 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội
(Ngày 02/01/2012 23:05:54)
CÁM ƠN CÁC BẠN THƠ!
(Tiếp thêm một chút)
Nỗi niềm hoa cải... cuối năm,
Cám ơn các bạn ghé thăm cảm đồng.
Nâng niu tình cảm tấm lòng
Bạn bè gửi gắm... hơn mong đợi rồi.
Trọng Liên... đồng cảm đôi lời,
Một mình ngồi đợi cải... thời đơm hoa.
Trần Nguyên... tình vẫn thiết tha
Trở về cát bụi... hết là đắng cay!
Khắc Kình... cùng họ... Thủy này
Hai cô đơn đợi một ngày kết đôi!
Nguyễn Chinh... lệ đắng trào rơi
Rau răm xin nợ một lời thiên thu.
Hạ Uyên... nhớ buổi chiều mưa
Sẻ chia một chút... khói vừa bớt cay!
Lan Hương... lòng buốt phận này
Biết bao gian dối... tháng ngày thế sao?
Nam Phong... họa nghịch... gửi trao
Bao loài rau... vẫn xôn xao... vui rồi!
Thầy Tùy... cảm tác đôi lời
Cải lưu luyến... chẳng về trời nữa đâu!
Quang Diệm... cùng góp đôi câu,
Cải Răm ôm trọn nỗi đau nhân tình.
Phạm Tự... mơ sắc vàng mình...
Sớm trưa chiềù tối đinh ninh... mơ màng!
Cảm ơn xin tiếp sang trang
Mong thêm những mảnh tình làng, xóm quê!
TMT
TMT
 Phạm Văn Tự - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang
(Ngày 01/01/2012 13:23:57)
MỘNG MƠ SẮC VÀNG...!
Phồn hoa...nhà đẹp người ngoan
Sớm trưa chiều tối mơ màng hồn thơ
May mà một chút hững hờ
Cơm quê rau cải...mộng mơ sắc vàng...
Phạm Tự
 Võ quang Diệm - vqdiemts@yahoo.com - 0912273959 - 37-Lê Đại Hành, Hà Nội
(Ngày 31/12/2011 10:55:25)
Xin có đôi lời góp vui với GS-NT
SỰ TÍCH HOA CẢI VỀ TRỜI
“Gió đưa hoa cải về trời
Rau răm ở lại chịu lời đắng cay”
Ngọn ngành ai tỏ, ai hay
Nguồn gốc sự tích câu này từ đâu?
Lời sao đắng đót buồn đau
Hẳn liên quan với nỗi sầu nàng Răm!
Tận miền Côn Đảo xa xăm
Nàng Răm - Phi Yến can ngăn chồng mình
Kẻ cam bán nước cầu vình
Nhốt, bỏ đói vợ một mình trong hang
Giết Hoàng tử Cải phi tang
Diệt con mầm phản ẩn tàng mai sau
Về trời con, mẹ theo nhau
Cải, Răm ôm trọn nỗi đau nhân tình.
Võ Quang Diệm
 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội
(Ngày 31/12/2011 9:12:40)
CÁM ƠN CÁC BẠN THƠ!
Nỗi niềm hoa cải... cuối năm,
Cám ơn các bạn ghé thăm cảm đồng.
Nâng niu tình cảm tấm lòng
Bạn bè gửi gắm... hơn mong đợi rồi.
Trọng Liên... đồng cảm đôi lời,
Một mình ngồi đợi cải... thời đơm hoa.
Trần Nguyên... tình vẫn thiết tha
Trở về cát bụi... hết là đắng cay!
Khắc Kình... cùng họ... Thủy này
Hai cô đơn đợi một ngày kết đôi!
Nguyễn Chinh... lệ đắng trào rơi
Rau răm xin nợ một lời thiên thu.
Hạ Uyên... nhớ buổi chiều mưa
Sẻ chia một chút... khói vừa bớt cay!
Lan Hương... lòng buốt phận này
Biết bao gian dối... tháng ngày thế sao?
Nam Phong... họa nghịch... gửi trao
Bao loài rau... vẫn xôn xao... vui rồi!
Thầy Tùy... cảm tác đôi lời
Cải lưu luyến... chẳng về trời nữa đâu!
Cảm ơn xin có đôi câu
Mong thêm những mảnh tình sâu trao người.
TMT
 Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ
(Ngày 31/12/2011 8:09:51)
Đôi dòng cảm tác chia sẻ với "Nỗi niềm hoa cải" của thầy Trần Mạnh Tuân:
Cải xanh đã nhuốm sắc vàng
Mơ chi đến cảnh thiên đàng xa xôi?
Cải không theo gió về trời
Còn duyên chờ đợi trao người tâm giao!
NĐT
 LÊ NGŨ NAMPHONG - maphong2408@gmail.com - 01234563713 - XÃ:MỸ LƯƠNG-CÁI BÈ-TIỀN GIANG.
(Ngày 31/12/2011 7:34:15)
Nổi niềm cây cải ,lời than của thơ của cải ru buồn, tôi xin có Niềm vui của loài rau.Họa y theo vần thơ
RAU TẮM
Loài rau đi tắm nắng vàng
Tía tô hỏi má lên đàng tắm chưa?
Bầu mướp còn gánh cơn mưa
Củ khoai lặn hụp sáng trưa với ngườ
Bụi gừng văn nghệ tạo đời
Dây lang gõ nhịp cho lời ngân đi....
Ngò gai ngò rí thầm thì
Đậu ngô hỏi bí điệu gì đổi trao?
Khổ qua mắc cỡ xôn xao
Rau râm cay đắn cấu cào tâm can
Cải trời lìa bỏ thế gian
Thì là ngặm ớt muôn vàn chất cay
Bài viết đi nghịch với Nhà Thơ, Trần Mạnh Tuân, chỉ gợi ý vui chơi
L N N P Mỹ Lương Cái Bè Tiền Giang
 Nguyễn Lan Hương - lanhuong.nguyen74@gmail.com - 01269284620 - Thành phố Hải Dương
(Ngày 30/12/2011 23:04:18)
NỖI LÒNG HOA CẢI
(Họa thơ Trần Mạnh Tuân)
Trời đông nắng quái chiều vàng?
Ai về qua cánh đồng làng hay chưa?
Mấy ngày lất phất trời mưa,
Nhớ người, hoa cải vàng mơ đợi người.
Gió sương dầu dãi tình đời,
Hoa vàng níu bước, nỡ dời chân đi?
Phận hoa trắc trở, lỡ thì,
Duyên trời sao chẳng đưa về gửi trao.
Gió lùa cây lá lao xao,
Buốt lòng phận cải, có nào ai can.
Biết bao kẻ dối, người gian,
Hoa mang hương dịu, lá toàn đắng cay!
NLH
(Cảm ơn bạn TMT đã nhớ một mùa hoa cải)
 Ngô Hạ Uyên - ngohauyenCB@yahoo.com - - Cần Thơ
(Ngày 30/12/2011 21:50:37)
Xin kính chào nhà thơ Trần Mạnh Tuân.
Với " NỖI NIỀM HOA CẢI " Ông đã mượn hồn thơ một người đã chịu nhiều cay nghiệt, để đớn đau xa xót suốt cả đời.!
N.H.U chỉ nhìn " Vườn hoa cải" họa cùng thầy đôi dòng .Kinh chúc thầy năm mới vui, khỏe , an khang nhé!
HOA CẢI NGÀY XƯA
Lung linh hoa cải nở vàng
Người đi mùa trước đông tàn hay chưa.?
Nhớ sao cuối buổi chiều mưa
Đoàn tàu hun hút khói trưa xa người
Ra đi xa cách cả đời
Nhớ thương gửi lại đôi lời gió đi
Giờ qua cái tuổi xuân thì
Thoảng hương hoa cải nhớ gì đã trao
Xót chiều vạt nắng xôn xao
Tiếc thương ngày cũ lệ trào tâm can
Níu từng giây phút thời gian
Sẻ chia cùng ấy nồng nàn bớt cay.!
N.H.U ( CT)
 Nguyễn Chinh - hschinh@gmail.com - 0938205207 - 184/34/14 Lý Chính Thắng - Q.3 - TP.HCM
(Ngày 30/12/2011 17:45:34)
Gió lay hoa vẫy gọi đời,
Bãi sông xanh vẫn một lời người đi.
Tiễn em cải nhắn thầm thì,
Mùa sau về… nhớ những gì đã trao.
Xin cảm ơn nhà thơ Trần Mạnh Tuân với “Nỗi niềm hoa cải”.
Cải vàng đã theo gió bay về trời, đã về chốn thiên đàng, còn để lại cõi nhân gian vương mang bao hệ lụy.
Xin có đôi dòng đồng cảm với thi nhân:
Cải vàng bay dọc triền sông
Về đâu bỏ lại mênh mông tình đời?
Nhân gian lệ đắng trào rơi
Rau răm xin nợ một lời thiên thu
Nguyễn Chinh
 Nguyễn Khắc Kình - Lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904323633 - Hà Đông - Hà Nội
(Ngày 30/12/2011 15:07:56)
Chào Nhà thơ Trần Mạnh Tuân! Chúc mừng Anh cùng có Thơ Lục bát trên trang với tôi, cả hai đều là họ hàng Nhà Thủy lợi- Thủy điện cả đây!
Hóa ra tâm hồn người nhà "ta"- thủy lợi đều đa tình, lãng mạn cả đấy nhỉ!Các nàng thơ của ta đều dan díu, gần gũi đáng yêu cả...
Tôi có mấy câu lục bát chia sẻ cùng Nhà thơ nhé:
HAI CÔ ĐƠN ?...
Cải vàng là cải vàng ơi
Cớ sao theo gió về Trời hả Em?
Bỏ Anh cô quạnh ngày đêm
Bỏ triền sông vắng khát thèm Tình tang?
Lẻ đôi đâu có Thiên đàng
Lẳng lơ gió cuốn cải vàng mỏng manh...
"Đắng cay" chia sẻ cùng Anh
" Hai Cô đơn" sẽ kết thành Tình Yêu!
Nguyễn Khắc Kình- Hà Đông - Hà Nội
 Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 097 981 4947 - Hạ long-Quảng Ninh
(Ngày 30/12/2011 14:52:31)
Chúc mừng nhà giáo Trần Mạnh Tuân xin được chia sẻ với" NỖI NIỀM
HOA CẢI" với bài họa sau đây:
NỖI NIỀM NGƯỜI ƠI!
Lấy gì bảo đó là vàng
Để người dẫn lối đưa đàng lạ chưa?
Bất chợt nắng, bất chợt mưa
Kẻ chào, người đón, kẻ đưa-gặp người...
Phải chăng duyên nợ ở đời
Bỏ vàng mà chỉ nói lời ra đi
Đã qua cái tuổi xuân thì
Nặng lòng mấy, chả còn gì để trao.
Cũng đành vào chốn lao xao
Biết mình, mình biết ai nào giám can
Chút tình gửi lại dương gian
Trở về cát bụi khép màn đắng cay!
Cao Trần Nguyên
 Nguyễn Trọng Liên - nguyentronglien2000@yahoo.com - 090 413 0465 - TP Thanh Hóa
(Ngày 30/12/2011 11:59:23)
Hoa vàng.
Cải rắc ven sông
Gió gieo hoa lạc
vào trong cõi lòng
Chài thì tung lưới sương đông
Một mình anh
đợi cải ngồng
đơm hoa...
|