Thứ năm, 25/06/2026,


Chừ tôi (Thái Bảo-Dương Đỳnh) (04/01/2012) 

CHỪ TÔI

Thái Bảo-Dương Đỳnh

Chừ tôi ngồi với tôi và
Một trăng đã lạnh, một hoa đã mùa
Một mình đợi bước chân khua
Một mai ai bán tôi mua đỡ buồn

Chừ tôi, ngồi với con đường
Ngõ xa thăm thẳm, lối vườn hoang vu
Đêm đêm hái nhánh sương mù
Dệt nên những khúc hát ru một mình
Phiêu bồng một cuộc nhân sinh
Nhiều khi tôi gặp bóng mình trên mây
Hỏi sao mộng ước không đầy
Rằng thưa số phận đã vầy vã nhau!...

Chừ tôi là hạt mưa mau
Sợ khô không kịp nỗi đau của người

Tân An, tháng 12.2011
TB-DĐ

_________________
Tác giả Thái Bảo-Dương Đỳnh
Email: thaibaoduongdinh@yahoo.com.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Từ Đức Khoát  -  tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - khu8 Thạch Đồng -Thanh Thuỷ - Phú Thọ  (Ngày 05/01/2012 0:16:07)

Đọc "Chừ tôi"của Thái Bảo -Dương Đỳnh TĐK xin phép tác giả gửi "Bóng ai" của tôi đến bạn thay lời chia sẻ và tác giả thứ lỗi cho phép tôi chỉnh câu kết:

Chừ tôi là hạt mưa mau
Sợ khô không kịp nỗi đau của người


BÓNG AI (?)
Cảm "Quán chiều " của Nguyễn Hữu Cầu

Mốc meo nhà vắng…ẩm hôi
Mệt nhoài xếp dọn
đơn côi bóng hình
Dáng ai ? vẫn bóng của mình !
Tròn đêm trăng cũng lẻ tình , đấy thôi !
Đây thềm lá rụng , trăng rơi
Trà pha đặc quánh nguội rồi
vẫn nguyên !
Vắng hơi ấm của người hiền
Rượu ai rót - cứ lặng yên
vẫn đầy !
Xót cha đếm bước trâu cày
Thương cò hình mẹ hao gầy đồng quê
Bữa cơm còn đợi ai về ?
Quả cà muối lại
bộn bề cho duyên !
Lập loè đon đóm ngoài hiên
Như là có bóng người hiền đi qua
vẫn là…
có một mình ta
Đêm chong đèn ! cứ hết ra lại vào !
Bóng đèn thấp
bóng trăng cao
Đêm đêm vẫn cứ nhập vào…
bóng ta !

TĐK

 

Các bài khác: