Thứ năm, 25/06/2026,


Chớm xuân (Bùi Đăng Sinh) (01/01/2012) 
 
CHỚM XUÂN
 
 
 
Bùi Đăng Sinh
 
Những ngày lạnh cuối mùa đông
Tán bàng thưa lá ngóng vùng trời xa
Lộc non ngại rét chưa ra
Đám mây hồng cứ trôi qua lững lờ
 
Giao mùa còn chút ảo mờ
Bao nhiêu trầm ẩn bây giờ xôn xao
Én bay chấp chới phương nào
Từ nghiệt ngã đến ngọt ngào nơi em
 
Sức xuân giúp gió lay rèm
Hoàng hôn đứng lặng khát thèm ban mai
Chiều đi thảng thốt dặm dài
Nụ tầm xuân chớm nở ngoài giậu thưa
 
Lời ru thăm thẳm ngày xưa
Hàng cau, lối rẽ, giọt mưa tạnh dần
Môi hôn cong một nét xuân
Tiễn mùa đông tới nẻo gần, nơi xa
 
Nỗi khắc khoải đã vỡ òa
Rõ dần một dáng điệu đà trẻ trung…
 
B.Đ.S
 
___________________
Tác giả Bùi Đăng Sinh
Điện thoại: 0912698432
Email: buidangsinh@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Công Tiến Thịnh - cong.tienthinh@yahoo.com - 0912 913 963 - Tây Hồ-Hà Nội  (Ngày 04/01/2012 20:57:01)

Chào nhà thơ Bùi Đăng Sinh!
Tôi nhớ câu thơ anh "...cách trái đất một dấu giầy"
Giờ gặp lại "chớm xuân"- BĐS vẫn trẻ trung, đa tình, mà đầy suy tư.
Xin chia sẻ một chút được không

TRỜI CHO

Ngọc ngà cũng thể trời cho
Nết đây duyên đấy, so đo lỡ hoài
Giá như cơn gió thoảng ngoài
Đủ ta hé cửa, đủ người hờ then.

  Đặng hữu Lương  - huuluongdang @yah oo .com  - 0313751378 - Số 9 a7 Vạn mỹ Ngô quyền Hải phòng   (Ngày 03/01/2012 16:14:01)


Gửi bạn Hoàng Xuân Đồng .

Đoc bài thơ "Tết xưa " của ban tôi rất cảm đông nó thôi thúc tôi góp họa cùng bạn . vì thế không được hay và chau chuốt - Bạn thông cảm :
Đọc thơ của Hoàng Xuân Đồng
Bạn như nói hộ cõi lòng của tôi .
Chuyện xưa dù đã qua rồi
Nhớ về vẫn thấy bồi hồi trong tim
Thày mẹ dù đã nằm im
Nhưng con vẫn nhớ như in những ngày
Những ngày bé bỏng , thơ ngây
Lớn lên trong cảnh tháng ngày gieo neo
Mẹ cha kiệt sức chống chèo
Miếng cơm manh áo , đói ngèo quanh năm
Mùa đông giò rét ,mưa dầm
Chăn không đủ ấm con nằm còng queo
Mẹ thì chép miệng , thở dai
Cha thì đi lại lắc hoài không thôi
Giờ nhớ lại -thì ôi thôi
vẫn là ký ứ suốt đời không quên

Càng viết càng buồn -thôi gác bút -hẹn gặp lại

2.01.2012

  Đặng hữu lượng  - huuluongdang @ yah oo .com  - 0313751378 - số 9 a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng   (Ngày 02/01/2012 13:48:18)



Mấy dòng tâm sự.

Cám ơn Lục bát chấm com
Đường dây nối những tâm hồn yêu thơ
Lời thơ thô kệch , ngây ngô
Nhưng được chia sẻ , được chờ hồi âm
Cuộc đời bỗng thấy mênh mông
Tinh yêu , tinh bạn rất gần quanh ta
Là vòng tay rộng bao la
Giầu tinh thương lại mặn mà yêu thương .

Cám ơn "luc bat .com "
2.1.2012

  Đặng hữu Lương  - huuluongdang @ Yahoo .com - 0313751378 - Số 9 A7 Van mỹ Ngô Quyền Hải Phòng   (Ngày 02/01/2012 10:13:07)


Lai một mùa xuân nữa đã tới , Tức cảnh góp vào trang thơ của bạn
môt sáng tác của tôi ,tuy chăng chau chuốt xin bạn đừng chê cười :

Chẳng biết mùa xuân đến lúc nào
Mà lòng ta cứ thấy nao nao
Tim ta cứ rộn ràng trong ngực
Như ngày đầu gặp sức xuân trào


Có lẽ mùa xuân đã đến rồi
Ngoài song cửa sổ mưa rơi rơi
Gốc cây cổ thụ chồi non mọc
Thoang thoảng hương đưa gió nhẹ bay

Xuân về trên mọi vòm cây
Tràn vào lồng ngực ,tràn đầy sức xuân
Chuyện qua lâu -tưởng như gần
Vẫn hương vị ấy mùa xuân thuở nào
Suốt đời ước ước ao ao
Về mùa xuân cũ nao nao lòng người
Cuộc sông nghèo nhưng mà vui
Tim tràn nhựa sống , đời tràn niềm yêu ....
..................


2.1.2012.

  Hoàng Xuân Đổng - hxdong44@yahoo,com - o1246310545 - 31/8 đỗ Hành P Đông Sơ TPTH  (Ngày 01/01/2012 11:14:18)

TẾT XƯA

Đêm nằm cha mẹ rì rầm
Mà nghe như cả cõi lòng đắng cay
Tết này vay nợ còn ai
Đồng sau thiếu nước bỏ hai ba sào
Mái nhà thấy cả trăng sao
Con manh áo mỏng rét vào tháng ba
Những là giỗ chạp gần xa
Cạn bồ khoai, liệu có qua tháng này
Xuân về cứ nghĩ đâu đây
Đủ đầy lại nhớ mẹ thầy năm xưa

  Ngô Bá Hòa - tapchidiendanvannghevietnam@gmail.com - 0915858788 - Tạp chí Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam  (Ngày 01/01/2012 10:41:56)

Nụ tầm xuân chớm nở ngoài dậu thưa. Chữ dậu thưa viết như vậy là sai chính tả, đề nghị BBT viết đúng lại là giậu thưa.

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu Tỉnh BRVT  (Ngày 01/01/2012 7:10:35)

Mùa xuân về đầy trẻ trung quyến rũ trong thơ Bùi đăng Sinh.
"Sức xuân giúp gió lay rèm
Hoàng hôn đứng lặng khát thèm ban mai
Chiều đi thảng thốt dặm dài
Nụ tầm xuân chớm nở ngoài dậu thưa"
hay:"Môi hôn cong một nét xuân."
Mùa xuân trên ảnh mà Ban BT LB minh họa chắc ai nhìn cũng thấy đẹp, thấy háo hức khi mùa xuân về. Hoa đào nở rộ, người con gái xinh đẹp trẻ trung ngắm hoa, sắc hoa , nét người mền mại uốn cong mê hoặc càng làm thơ của tác giả Bùi Đăng Sinh đầy sức sống của mùa xuân.
Nhìn em gái ngắm hoa đào
Sức xuân hồng thắm nhuộm vào cả hai
Gió xuân lật khẽ áo dài
Ai mà không ngắm phí hoài mùa xuân.
Năm mới kính chúc Ban BT, tác giả và độc giả sức khỏe, thành công, an khang, thịnh vượng, gặp nhiều may mắn. Đón một mùa xuân tràn đầy hạnh phúc.
Ngày 1-1-2012
Hồ Đình Bắc.
 

  Từ Đức Khoát  -  tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - khu8 Thạch Đồng -Thanh Thuỷ - Phú Thọ  (Ngày 01/01/2012 6:03:10)


Đôi lời cùng Bùi Đăng Sinh
Vào xuân rồi ! được gặp nhau
Gom thơ Sinh một vài câu giao tình

ĐỢI XUÂN

Lộc non ủ lại ước mơ
Bao nhiêu trầm ẩn ngẩn ngơ phương nào
Trong em nghiệt ngã, ngọt ngào
Sức xuân trong gió xôn xao lay rèm

Nụ Tầm xuân chớm khát thèm
Nét xuân cong! Nụ hôn em hẹn hò
Từ trong rét ngọt đã cho
Lộc non đang gợi ước mơ xuân thì !

TĐK
 

Các bài khác: