MÀU TÍM VÚT BAY

Quỳnh Trâm
"Một trời thơ: một trời buồn -
- một trời vui, nhuộm trong Nguồn Tím em…"
Hôm nay, màu Tím gọi tên
Tình yêu ngọt lịm giấc em thiên đàng
Dương cầm thánh thót mênh mang
Môi mềm xinh xắn ngỡ ngàng nụ hoa
Cố tình sao? Thật đấy mà!
Lung linh màu tím vỡ òa nguồn thơ
Tím ơi, Tím đến bao giờ?
Mũi tên cung ấy bất ngờ vút bay...
1/12/2011
QT.
____________________
Tác giả Quỳnh Trâm (Hải Dương)
Email: quynhtram10.01@gmail.com
|
Quỳnh Trâm thân mên! Tiếp lời Lê Minh Dung: Xin được đồng cảm tiếp với tác giả Quỳnh Trâm cùng bài thơ Nhé: |