 Nhà Thơ: Hà đức Ái - haducai1948@yahoo.com - 0978.360.486 - Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng
(Ngày 05/01/2012 19:18:10)
Câu thơ ấn tượng trong bài: ĐÔNG VỀ của THU HÀ là:
Ai đem nhớ thả bên bờ sông quên?
Khóa lòng hờ hững gài then
Cửa tương tư chợt để quên khép vờ
Đọc lên chúng ta thấy (nhất là cánh mày râu) sự mời gọi Tình Yêu bởi
nàng chỉ: "Khóa lòng hờ hững" và "Cửa tương tư chợt để quên khép vờ"
chứ đâu nàng thơ đã: "Tường ong cao kín, khóa xuân đã cài" phải không
các nhà thơ Nam Tử nhỉ? Ba câu thơ tu từ, gọt rũa, kỳ công đã tỏa ra
hơi men ngây ngất khiến cho bài thơ tình này cảm xúc thăng hoa.
Chúc TG THU HÀ bội thu với bài ĐÔNG VỀ đầy ấn tượng.
Đà Lạt: 04-12-2012
HÀ ĐỨC ÁI
 Thu Hà - bagiadeplao_dangyeu@yahoo.com - 0904248851 - Hà Nội
(Ngày 05/01/2012 18:57:13)
Thu Hà xin được cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã ưu ái động viên cho "ĐÔNG VỀ". Đây thực sự là một niềm vui, một món quà đầu năm 2012 vô cùng ý nghĩa mà chị CTH, các anh chị và các bạn đã giành tặng cho TH.
TH kém khoản ăn nói lắm, chỉ biết là giây phút này cảm thấy rất vui và cảm động. Không biết nói gì hơn là một lần nữa xin được cảm ơn về tất cả.
Nhân dịp mùa xuân đã cận kề, xin được chúc các anh chị và các bạn có một mùa xuân mới vui tươi, hạnh phúc. Chúc cho trang lucbat.com luôn ấm áp nghĩa tình và càng ngày càng phát triển bền vững.
 Hà Phương - Phuong He2011@yahoo.com - - Bình Dương
(Ngày 05/01/2012 16:56:02)
Đọc mấy dòng "ĐÔNG VỀ" của Thu Hà :"
_" Chiều giăng lãng đãng sương mờ
Ai đem nhớ thả bên bờ sông quên ?
với mail bagiadeplao dangyeu@ ... tên, đ/c thật dễ thương cũng như thơ của chị. H.P xin họa đôi lời để được kết thân cùng chị nhé!
( Cảm tác ĐÊM NGUYỆT THỰC 10/12/2011)
TRÔI VÀO THƠ
Nguyệt thực đêm không trăng, sao.
Bỗng dưng nhỏ bé dạt vào vườn thơ.
Lạc trong trời tối mập mờ
Vô ưu, vô sắc...bến bờ nhớ ! quên !
Hồn người để ngõ buông then
Trôi theo mây trắng lạ, quen vật vờ...
Đất- trời, trời đất..thật- mơ.!?
Bồng bềnh trôi mãi với thơ...quên chèo..!
Hà Phương ( BD )
 Lương Văn Khánh - lgkhanh28@yahoo.com - 0983566935 - Văn Lâm, Hưng Yên
(Ngày 05/01/2012 12:43:14)
GỬI THU HÀ
Ai tên Hà Nội mùa Thu,
Chiều đông chớm lạnh tương tư khép hờ.
Thả thuyền lạc bến mộng mơ
Tìm thêm một nửa câu thơ làm chèo?
Ai đây giữa tiết hanh heo
Vào rừng tìm gỗ đẽo chèo chờ ai.
Bây giờ ngày rộng tháng dài
Thuyền thơ cặp bến hẹn ai xuôi cùng?
5/01/2012-LVK
 Đinh văn Quế - vnquinh@yahoo.com.vn - 0563828666 - 181-Tăng bạt Hổ-Qui nhơn
(Ngày 05/01/2012 10:05:52)
Chúc mừng Thu Hà có bài thơ hay,khiến mọi người tán dương và đồng cảm.Hình của tác giả bên hồ đẹp,thơ mộng và lãng mạn.Xin góp phần một bài nhé.
MỞ LÒNG
Tàn đông
Xuân đã mơ hồ
Giao mùa
Búp nụ đang chờ
mở then
Dẫu lòng hờ hững
lãng quên
Xuân đang lòn đến
kề bên thuyền chờ
Xin trao một mái chèo
thơ...
Chèo đưa em đến bến mơ
Để rồi...
Mở lòng ra đón xuân thời
Buông neo nhập mộng
tuyệt vời...tứ thơ.
 Phạm Văn Tự - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang
(Ngày 05/01/2012 9:47:36)
CÒN XUÂN
Trông hoa vẫn thấy còn xuân
Cớ chi mà lại tần ngần đợi đông...?
Tóc mây da phấn môi hồng
Để cho đông phải...xao lòng thương hoa !
Phạm Tự
 Vũ Đức Trọng - xitrum18705@gmail.com - 0909390641 - Tp.HCM
(Ngày 05/01/2012 0:27:12)
Bên ngoài cánh cửa khép hờ
Đông về giũ rối sương mờ lối đi
Lạnh đông cũng buổi đương thì
Trong nhà ấm áp... dám gì mà vô.
Đi qua cánh cửa gió xô
Lướt nhanh, mang rét tới bờ sông quên.
TP HCM - VĐT 04 01 2012
 Công Tiến Thịnh - cong.tienthinh@yahoo.com - 0912 913 963 - Tây Hồ-Hà Nội
(Ngày 04/01/2012 21:27:12)
Mình thích nhất câu:
Khóa lòng hờ hững gài then
Cửa tương tư chợt để quên khép vờ
Lỡ thuyền ta lạc bến mơ
Cho xin nhé...nửa câu thơ làm chèo.
Công Tiến Thịnh cũng đã từng "lạc thuyền" như bạn đấy
THOẢNG THƠM
Chuyện tình như thể hương đưa
Thoảng thơm đâu đấy, trầm xưa mất rồi
Sao mình chả nói một lời
Thầm chờ duyên bén...nhỡ thời xuân nhau.
 Lương Văn Khánh - lgkhanh28@yahoo.com - 0983566935 - Văn Lâm, Hưng Yên
(Ngày 04/01/2012 16:54:10)
ĐÔNG VỀ cảu Thu Hà thật lãng mạn, tôi xin kết bạn bằng bài họa sau đây;
CẢM THƠ
Hình như tôi cảm hay sao
Bỗng nghe hơi lạnh nhập vào hồn thơ.
Bóng hồng hương sắc tỏ mờ
Gặp nhau đâu đó bến bờ nhớ quên.
Lòng ai để ngỏ không then
Mà tôi không biết nàng quên giả vờ.
Cứ ngồi tựa cửa mộng mơ
Nửa câu say để thuyền thơ có chèo.
 Vũ Đình Minh - vuminh1950@yahoo.com.vn - 0977907160 - 23 NPN. P10. Q3. TPHCMV
(Ngày 04/01/2012 14:54:00)
LỤC BÁT
Sớm nay về nhà Lục Bát tôi nhận được món quà thích thú, xin cảm ơn “chủ nhân” Thu Hà. Và tôi có mấy lời đồng cảm sau:
Đông về rồi đó còn ngờ?
Quên mà thả nhớ bến bờ hay sao!
Buộc lòng bằng sợi chỉ đào
Để hồn thơ dễ lọt vào đó thôi!
Thuyền thơ đã cập bến rồi
Mong chi nữa một mái chèo ở bên?
Tương tư khép nửa cánh rèm
Cho tình ra lạc trôi trên sông đời.
V Đ M
 Võ quang Diệm - vqdiemts@yahoo.com - 0912273959 - 37-Lê Đại Hành, Hà Nội
(Ngày 04/01/2012 11:24:36)
Bài thơ "Đông về" rất hay. Chúc mừng TG Thu Hà.
VẤN VƯƠNG MÁI CHÈO
Mộng mơ với sắc thu vàng
Chợt nghe ngọn gió khẽ khàng thoảng qua
Gió luồn buôn buốt làn da
Mới hay thu đã vời xa. Đông về
Câu thơ gieo nỗi si mê
Chiều giăng lãng đãng lối về mờ sương
Thuyền ai lạc bến sông thương?
Tương tư vờ khép... vấn vương mái chèo!
Võ Quang Diệm
 Việt Hùng - - - Hà nội
(Ngày 04/01/2012 10:29:44)
Chúc mừng bài thơ đầu xuân!
Xin có đôi vần chia sẻ cùng Thu Hà:
Đông về buốt cả tứ thơ
“ Con thuyền không bến” tìm bờ sông Thương
Sầu đong lạnh giá đêm trường
Ai quên nỗi nhớ để vương bên này?
Tương tư vờ khép ai hay?!
Lỡ thuyền lạc bến biết ngày nào vui.
Xin làm chi nửa câu thôi?!
Nửa câu để lại
bồi hồi
đợi ...
mong...
 vu nhang - quehuonglaple@gmail.com - 0987307314 - lập, lễ thủy nuyên Hải phòng
(Ngày 04/01/2012 10:20:22)
Thu Hà Thân mến, quen nhau ở blog, hôm nay lại gặp nhau ở lucbat.com, mới biết tên thật của em, ở đâu em cũng vẫn đẹp và hồn nhiên, chúc em luôn có nhiều thi phẩm trên van đàn.
 - - -
(Ngày 04/01/2012 10:12:08)
Nghe đông về mà sao thấy lạnh?cái lạnh không phải từ bên ngoài mà ẩn dấu từ bên trong một mối tình cay đắng từ quá xa xăm....lâu lắm rồi mới lại được bài của bagiadeplao trên trang này.xin được gửi vài câu tốc ký với cảm xúc ĐÔNG VỀ của bạn.
Người ơi đông sắp tàn rồi
Mà sao vẫn cứ bùi ngùi nhớ đông?
Nghe trong cái lạnh đáy lòng
Ai đem nhớ thả bên sông mùa này?
Để rồi khối kẻ ngất ngây
Cửa tương tư mở cả ngày lẫn đêm!
Nếu ai lỡ trót cài then
Chắc là muốn khép phận hèn đơn côi.
Bến mơ ai lạc mất rồi
Mái chèo khoả sóng bên đời tương tư.
T/H.
 LÊ NGŨ NAM PHONG - namphong2408@gmail.com - 01234563713 - XÃ:MỸ LƯƠNG -CÁI BÈ -TIỀN GIANG
(Ngày 04/01/2012 9:59:19)
Đông về cái lạnh, sao? Khóa lòng hờ hửng.vui nhé!Cho tôi gởi ý cùng vần bài thơ góp vui cùng "đông về"của tác giả Thu Hà, tiễn mèo đi đón rồng về,
VÔ TỨ
Mèo gìa xách giỏ chạy sao?
Rồng quay cuồn cuộn bay vào hồn thơ
Mây đưa chữ sáng chữ mờ
Anh liền cất giữ gần bờ để quên
-Lòng gài cửa đóng chặt then
Rồi anh vô tứ lại quên vã vờ
Tìm về với giấc mộng mơ
Để em sầu não làm thơ hát chèo.
Lê Ngũ Nam Phong,Mỹ Lương- Cái Bè- Tiền Giang.
ĐT:01234563713 gmailnamphong2408@gmail.com
 Trương Văn Lực - controi58@yahoo.com - 0937 30 35 36 - Ấp Thừa Lợi, xã Thừa Đức, Bình Đại, Bến tre
(Ngày 04/01/2012 8:42:14)
Thu Hà thân mến!
Chắc TH ở đàng ngoài (nhìn hình mà đoán) nên đã quen với cái lạnh, chứ đàng giữa hoặc đàng trong thì đông nay như vầy, đã lạnh lắm rồi chứ không chỉ mới “chớm lạnh” đâu, phải không?
Bài thơ "Đông Về" của TH hay lắm, mình đọc tới, đọc lui, ngẫm mãi vẫn không biết ở dưới những câu chữ còn gửi gấm điều gì nữa!? Thôi thì… nàng đã:
“Lỡ thuyền ta lạc bến mơ
Cho xin nhé… nửa câu thơ làm chèo...”
Thú thật với TH, mình quanh năm chỉ với ruộng, vườn, đìa, đập… chân quê mùa nhưng rất mê thơ. Cứ có thời gian là tìm đọc và tập tểnh biên ra các ý nghĩ. Nay đọc “Đông về” của TH, lòng bổng xôn xao đến lạ và tự dưng từ đâu bổng tổi dậy tứ thơ. Vội viết, nhưng chưa đặt tên (Nếu có thể TH đặt tên giúp để làm ơn nhé!) và gửi gấp đến ... (dù đến 8 câu, nhưng xem như là nửa câu)... cho TH đây, sợ kẻo thằng nào nó gửi trước thì phí!
… CHỜ TỰA ..!
Nửa câu thơ thả giữa dòng
Nhớ, quên mặc kệ! Ta mong đến người
Nhặt đi! Chèo … tiếp cuộc chơi
Kẻo thuyền lạc bến… Trời ơi! Khó tìm
Đông về. Lạnh ngắt thâu đêm
Tứ thơ gãy nửa – gối mềm rưng rưng
Đông về. Lạnh. Báo tin Xuân
Vần thơ ai đó – đã từng – gieo yêu!
TVL
Rất mong được kết bạn và làm quen với TH!
Chúc TH sớm nhặt được “chèo” của mình và có nhiều hơn nữa thơ hay!
TVL
 Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu Tỉnh BRVT
(Ngày 04/01/2012 8:35:43)
Sắp đón xuân rồi mà nhà thơ Thu Hà vẫn còn mơ mộng, thảng thốt: "Đông về rồi đó thật sao?
Mùa sang chớm lạnh lùa vào tứ thơ "
Mỗi khi tết đến xuân về mọi người háo hức chờ đón một năm mới với bao nhiêu hy vọng, niềm tin, mong mọi điều tốt lành đến với mình.
Mong mùa đông qua mau, đón nhận mùa xuân đón nhận tình yêu mới :"Khóa lòng hờ hững gài then/Cửa tương tư chợt để quên khép vờ" vì chỉ khép vờ thôi phải không nhà thơ Thu Hà?.
Tôi rất thích bài thơ này, hay lắm, cuối đông rồi mà vẫn hồn nhiên hỏi:"Đông về rồi đó thật sao?"
Muốn góp với tác giả đôi dòng :
Đông về rét cũng về theo
Cô đơn bến lạnh đò chiều ngẩn ngơ
Thuyền ai lạc giữa bến mơ
"Ai đem nhớ thả bên bờ sông quên"
Cửa tình sao đã cài then
Bỗng dưng người lại "để quên khép vờ"
Chắc vì một nửa câu thơ.
Mượn làm chèo lái sang bờ sông Thương
H.Đ.B
 Phan Hoàng - hoangphan62@ymail.com - - Hà Nội
(Ngày 04/01/2012 8:08:05)
"Khóa lòng hờ hững gài then
Cửa tương tư chợt để quên khép vờ"
Ai buông lửng giữa vần thơ
Để ai luống những ngẩn ngơ tấc lòng
Biết rằng trời đã sang Đông
Xuân còn chưa đến, lạnh lùng chưa qua
Thuyền còn neo đậu bến xa
Mái chèo lạc lối, biết là về đâu?
|