Thứ năm, 25/06/2026,


Ly rượu lúc giao thừa (Vũ Miên Thảo) (05/01/2012) 
 
LY RƯỢU LÚC GIAO THỪA
 
Vũ Miên Thảo
 
ừ! Thì ta lại nhớ quê
đêm trừ tịch với bộn bề xuyến xao

khói bâng khuâng, thuốc tàn mau
đêm tàn, ngày cuối năm nao nao lòng

thêm một lần tết hoài mong
đầy ly chóng vánh rượu không quê nhà

cạn ly, thương nhớ mặn mà
ngày xưa hương sắc đậm đà xuân quê

quê xưa, tình cũ không về
gian truân gánh sống mải mê xứ người

thêm lần nữa tết xa xôi
nơi sinh, chốn sống một thời thanh xuân
 
 
 
_____________
Nhà thơ Vũ Miên Thảo
Hội VHNT Tây Ninh
ĐT: 01662408920
Email: vumienthao@gmail.com
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Minh Hồng - nthiminhhong@yahoo.com.vn - 0982 105 015 - Hà nội  (Ngày 05/01/2012 15:38:02)

Thơ đồng cảm cùng bài thơ của tác giả VMT:

Giao thừa, ta với rượu xuân
Nâng lên đặt xuống vẫn ngần ấy...đêm.

Một ly, một thuốc, nhớ thêm
Khói lan, rượu chát, xuân nêm mủi lòng.

Men cồn cuồn cuộn sầu đong
Quê xưa, tình cũ có mong ta về?

Mưu sinh đưa đẩy mải mê
Ừ! Đành ly cạn rượu quê...thương mình.

Giao thừa này nữa suông tình
Bâng khuâng...rượu vẫn in hình bóng...xa.
 

  LÊ NGŨ NAM PHONG - namphong2408@gmail.com.vn. - 01234563713 - XÃ:MỸ LƯƠNG- CÁI BÈ- TIỀN GIANG.  (Ngày 05/01/2012 12:45:06)

"Ly rượu lúc giao thừa" của nhà thơ Vũ Miên Thảo, rất vui hay,gợi lại thời gian xa quê của ai đó,chắc là nhớ lắm.Khi tôi đọc bài thơ của tác giả, tôi ngẵm nghĩ để họa gởi lại thì tôi nhìn vào hình minh họa, cũng rất đẹp và thú vị. Tôi cảm hứng cùng gởi theo bài họa của nhà thơ VMT,với bài
Giao Thừa Uống Rượu Đồng Quê.
--**--
Giao thừa uống rượu đồng quê
Lo toan tất bật bộn bề lao xao
Xuân đi lại đến quá mau
Năm tàn ngày mới nao nao nổi lòng
Tửu phùng thi hữu chờ mong
Đêm xuân trăng tối có không là nhà
Hương thơm cỏ lạ mặn mà
Ly rượu điếu thuốc là đà hương quê
Tỉnh hồn mở mắt xuân êề
Anh em kết lại đam mê quê người
Gió xuân mát dạ xa xôi
Giao thừa nếm rượu của thời đầu năm
Cảm Hứng( nhìn ảnh minh họa)
Mai vàng tỏa khói ngoằn ngoèo
Bên ly phê đá tay treo mặt bàn
Đón rằng Chàng ấy có Nàng kề môi
Để tình đem giấu mất rồi phía sau.
Lê Ngũ Nam Phong ĐT:01234563713,Gmailnamphong2408@gmail.com.vn

Các bài khác: