LẶNG NGHE NGÀY CUỐI NĂM

Bùi Vũ
Lặng nghe trống bỏi cuối năm
Người dưng chúc cái xa xăm chưa về
Lặng nghe từng khúc ruột thề
Vẩu đôi răng dạo chuỗi hề đẩy đưa
Cuối năm buồn cúi mặt chưa?
Niềm vui có tới như mưa một lần
Xàng xê con nợ xoay vần
Hoàng hôn sậm sịt nỗi bần cùng ai
Lặng nghe rộc rạc bi hài
Nam mô người niệm oan sai đổi dời?
Cuối năm vét cuộc dạo chơi
Đỏ quăng cuối bãi, đen ngời mâm son
Lặng nghe nước mắt eo thon
Vẫn dòng chảy ngược lối mòn thả neo
Rét găm quặn thắt phận bèo
Giao thừa có trả trong veo xuân thì?
B.V
________________
Tác giả Bùi Vũ, ĐT: 01292000753
Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Email: buivu19.10@yahoo.com