 Phan Văn Sơn - phanson92@yahoo.com.vn - 0983.183.126 - Quôc lộ 1A, Thượng Xá, Hải Thượng, Hải Lăng, Quảng Trị
(Ngày 03/01/2012 23:15:13)
Bài thơ hay. Hay từ cấu tứ đến đề từ. Hay sang cái "ngơ ngẩn",hay tới sự "hững hờ" "vu vơ" nghịch đảo trong "gừng cay muối mặn"! Bài thơ như dấu gạch nối của một đời người giữa những tỉnh-say,mới-cũ..trong chiêm nghiệm và tự vấn đáng trân trọng làm sao.
 Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội
(Ngày 03/01/2012 19:12:25)
Bài thơ của thi sỹ Đặng Vương Hưng rất hay & rất cảm lòng người. Nhân dịp năm mới, xin chúc anh cùng quý quyến hạnh phúc & thành công hơn nữa trong sự nghiệp cao cả của mình!
Trân trọng!
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)
 Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì - Hà Nội
(Ngày 03/01/2012 10:23:04)
Xin gửi lời Chúc Mừng Năm Mới tới Anh Đặng Vương Hưng Người đã sáng lập ra lucbat.com. Để cho tôi và các độc giả của mọi miền đất nước đón đọc bài thơ rất hay của các tác giả. Bước sang một năm mới Nhâm Thìn tôi cũng sớm mong Luc Bat sẽ được Thế giới công nhận là Di sản văn Hóa.
Đến với bài thơ tình anh viết hôm nay tôi có cảm nhận Tình yêu không hề tính tuổi tác,trong khi yêu ai cũng có phút giận hờn, hờn ghen để gia
vị tình yêu ngọt ngào và lãng mạn hơn.
Có lẽ Tình yêu của các nhà thơ có nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, để rồi mỗi người viết về Tình yêu của mình một cách khác nhau.Đọc thơ Đặng Vương Hưng tôi luôn có cảm nhận trong thơ tình yêu rất trẻ, sinh ra để được yêu , sống cho tình yêu.Tôi muốn nói rất nhiều nhưng có lẽ các độc giả đã viết những cảm nhận rất nhiều cho thơ Anh.
Xin chúc mừng Anh với bài thơ MỘT MAI
 Lâm Thị Thanh Trúc - huongque66@gmail.com - 01235.212.678 - An Giang
(Ngày 02/01/2012 22:03:58)
Bài thơ gợi cho người đọc suy ngẫm về một triết lý nhân sinh sâu sắc về "ngày mai", không ai biết trước được là lúc nào! Có thế cách ta chỉ một hơi thở, hay ba tháng, mười năm, năm mươi năm...???
Đôi dòng cảm tác cùng nhà thơ Đặng Vương Hưng:
MỘT MAI
Một mai là kiếp con người
Lời thơ tĩnh tại, nụ cười sang trang...
Một mai là cõi ta về
Cũng nên gửi lại bộn bề tỉnh say
Nếu không muối mặn gừng cay
Làm sao nhớ tiếc cái ngày tóc xanh!
Nửa đời em trộn vào anh
Áng mây xé hạt rơi thành câu thơ!
Ừ thôi! Quên hết dại khờ
Để rồi nhớ cái hững hờ xửa xưa...
Pha sương nhuộm muối cho vừa
Một mai lặng lẽ... Ai đưa ta về???
Kính chúc tác giả cùng anh chị em bạn thơ gần xa một năm mới an lành, hạnh phúc!
Lâm Trúc - kính.
 Nguyễn Thanh Hà - nguyenthanhhahy@gmail.com - 01668383020 - CLB lục bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên
(Ngày 02/01/2012 19:32:05)
Xin có đôi câu họa bài thơ "Một mai"
của Đặng Vương Hưng
RỒI ĐÂY
Rồi đây anh sẽ quên đời
Dù là hiền triết cũng lời vu vơ
Tóc sương chưa hết dại khờ
Cho rằng có cái hững hờ nhớ đâu
Nhắm nghiền đôi mắt buồn đau
Nuốt theo hi vọng bắt đầu trong anh
Phải chi quên nhớ đã đành
Văn thơ rồi cũng hóa thành gió bay
Đời còn kẻ tỉnh người say
Dù say anh gửi đời này cho nhau
Sống đi, tóc có ngả màu
Làm sao có cái bắt đầu hôm nay
Muối vẫn mặn, gừng vẫn cay
Khối tình nát trái tim này hôm qua !
2-1-2012
Nguyễn Thanh Hà
(CLB lục bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên)
 Đặng Vương Hưng - dangvuonghung02@gmail.com - 0913 210 520 - Hà Nội
(Ngày 02/01/2012 17:05:36)
Nhân dịp năm mới, ĐVH kính chúc các tác giả và bạn đọc yêu thơ nhiều sức khỏe, may mắn và thành công.
Cảm ơn các tác giả và bạn đọc đã có sự đồng cảm và chia sẻ với bài thơ "Một mai"
Đặng Vương Hưng
 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội
(Ngày 02/01/2012 11:27:19)
Năm mới 2012, xin tặng Nhà thơ Đặng Vương Hưng, Chủ nhiệm trang thơ Lục bát đôi dòng thơ họa bài MỘT MAI bằng bài MAI NAY... nhé:
MAI NÀY…
Mai này ngoảnh lại đoạn đời
Thấy mình đau khổ, thấy người bơ vơ
Mai này hết kẻ khù khờ
Ấy người may mắn… bây giờ mấy đâu
Mai này khó kiếm nỗi đau
Lấy đâu tan vỡ tình đầu trao anh…
Mai này lùi dĩ vãng… đành
Lời yêu ngày ấy đã thành gió bay
Mai này lỡ có đắm say
Thì xin sẻ nốt tình này cho nhau
Tháng năm xa, đợi phai màu
Mai này mong gặp… tình đầu xưa nay
Gừng già liệu có còn cay?
Mai này lại nuối tiếc ngày đã qua!
TMT
2/1/2012
 Ngô Nguyễn - int_thom@yahoo.com - 04.38533690 - Câu lạc bộ thơ Khương Trung, Hà Nội
(Ngày 01/01/2012 22:26:28)
Nhân dịp năm mới chúc Nhà Thơ vui khỏe và có nhiều sáng tác mới. Xin được góp vui mấy câu:
Một mai phải từ hôm nay
Nếu như không có những ngày lạ, quen
Nếu như chưa tỏ trắng đen
Biết anh có thật yêu em hay vờ...
Bởi vì anh cứ "vu Vơ"
Bởi vì anh cứ "hững hờ đẩu đâu"...
 LÊ NGŨ NAMPHONG - namphong2408@gmai.com - - XÃ MỸ LƯƠNG CÁI BÈ TIỀN GIANG
(Ngày 01/01/2012 22:17:18)
Bài thơ "Một Mai" của nhà thơ Đặng Vương Hưng, đọc qua thấy nó hay hay ngộ ngộ, độc đáo lời tâm sự buồn, vui. Tôi cũng có đôi dòng đáp lại cùng vui tí.
CÓ KHI.
Có khi ngẫm nghĩ chuyện đời
Miệng mồm há mép cái lời bơ vơ
Có khi lại muốn ngu khờ
Không nhìn không biết lững lờ đâu đâu
Có khi tim thấy bị đau
Tình yêu biến mất- bởi đầu thương anh
Có khi nghĩ lại đã đành
Môn đăng hộ đối-biến thành mây bay
Có khi nếm chút men say
Ru hồn mơ giấc: lúc này gặp nhau
Đừng chờ mái tóc phai màu
Có khi nhức óc đau đầu từ nay
Đừng cho tình thắm nồng cay
Có khi nhớ lại những ngày đã qua.
Nam phong ĐT:01234563713 namphong2408@gmail.com
 Đinh Y Văn - dungvsyhn@yahoo.com - 0904751685 - Trường Đại học Y Hà Nội
(Ngày 01/01/2012 21:11:10)
Kết bài thơ Một mai, Nhà thơ Đặng Vương Hưng viết “thôi đừng…” nhưng tôi lại cứ cảm trái tim anh bảo “đừng thôi”! Tôi tin rằng một người như anh thì không thể “thôi đừng muối mặn gừng cay”...
MỘT MAI RỒI CŨNG CÓ NGƯỜI
Câu ngơ ngẩn, lời vu vơ
Một mai đời nhận - Ước mơ bao người!
Gừng cay, muối mặn đừng thôi
Một mai rồi cũng có người mặn cay...
Xin cám ơn Nhà thơ đã cho cảm hứng và cho cả chữ để viết được mấy câu trên.
 Thiều Thị Hạnh Dung - thieuhanhdung@gmail.com - 0912857257 - Báo Văn nghệ Hội Nhà văn Việt Nam
(Ngày 01/01/2012 17:57:10)
Anh Hưng khỏe không ạ? Dạo này không thấy anh Hưng gửi thơ cho báo Văn nghệ?
 Từ Đức Khoát - tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - khu8 Thạch Đồng -Thanh Thuỷ - Phú Thọ
(Ngày 01/01/2012 16:41:10)
Nhân dịp đầu năm đôi lời cùng Đặng Vương Hưng
Sáng nay đọc " Chớm xuân" đã chia sẻ với BĐS lúc 6h rồi vội qua LâmThao gặp Đỗ Đức Năm - Điền Ngọc Phách gọi mời mừng xuân mừng thọ được nghe nhiều thơ tình - Chiều nay ra mạng lại được Đặng Vương Hưng hiến tặng những vần thơ làm cho cư dân LB phải xôn xao ngỡ ngàng. TĐK xin chúc mọi người yêu thơ mạnh khoẻ thàng đạt hạnh phúc để đón xuân Nhâm Thìn với nhiều vần thơ tình sáng giá cùng chủ nhà ĐVH .
NỬA CHỪNG XUÂN
Từ trong câu chữ vu vơ
đem khôn ngoan buộc dại khờ vào nhau
Thoảng qua, hờ hững, đẩu đâu
Cho anh hạnh phúc bắt đầu từ em… (?)
Đi trong cõi tạm mà thèm
Xuân đang hơ hớ- động rèm gió mưa
Tình yêu có tự thủa xưa
Tốn bao giấy mực mà chưa bằng lòng
thói đời đâu đục đâu trong
Đừng muối mặn, để long đong phận gừng
Trong mong manh, cái nửa chừng
cho thơ ai khỏi nửa mừng, nửa lo
TĐK
 Tú Cười - butkim@ gmail.com - - Hà Nam
(Ngày 01/01/2012 13:17:07)
Nhân dịp đầu năm 2012 ( dương lịch) xin được phép chia sẻ với
nhà thơ Đặng Vương Hưng mấy vần lục bát quê...quê cho vô tư nhé !
VẪN LÀ...VÔ TƯ
Vẫn là lục bát ngày xưa...
Vẫn là mua bán bán mua chợ đời
Vẫn là đứng vẫn là ngồi
Vẫn là mưa nắng nhớ thời nỉ non!
Vẫn là rạ cháy cùng rơm
Cơm vùi tro bếp thiệt hơn mặc đời...
May cho số kiếp làm người
Trông lên nhìn xuống...nói cười vô tư...!!!
Tú Cười
 Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - văn bàn-Lào cai
(Ngày 01/01/2012 12:38:44)
Đồng cảm cùng nhà thơ về MỘT MAI:
Kìa ai gửi lại cho đời?
Những câu ngơ ngẩn những lời vu vơ!
Đến khi biết cái dại khờ
Chỉ còn vương cái hững hờ trong nhau.
Nếu mai quên hết buồn đau
Chắc em nhớ nụ hôn đầu từ anh.
Như giờ tóc chẳng còn xanh
Chỉ câu thơ cũ nguyên lành nét xưa.
Cuộc đời trải nắng dầm mưa
Khát nhau trong nỗi đợi chờ chênh chao
Có còn không chút hương đào?
Hay thời gian đã hư hao mất rồi?
Núi cao...ai đắp ai bồi
Tình đời như sóng đổ hồi...biển xanh.
T/H.
 Vũ Đức Trọng - xitrum18705@gmail.com - 0909390641 - Tp.HCM
(Ngày 01/01/2012 12:12:16)
Xin kính chúc nhà thơ một năm mới tràn đầy hạnh phúc. Tôi xin được sẻ chia mấy dòng với bài thơ Một mai.
"Một mai" nghe chợt giật mình
Mải đời giông bão thế tình cuộn trôi
Bao phen thao thức đứng ngồi
Nay xin dừng lại ngẫm lời "một mai"
Khi mà màu tóc đã phai
Tháng năm nằng nặng đôi vai bạc sờn
"Một mai" không kể thiệt hơn
Không than trách, chẳng van lơn mệnh trời
Biết bao nhiêu nỗi đau đời
Ẩn trong gởi lại "mấy lời vu vơ"
Tình yêu thấm đậm câu thơ
Cho em nhận lấy chắn bờ bão giông
"Một mai" nữa chốn thinh không
Vẫn nhìn thấy những cánh đồng tình yêu
Vũ Đức Trọng _ Tp.HCM 1.1.2012
 Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh
(Ngày 01/01/2012 11:58:00)
Đầu năm chủ nhiệm lên bài, khai vần lục bát "một mai" rất tình.
Xin đồng cảm với MỘT MAI nhé:
ĐÃ TỪNG
Hoang vu úp mặt vào rừng
Khóc cho phận lá đã từng xanh cây
Đã từng trộn lẫn nhau đây
Tìm đâu úp mặt cho gầy tháng năm
Biết em từ thuở chưa rằm
Sóng râm ran sóng - tình thầm thầm yêu
Đã từng... từng... biết bao nhiêu
Sao em quên phút ta phiêu du mình...
Thôi đành hát khúc trúc xinh!
LMD
 hoanganh Nguyen - linhthy0305@yahoo.com - - Bến Tre
(Ngày 01/01/2012 11:39:57)
Mai sau dù có thế nào..!Nhà thơ Đặng Vương Hưng giàu lòng vị tha quá!
_" Một mai không nỗi buồn đau.
Cho em hạnh phúc bắt đầu từ anh."
TG luôn mong ước cho người, cho đời những gì tốt đẹp nhất..
_ " Một mai mới lạ sao đành.
..Đề câu thơ cũ hóa thành mây bay.."
..........chỉ để riêng mình nặng mang...!
L.T xin mạng phép họa cùng tác giả cho xuân phấn khởi hơn nhé!
ƯỚC GÌ
Vần thơ xin gửi lại đời
Êm như tiếng hát ru hời vu vơ
Ru em cho đến dại khờ
Để ai còn mãi giấc mơ giang đầu
ƯỚc gì không chút buồn đau.!
Để em hạnh phúc gánh sầu riêng anh
Dẫu cho chỉ rối cũng đành
Chân trời rộng mở riêng dành em bay
Chén sầu anh nhấp đã say
Để ôn kỷ niệm những ngày bên nhau
Tóc anh đôi sợi bạc màu
Mong niềm vui sẽ bắt đầu hôm nay
Ước gì quên cả đắng cay
Đôi ta vui trọn như ngày hôm qua..!?!!!
Linh Thy ( BT )
Mừng Xuân Nhâm Thìn 2012
 Trần Thanh Dũng - ntthanhdung@yahoo.com - 01657626888 - Sóc Trăng
(Ngày 01/01/2012 10:53:12)
Năm mới từ Sóc Trăng xin kính chúc quý Thi hữu, anh chị em trong Ban biên tập LB.com, quý anh chị em thi hữu đại diện các vùng miền xa gần và quý bạn đọc của LB.com và gia quyến an lành, thành đạt và hạnh phúc!
Ước!
Mùng một bác Đặng lên trang
Năm rồng ước một vầng trăng yên lành
Quẫy mây đạp nước tung hoành
Luc bát năm mới như rồng trỗi lên!
Thành Dũng
 Vũ Thị Cam Lai - camlai@gmail.com - 0903568225 - Hà Nội
(Ngày 01/01/2012 10:45:06)
Thơ Đặng Vương Hưng rất hay nhấn mạnh kiểu Một mai, Học...để... nghe nhiều rất hay.
 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt - anhnguyet0511@gmail.com - 0438467352 - Hà Nội
(Ngày 01/01/2012 10:33:06)
Bài thơ rất hay và lãng mạn
Tôi thích nhất 2 câu sau:
"Một mai mới lạ sao đành
Để câu thơ cũ hóa thành mây bay"...
Ánh Nguyệt
|