 Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội
(Ngày 03/01/2012 19:06:03)
Bài thơ của chị Dung Thị Vân rất hay, rất tình cảm, rất hiện thực. Thanh Liêm (TL) xin chia sẻ cùng nhà thơ & xin chúc chị cùng quý quyến một năm mới vui khỏe, hạnh phúc & thịnh vượng!
TL chúc phúc chị!
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)
 Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 097 981 4947 - Hạ long-Quảng Ninh
(Ngày 03/01/2012 10:16:02)
Chúc nhà thơ Dung Thị Vân năm mới mạnh khỏe hạnh phúc tiếp tục có những bài thơ hay xin được chia sẻ với "VÔ BỜ" bài họa sau đây:
VÔ CÙNG
Một chiều không sắc, sắc không
Ngồi ngâm thơ bạn chỉ trông thấy trời
Thấy sao chẳng thấy sao rơi
Thấy mây chỉ thấy mây vời vợi...lung,
Thấy nắng vàng cũng ngại ngùng
Đọc thơ bạn thấy vô cùng trong ta
Câu hay nét mực nhạt nhòa
Còn câu nói thật sao mà buốt căm,
Thấy nhau sao cứ âm thầm
Thương người tri kỉ hiểu lầm cố nhân
Có chăng cũng chỉ đôi lần
Tha cho đôi mắt...trắng ngần...thâu đêm.
CTN
 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội
(Ngày 02/01/2012 22:47:19)
Tiếp lời và chia sẻ nỗi niềm với Nhà thơ Dung Thị Vân đôi dòng nữa nhé:
"Soi gương - gương cứ lặng thầm
Nhìn ta thao thức lỗi lầm thế nhân
Trăm năm rồi cũng một lần
Hoa tươi thổn thức dương trần trắng đêm"
Buồn rơi chiếc lá bên thềm
Gửi vào sương khói nỗi niềm cách xa.
Nhạt nhòa kí ức phù hoa
Thiên đường… chỉ khoảnh khắc là thế thôi.
Thôi đừng ngắm nữa người ơi!
Tỉnh say cũng ruột rối bời tâm can.
Sắc không… lòng dạ bình an
Trăm năm suối vẫn thếp vàng từ xưa!
TMT
 Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai, Hà Nội
(Ngày 02/01/2012 16:59:15)
XIN CHÚT PHÙ HOA
Tình như hạt nắng chơi vơi
Trăng chìm đáy nước…Ai cời trăng lên ?!
Người ơi ! Xin hãy để yên
Cho tình gửi nhớ vào miền chiêm bao…
Đường đời… đất rộng trời cao
Người trong cõi tạm, mơ sao trên trời
Phù hoa chút để ngậm ngùi
Hồn mơ mây trắng, thân vùi đất đen
Giọt buồn rơi mặn đất phèn
Giọt phù hoa nhuộm hồng miền phù vân
Câu thơ nhuộm cõi hồng trần
Chìm trong đáy nước, trăng ngần …cõi yêu …
N.V.H
 Nguyễn Khắc Kình - Lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904323633 - Số 17, Ngõ 4, Phố Ao Sen- Hà Đông- Hà nội
(Ngày 02/01/2012 14:26:14)
Nhà thơ Dung Thị Vân chào năm mới 2012 bằng " Vô bờ"...Nhà thơ đứng trước biển và nhìn về khơi xa? Vô bờ?...Cho dù vậy phía khơi xa vẫn có chân trời?Có lấp lánh sao đêm và có lãng đãng mây ngày...
Ngoảnh lại vẫn đâu đó có hoa tươi muôn đời của dương gian bên ta?...Đôi lúc ta thả cho ý nghĩ bay rộng, bay xa giữa không gian, giữa bể đời bao la và suy tư về Ta, về Đời...Nhưng cuối cùng vẫn trở về thực tại- Chỗ ta đang tồn tại để vui sống, làm lụng và hy vọng...Có một ý nghĩ cùng Dung Thị Vân:
NƠI EM?
Ngỡ là: Sắc sắc- không không?
Mà sao ta vẫn nặng lòng vị sinh?
Vẫn đêm thao thức vì Tình
Vẫn ngày lăn lộn mưu sinh giữa Đời?
Mong chi một ánh sao rơi?
Mong gì một áng mây trời bay qua?
Mới hay Đời thực quanh ta
Mới là Mầm sống , mới là Đức Tin!
Niềm vui mãi mãi đi tìm
Niềm Tin mãi ở đáy chìm bể dâu?
Dẫu mây kia có về đâu
Sao kia mãi ở trên đầu đêm đêm...
Tình tang nơi bến bờ Em
Hoa tươi khao khát nở đêm dương trần!...
Nguyễn Khắc Kình- Hà Đông- Hà Nội
 Vũ tuấn Anh - nguoilamcam26@yahoo.com.vn - - Long Biên Hà Nội
(Ngày 02/01/2012 14:20:58)
Cuối năm người ta hay có thói quen nhìn lại, nữ sĩ Dung Thị Vân không chỉ tổng kết một năm cho mình mà dường như chị đúc kết chiêm nghiệm cuộc đời của con người với những triết lý sâu xa và bằng một nhãn quan và vốn sống phong phú... bài thơ đi vào lòng người bởi ai cũng thấy... đúng là như thế ( nhưng không nói được như Dung Thị Vân mà thôi)
 LÊ NGŨ NAM PHONG - namphong2408@gmail.com - 01234563713 - XÃ: MỸ LƯƠNG -CÁI BÈ -TIỀN GIANG
(Ngày 02/01/2012 13:55:12)
Bài thơ xúc cảm, rất tình, nhưng!.....Cho tôi cùng tham gia cho vui cùng nhà thơ Dung Thị Vân,
THUYỀN--BẾN
Em như nước chảy lững lờ
Con thuyền không lái-bến bờ đợi chăng?
Em trông hứng ánh trăng rằm
Thuyền em neo đậu gởi thân- gác chèo
-Anh ơi nắm bắt tình nghèo
Đôi ta lướt sóng bọt bèo tóe tung
Con tim bão tố rung rung đáy lòng
Tình duyên đứng lại bờ sông
Bến thuyền có chủ mui trong có tình.
Lê Ngũ Nam Phong ĐT:01234563713 gmail namphong2408@gmail.com
 Nguyễn Chinh - hschinh@gmail.com - 0938205207 - 184/34/14 Lý Chính Thắng - Q.3 - TP.HCM
(Ngày 02/01/2012 11:58:19)
Triết lý trong “Vô bờ” của nữ sĩ Dung Thị Vân là tiếng đoạn trường của số kiếp nhân sinh, khi những hệ lụy cuộc đời, cuối cùng cũng buông xuôi theo dòng vô định!
Xa tận chân trời chỉ thấy cõi không của vô thủy vô chung… Tình yêu rồi cũng bay xa:
“Ngẫm đời chín sắc mười không
Tình như chiếc áo mùa đông ngoài trời
Ngắm sao - sao chẳng buồn rơi
Ngắm mây chỉ thấy một trời mông lung”
… Và đêm nay ta xin thức trắng cùng người bên vòng hoa gởi về nơi yên nghỉ:
“Trăm năm rồi cũng một lần
Hoa tươi thổn thức dương trần trắng đêm”
Xin được cảm nhận với “Vô bờ”:
Hương linh về đợi bên thềm
Cõi nhân sinh đợi một miền hoang liêu
Trăng rằm đợi gió nguyên tiêu
Vô bờ - thôi đợi ráng chiều sắc không..
Nguyễn Chinh
 Từ Đức Khoát - tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - khu8 Thạch Đồng -Thanh Thuỷ - Phú Thọ
(Ngày 02/01/2012 7:31:14)
Trang Trần Nhương đã gặp rồi
Tiện đây xin một đôi lời cùng thơ
Trải lòng ta
CẢM "VÔ BỜ"
Tình là một thứ dây oan
Ấm lòng thì ít đa đoan thì nhiều
Trong đêm tối ,vạt nắng chiều
"Sắc-không"nào lựa được yêu vẹn tròn ?
Từ trong cái thủa tơ non
Vô bờ thì sẽ chẳng còn gì đâu .
Đêm dài lắm mộng canh thâu
Chỉ thêm khấp khểnh bể dâu nhạt nhoà!
Soi gương ngắm lại thân già
đang nhăn nheo có mượt mà gì đâu
Cõi trần ai ở được lâu
Thương nhau xin một vài câu cùng người .
Mong xuân nở lộc cho tươi
Tự đi tìm lại tiếng cười cho con
Từ Đằng Khoát
 Phạm Văn Tự - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang
(Ngày 02/01/2012 1:28:39)
Nhân dịp đầu xuân 2012, từ miền đá Phạm Tự xin chia sẻ với nhà thơ Dung Thị Vân mấy lời hoạ từ "Vô bờ"...nhé ! Chúc nhà thơ vui khoẻ,hạnh phúc và chan chứa tình thơ
ĐÊM NAY...
( Hoạ thơ "Vô bờ" của D.T.V )
Đêm nay... ngồi với hư không
Giữa miền giá lạnh ngóng trông đất trời
Tủi hờn chi-lệ buồn rơi ?
Chín thương mười nhớ xa vời mông lung
Thở than lắm cũng ngại ngùng
Trái tim thoi thóp xin đừng trách ta
Bể dâu muôn nẻo nhạt nhoà
Đắng cay day dứt,sao mà lặng câm ?
Vẳng nghe trời đất thì thầm
Hình như xuân đến...tần ngần thi nhân!
Câu thơ viết ngỏ bao lần
Để quên đâu đó...giọt thầm nhớ đêm !
Phạm Tự
 Đào Phong Lưu - dphongluu6@Gmail.com - 0241 3413234 098495 - Nhà máy Gang cầu Tiên Du Bắc Ninh
(Ngày 02/01/2012 0:40:09)
CHIỀU TÀ SẼ ẤM
Thương người ‘thổn thức dương trần’
‘Trắng đêm’ chẳng biêt có lần nhớ ta?
Đã sinh làm kiếp đàn bà,
‘Thao thức’ ‘nhân thế’ người ta thường tình.
Cũng đừng trách mẹ cha sinh,
Anh, em hạnh phúc, phận mình lẻ loi.
Cũng đừng nên trách ông trời
Giữ sao không để ‘sao rơi’ xuống trần.
Có đức tin có phúc, phần
‘Sắc không, không săc’… mãi lần chẳng ra.
Sướng, khổ ở tại lòng ta
Biết đâu ‘tắt nắng chiều tà’ ấm lên?
|