RÁC

Nguyễn Minh Khiêm
Đã thành rác rưởi bỏ đi
Chuyện đời tưởng chẳng còn gì bận tâm
Ai hay rác vẫn thăng trầm
Vẫn xoáy lốc, vẫn vực ngầm chuyển rung !
Ngỡ thành rác rưởi là xong
Còn phân thứ bậc, đếm đong đủ lời
Vẫn bị đánh tráo như chơi
Năm bảy thật giả, chín mười thấp cao !
Đủ nhãn mác, đủ phong bao
Nổi chìm dự án, mời chào bán mua…
Rác rồi còn vẫn sinh vua
Khối kẻ vẫn bị rác lừa trắng tay.
Rác thành khói, rác thành mây
Rác mà chóng mặt, chóng mày thế gian !
N.M.Kh
_______________
Nhà thơ Nguyễn Minh Khiêm
Email: nguyenminhkhiem1952@gmail.com
Khu 2. Thị trấn Quán Lào
Yên Định, Thanh Hoá
|
Rác là một vấn nạn lớn của xã hội,có bao nhiêu nhu cầu là có bấy nhiêu rác.Muốn tránh không tránh được.Phải nhập cuộc bằng bao phương cách kể cả thơ.Bài thơ RÁC là một tiếng chuông cảnh báo-nên vang xa.Tôi xin cộng hưởng với tác giả-cảm ơn. Anh Minh Khiêm thân mến ĐỒNG CẢM CÙNG TG NGUYỄN MINH KHIÊM
Rác là vật chất đấy thôi Đầu năm, lại thấy RÁC trên lucbatcom kể ra cũng hứng – trong thơ nay đã có rác rồi! Chúc mừng tác giả NMK đã gửi được đến cho công chúng cái điều mà chẳng ai dám gửi công khai – RÁC !? RÁC !?
|