 Công Tiến Thịnh - cong.tienthinh@yahoo.com - 0912 913 963 - Tây Hồ-Hà Nội
(Ngày 06/01/2012 15:49:12)
...Ước làm một vạt nắng hanh
Sưởi bàn tay ấm, soi vành nón nghiêng
Ước làm mặt nước đồng chiêm
Long lanh soi bóng mắt em sớm chiều...
Giá người phụ nữ đang cấy kia biết được ý thơ của NT Nguyễn Khắc Kình
chắc hẳn ấm lòng lắm.
Thì ra ở đâu cây lúa cũng chứa đựng tình người, trải cùng năm tháng.
Trong bài có hai chữ ước, cho Công Tiến Thịnh góp một chữ ước nhé:
HƯƠNG ĐỒNG
Ước gì lại có ngày xưa
Để tôi đi tát nước khuya với nàng
Trời đêm nhuộm ánh trăng vàng
Gió đồng gội tóc em càng thơm hương.
 Võ Quang Diệm - vqdiemts@yahoo.com - 0912 273 959 - Hà Nội
(Ngày 04/01/2012 14:36:01)
Chúc mừng TG với " Gió ơi!..." thật hay.
CÁNH ĐỒNG MƠ
Mải mê với sắc cải vàng
“Gió ơi” tý chút khẽ khàng thảng qua
Thương em đi cấy đồng xa
Mưa phùn gió bấc nhạt nhòa dáng quê
Ơn người nhen nhóm đam mê
Để hồn quê lại tràn trề trong thơ
Mạ non dệt cánh đồng mơ
Lúa vàng óng ả hẹn chờ mùa vui!
Võ Quang Diệm
 Việt Hùng - - - Hà nội
(Ngày 02/01/2012 16:28:44)
Chúc mừng bài thơ hay đầu xuân!
VH có đôi lời mạo phạm muốn thay một vài từ:
Màu NON mạ cứ lan xa,
Dệt từng ô ruộng như là thảm xanh...
Ước làm một vạt nắng hanh,
Sưởi bàn tay ấm, DỌI vành nón nghiêng
Ước làm mặt nước đồng chiêm,
Long lanh soi ánh mắt em sớm chiều...
Như vậy câu từ đỡ bị trùng lặp. Mong TG lượng thứ!
Chúc năm mới vui và nhiều may mắn!
 Lê anh Thi - tamthanh0502@gmail.com - 01684931296 - CLB thơ Đà Giang Hòa Bình
(Ngày 02/01/2012 16:06:57)
CÔNG EM
Lay phay mưa bụi chiều đông
Má hồng gánh mạ ra đồng ngang qua
Dáng em đẹp tựa tiên sa
Mạ tươi ruộng ngấu chắc là mau xanh
Đông về trời rét heo hanh
Từng đàn cò trắng lượn vành chao nghiêng
Hạ sang vàng óng lúa chiêm
Đáp đền vất vả công em mỗi chiều
Gió xô vựa lúa nghiêng siêu
Được mùa hạt thóc nhớ nhiều công em
Lê anh Thi kính họa
 VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong Long Hải BàRia Vũng Tàu
(Ngày 01/01/2012 21:12:45)
Thân mến Anh N.K.K đọc bài thơ anh , Huỳnh nghe lòng bồi hồi bởi "Gió ơi !! " của anh .. Huỳnh xin phép họa nha:
Anh về
Anh về làng mẹ chiều đông
Đường đê ướt đẫm sương dầm đêm qua
Xanh xanh luồng mạ vờn xa
Như con sóng lượn nhạt nhòa biển xanh
Anh về trong nắng vàng hanh
Em ngang bờ ruộng sao đành ngó nghiêng
Lúa vàng trĩu cánh đồng chiêm
Say sưa anh ngắm dáng em trong chiều
Bờ đê bóng ngả liêu xiêu
Em ơi , lẹ bước trời chiều rồi em
Vân Huỳnh
 Nguyễn Sơn Thủy - sonthuyduc@yahoo.com - 0913329124 - 258 Chợ Hàng, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng
(Ngày 01/01/2012 20:02:44)
Kính chào bác Khắc Kình ! Nhân dịp năm mới 2012, Em Nguyễn Sơn Thủy Sở KH&CN Hải phòng Xin chúc Nhà khoa học một năm may mắn, bình an, và thành đạt. Bác có bài Gió thật dung dị, đằm thắm, sâu lắng, tuyệt vời, Em xin góp với bác bài Mưa vừa sáng tác có tựa đề MƯA XUÂN để chia xẻ vui xuân:
MƯA XUÂN
Đài vừa báo rét bổ sung
Mưa xuân phơn phớt níu trùng mây bay
Bên em tay nắm trong tay
Phố khuya sóng bước hàng cây thì thầm
Đường quen lối cũ bao lần
Nơi xưa hò hẹn mưa tần ngần rơi
Tóc thề thấm lạnh đầy vơi
Dụt dè thủ thỉ trao người tiếng yêu
Xuân về gió rét cuối chiều
Người ơi còn nhớ bao điều xuân xưa.
01.01.2012
SƠN THỦY
 Nguyễn Mai Trang - maytrangtroixa@yahoo.com - - Gò Công
(Ngày 30/12/2011 23:37:32)
Giữa cái rét cắt da của miền bắc vào đông .Tác giả Nguyễn Khắc Kình đã ước nhẹ nhàng, yêu thương ,trìu mến :
_" Ước làm một giọt nắng hanh
Sưởi bàn tay ấm soi vành nón nghiêng.."
Lời thơ nghe ấm lòng làm sao.!
_" Gió đông cây mạ liêu xiêu
Gió ơi đừng thổi rét nhiều nơi em.."
Rất ngưỡng mộ nhà thơ Nguyễn Khắc Kình.
Mây Trắng xin được ước cùng nhà thơ để đọc giả mãi vui cùng trang lucbat.com nhé !
ƯỚC..!!!
Em là bờ cát trắng
Từ thuở nảo thuở nào
Giữa buổi trưa nắng rát
Sóng từ đâu vỗ về
Ướt nhạt nhòa bờ cát
Sóng dịu êm dường nào
Hôm nào trời lặng giò
Sóng đi về phương nao
Bờ cát khô cháy bỏng
Bước chân tròn xôn xao
Những trò chơi nghịch cát
Lòng cát đau dạt dào
Hơm nào trời biển động
Sóng giận dữ ào ào
Sóng nào đâu có biết
Cát oặn từng cơn đau.!
Nếu sóng đành xa cát
Bờ cát buồn biết bao
Ước mong sao SÓNG_ CÁT
Mãi vỗ về... bên nhau..!!!
Mây Trắng ( GC)
 LÊ NGŨ NAM PHONG - namphong2408@gmail.com - 01234563713 - XÃ: MỸ LƯƠNG CÁI BÈ -TIỀN GIANG
(Ngày 30/12/2011 22:18:48)
Chào nhà thơ Nguyễn Khắc Kình.
Bài thơ "gió ơi"rất hay hiện sự gần giũ thân thương ngày mùa.
Tôi có đôi dòng cùng tham gia cùng nhà thơ.
LỜI KHUYÊN CỦA GIÓ
Mưa tàn gió bấc sang đông
Bầy chim thay áo cánh đồng bay qua
Gió đưa cành lúa ngân xa
Lăng tăng chạy giỡn mượt mà tóc xanh
Nụ cười vàng rực nắng hanh
Che chùm hoa súng phủ vành ao nghiêng
Nắng ru nói nhỏ lúa chiêm
Miệng còn ngậm sữa dặn em sáng chiều
Gió khuyên giông bảo xiên xiên
Đừng nên đùa giỡn giúp nhiều anh em
LÊ NGŨ NAM PHONG MỸ LƯƠNG CÁI BÈ IỀN GIANG
 Đỗ văn Quỳnh - tamthanh0502@gmail.com - 0915804936 - CLB thơ Đà Giang Hòa Bình
(Ngày 30/12/2011 18:42:55)
Rét về
Ai mang cái rét về đông
Để em đi cấy ngoài đồng hôm qua
Ruộng nhà lại ở bãi xa
Mong xuân đến sớm nõn nà lúa xanh
Đông về với vạt nắng hanh
Cho anh liếc mắt ngắm vành nghiêng nghiêng
Để mình xem ruộng lúa chiêm
Để anh ngắm dáng của em mỗi chiều
Hoàng hôn nhạt ,ánh liêu xiêu
Vội về sao lại bước nhiều thế em?
Tâm Thanh kính họa
Chúc anh vui khỏe hạnh phúc sáng tác đều
 Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu Tỉnh BRVT
(Ngày 30/12/2011 18:42:30)
Tôi đọc bài viết của anh Cấn Văn Ngải" Trở về với lục bát.."ngày 25/12/2011, nên được biết về nhà thơ Nguyễn Khắc Kình,cách đây 42 năm đã có thơ lục bát đăng báo: bài "Tấm áo ngụy trang" và sau đó có các bài"cỏ tương tư" và " Chợ Chuông" mà anh Cấn văn Ngải lưu giữ đưa lên trang( Lục bát xưa và nay). Tôi thực sự ngưỡng mộ thơ của Nhà thơ Nguyễn Khắc Kình.Hơn thế nữa trên trang Lucbat mỗi ngày nhà thơ hay có bài viết ở "mỗi độc giả cũng là một tác giả" rất hay, có thể nói có bài hay hơn cả bài được thể hiện trên trang chủ.
Hôm nay được đọc bài "gió ơi" lại càng ngưỡng mộ thơ anh.Thơ mượt mà từng câu từng chữ :
Ước làm một vạt nắng hanh,
Sưởi bàn tay ấm, soi vành nón nghiêng
Ước làm mặt nước đồng chiêm,
Long lanh soi ánh mắt em sớm chiều...
Những ngày làm vụ đông xuân ngoài Bắc vô cùng vất vả, rét mướt, mạ cấy xuống chết lụi, cấy đi cấy lại mấy lần. Giá rét căm căm dưới 10 độ mà lại ước làm một vạt nắng hanh để sưởi ấm đôi bàn tay buốt cóng của em, vạt nắng còn len lỏi soi vành nón nghiêng để thấy ánh mắt của em phản chiếu lên từ mặt nước đồng chiêm. Thật tài ba , khôn khéo.
Đồng cảm với tác giả, tôi cũng có bài thơ "gửi cho em" khi nghĩ về quê hương đang túi bụi làm vụ đông xuân năm 2010. Chỉ xin trích một số đoạn để góp cùng tác giả :
.......
Mấy lần rồi gieo lại mạ trên sân ?
Lúa cấy xuống hẳn úa vàng vì rét
Vất vả quanh năm, vui ba ngày tết
Có ngờ đâu vẫn lăn lộn ngoài đồng.
Lâu lắm rồi mới lại gặp mùa đông.
Liên tiếp rét không có ngày nắng ấm
Nghe đài báo lại bổ sung rét đậm
Lo cho quê không biết có được mùa.
.............
.............
Khi nào em vào được trong này
Nắng sưởi ấm da em hồng trở lại.
Thương cái rét ở ngoài quê tê tái.
Và những ngày lăn lộn vụ đông xuân.
Năm mới xin kính chúc Ban Biên Tập "LUCBAT.COM" và nhà thơ Nguyễn Khắc Kình đồi dào sức khỏe, hạnh phúc.
Hồ Đình Bắc.
 Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Lam Điền Chương Mỹ Hà Nội
(Ngày 30/12/2011 17:45:50)
Nhà thơ Nguyễn Khắc Kình có những câu thơ ước sao mà tế nhị khôn khéo thế :
Ước làm một vạt nắng hanh
Sưởi bàn tay ấm soi vành nón nghiêng
Ước làm mặt nước đồng chiêm
Long lanh soi ánh mắt em sớm chiều...
Cảm ơn Luc Bát và nhà thơ N.K.K
|