Thứ năm, 25/06/2026,


Một chút tình xuân (Vũ Nhang) (04/01/2012) 
MỘT CHÚT TÌNH XUÂN

Vũ Nhang
 
Đông qua đi xuân lại về
Từng cơn gió lạnh se se mặt đường

Vườn đào ai nở tháng giêng
Búp non e ấp ngỡ ngàng cánh hoa

Em ngồi đan áo cho ta
Mùa xuân gửi đến làm quà  tặng nhau

Mượn dây tơ nhện bắc cầu
Ra giêng anh hẹn cơi trầu sang thăm

Xin trời ít rét nàng Bân
Cho anh ướm thử một lần áo em

Gửi về chút nắng dịu êm
Hương xuân mới để em thêm má hồng

V.N
 31/12/2011


 
______________
Tác giả Vũ Nhang.
ĐT 0987 307 314

Địa chỉ: Lập Lễ, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng
Emai: quehươnglaple@gmail.com
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đào Mạnh Long - daomanhlong_hp1995@yahoo.com - 0975584914 - Xóm 1, xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng  (Ngày 06/01/2012 11:39:46)

Bài thơ chan chứa cảm xúc chân thành từ những rung động thầm kín nơi trái tim tác giả.Tình yêu và mùa xuân là một đề tài đã cũ, nhưng với nhưng với cách thể hiện riêng Vũ Nhang đã cho độc giả những cảm xúc mới! Tôi rất ấn tượng với 2 câu thơ: "Mượn dây tơ nhện bắc cầu/ Ra giêng anh hẹn cơi trầu sang năm".

  Le Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thanh pho Ho Chi Minh  (Ngày 05/01/2012 19:07:12)

Chúc mừng tác giả Vũ Nhang với bài lục bát mới xin nối ít vần theo anh nhe:

"Gửi về chút nắng dịu êm
Hương xuân mới để em thêm má hồng"
Chiều nhìn chim sáo sang sông
Mây đem theo tấm thiệp hồng làm mưa.

LMD

Các bài khác: