Thứ năm, 25/06/2026,


Cuối năm viếng mộ mẹ cha (Nguyễn Văn Tài) (02/01/2012) 
CUỐI NĂM VIẾNG MỘ MẸ CHA
 
 
Nguyễn Văn Tài
 
1.
Một mình viếng mộ mẹ cha
Trách năm tháng nhuộm cỏ hoa úa vàng
Trách mình cơm áo lang thang
Về quê ngồi ngó khói nhang u buồn.
 
Đường trần vạn nẻo muôn phương
Không cha lạc lõng giữa đường mưu sinh
Có gì đâu để tạ tình
Trăm năm phụ tử
Cầu xin rộng lòng.
 
2.
Quê xưa mẹ hát ru rằng
“Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi…”
Mình từ câu hát chơi vơi
Hóa kỳ vọng của cuộc đời mẹ cha.
 
Trách trời cao lắm phong ba
Đẩy đưa kiếp hải hồ xa cội nguồn
Nén lòng không để lệ tuôn
Thưa cha !
Thưa mẹ !
Mùa xuân đến rồi.
 
 
 
_____________
Nhà thơ Nguyễn Văn Tài
Hội VHNT Tây Ninh
ĐT: 0908349114
Email: taivan26@yahoo.com.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  LÊ NGŨ NAM PHONG - namphong2408@gmail.com - 01234563713 - XÃ: MỸ LƯƠNG -CÁI BÈ-TIỀN GIANG  (Ngày 02/01/2012 15:02:39)

Rất cảm động khi đọc bài thơ Cuối năm viếng mộ Mẹ Cha của nhà thơ Nguyễn văn Tài. Chắc hẳn ai ai cũng vậybao giờ cũng nhớ về cội nguồn, nhất là trong những ngày giỗ tết. Tôi xin có đôi cùng tác giả

VIẾNG MỘ

Tiền mã mẹ đốt trên tay
Nén hương lại kể nhớ ngày cha đi
Đóa hoa cũng nói rù rì
Công cha nghĩa mẹ sánh bì núi cao
Mộ cha sắc nắng phai màu
Mẹ già còm cõi chân nhoài thắm vai
Khăn lau nước mắt khóc dài
Mẹ đi viếng mộ nhớ ngày vào xuân.

Lê Ngũ Nam Phong.Ngày 2-1-2012

Các bài khác: