Thứ năm, 25/06/2026,


Bài thơ viết lúc hoàng hôn (Đinh Thường) (03/01/2012) 
 
BÀI THƠ VIẾT LÚC HOÀNG HÔN
 
Đinh Thường
 
Chiều vàng ngẫu hứng thi ca
Biển tình không bến thuyền va sóng cồn
Yêu người vớt nắng hoàng hôn
Ngoài đời giông tố, trong hồn mưa sa.

Niềm vui riêng một mình ta
Nỗi buồn thúc thủ, xót xa dâng triều
Bóng dài đổ xuống lêu nghêu
Bước đi chưa dứt, cỏ rêu rậm rì.

Có ai tiếng bấc, tiếng chì
Cứ lơ ngơ thế lấy gì yêu em!?
Mắt màu tưởng chạm mù đêm
Câu thơ bén lửa đốt đèn đợi trăng…

Ngày tàn gió nổi mưa giăng
Một mình một cốc cầm bằng lẻ loi
Tút tu- tiếng điện thoại đòi
Giật mình say tỉnh ngỡ còi tàu khuya.
 
 
 
 
_____________
Nhà thơ Đinh Thường (Hải Phòng)
ĐT: 0912.242998
E-mail: thuonghuyen858@yahoo.com.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 08/01/2012 23:02:25)

Đinh Thường xin chân thành cảm ơn bạn đọc của lucbat.com đã góp ý kiến cho bài thơ này.
Nhân dịp năm mới kính chúc Ban biên tập cùng bạn đọc vui khỏe, có thêm nhiều sáng tác hay!

  Nhà Thơ: Hà đức Ái  -  haducai1948@yahoo.com -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 05/01/2012 18:24:06)


Bài thơ: HOÀNG HÔN của ĐINH THƯỜNG có 2 câu chắt lọc, tu từ đặc sắc:
"Yêu người vớt nắng hoàng hôn" và "Câu thơ bén lửa đốt đèn đợi trăng"
Hai câu thơ thật ấn tượng với những người cầm bút làm thơ.
Chúc ĐINH THƯỜNG năm mới vui khỏe, hạnh phúc, nhiều thơ hay.
Đà Lạt: 04-01-2012
HÀ ĐỨC ÁI

  Đào Vinh - saomaithp@gmail.com - 0913576936 - thp  (Ngày 04/01/2012 18:31:29)

Khen ai...anh lính Biên phòng
Sao anh lãng mạn như trong chuyện tình
Lẻ loi uống rượu một mình
Ngắm trăng chờ đợi bóng hình của ai..?
Em Vinh chúc anh năm mới có nhiều bài thơ hay ...lãng mạn...tình tứ...đời...

  Le Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thanh pho Ho Chi Minh  (Ngày 04/01/2012 7:28:36)

"Có ai tiếng bấc, tiếng chì
Cứ lơ ngơ thế lấy gì yêu em!?
Mắt màu tưởng chạm mù đêm
Câu thơ bén lửa đốt đèn đợi trăng…"

Câu thề nguyện với sao băng
Có em trọn kiếp cầm bằng lẻ duyên
Anh về xẻ ván đóng thuyền
Ngược dòng năm tháng về miền bến xưa

Xin được nối cùng anh Đinh Thường mấy dòng nhé. Chúc anh luôn dạt dào tình thơ lục bát.

LMD

 

  Trần Vân Hạc - vanhac.yenbai@gmail.com - 0917331683 - 201,B4/189 Thanh Nhàn, Hà Nội  (Ngày 03/01/2012 16:35:28)

Câu thơ viết lúc hoàng hôn
Chiều vàng ngơ ngác sóng cồn thi ca
Cần chi vớt cái đã xa
Tiếng chì tiếng bấc vẫn là lời yêu
Tiếng chì gửi gắm bao điều
Đêm đêm tiếng bấc lời yêu thầm thì
Giật mình ngỡ tiếng tàu khuya
Mắt người thương ấm mỗi vì sao đêm

  Hoàng Xuân Đổng - hxdong44@yahoo.com - o1246310545 - 31/8 đỗ Hành P Đông Sơn TPTH  (Ngày 03/01/2012 15:44:30)

VỀ QUÊ

Về quê ngang cánh đồng làng
Ai mang thảm lụa trãi vàng mênh mông
Mùa này chắc hạt sai bông
Thấy cô thôn nữ cười trong ráng chiều
Ngực tròn căng mắt trong veo
Mà lòng cứ ngỡ như diều đứt dây
Thoảng mùi hương lúa đâu đây
Em là hoa của đất này lên hương

  Lương Ngọc An - luongngocan@gmail.com - 0902525754 - Báo Văn nghệ Hội Nhà văn Việt Nam  (Ngày 03/01/2012 12:35:41)

Theo tôi nhan đề nên ngắn gọn là viết lúc hoàng hôn, bởi người đọc biết đó là bài thơ rồi. Bài thơ ấn tượng!

Các bài khác: