Thứ năm, 25/06/2026,


Nhớ... (Hòa Văn) (29/12/2011) 
 
NHỚ...
 
 
Hòa Văn
 
Xa rồi trò chơi tò he
Lặng trong tâm khảm vẳng nghe nhịp kèn
Ngày xưa...
Ngày xưa đêm trăng…
Xôn xao ngõ dưới đường trên
Hẹn hò...
Tuổi thơ đẹp bao ước mơ
Xúm ba tụm bảy
bên bờ ao quê
Cặp đôi giả vờ phu thê…
Chạnh lòng bịn rịn
lối về rêu xanh
Thẹn thùng ánh mắt long lanh
Ngân Hà bụi sóng
mong manh tơ trời
 
Thời gian dằng dặc dòng đời
Nhớ... rơi nỗi nhớ đầy vơi chín chiều.
 
H.V
 
 
__________________
Tác giả Hòa Văn
Đ/c: Làng Đông Bàn, Điện Trung, Điện Bàn, Quảng Nam
ĐT: 012 023 77 263 – Email: h.vandientrung@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hòa Văn - h.vandientrung@gmail.com - 01202377263 - Làng Đông Bàn, Điện Trung, Điện Bàn, Quảng Nam  (Ngày 01/01/2012 10:11:59)

Chúc mừng năm mới quí bạn nghe! Được sự cảm nhận của bạn đọc là quý lắm!

  Đinh Văn Quế - vnquinh@yahoo.com - 0563828666 - 181-Tăng Bạt Hổ-Qui nhơn  (Ngày 31/12/2011 9:41:34)

Bài NHỚ của Hòa Văn khá dễ thương,có câu hay(Ngân hà bạc sóng-mong manh tơ trời),mình đồng cảm với NHỚ và xin góp phần . cảm ơn.
NHỚ
Nhớ thuở còn chơi tò he
Tự nặn đất sét,kèn tre gắn vào
Phết vôi, tô vẽ phẩm màu
Bạn gái thích quá,tranh nhau con ngầu
Mê thổi phẩm dính đầy môi
Bạn trai trêu ghẹo,đỏ màu má ngây
Thẹn thùng hờn dỗi cũng dai
Chẳng thèm nhìn mặt mấy ngày mới thôi
Nào ngờ tuổi thơ qua rồi
Đắng,cay,bùi ngọt dòng đời trải qua
NHững kỷ niệm đẹp đã xa
NHưng trong tâm khảm tuổi hoa không mờ.

  hoanganh Nguyen - linhthy0305@yahoo.com - 01299962138 - Bentre  (Ngày 29/12/2011 22:21:36)

Đọc bài " NHỚ " của Hòa Văn ,chắc mỗi người chúng ta đều để vài phút hoài niệm về những chuổi ngày đẹp nhất đời người phải không nào?Tuổi ấu thơ là tuổi hạnh phúc nhất kia mà.!Đôi lúc chỉ cần nhắc đến hai tiếng": ngày xưa.." là hồn ta bỗng hoài xao xuyến...!
L.T được hòa vào dòng cảm nghĩ của Hòa Văn đây.

TUỔI DẠI CHÚNG MÌNH

Tháng năm hoa phượng đỏ
Hoa ô môi nở đầy
Trên cao mấy tầng mây
Tiếng ve buồn nhắc nhớ

Thuở chúng mình tuổi dại
Những trưa hè nắng oái
Nhặt mo cau làm tàu
Trái bả đậu bánh xe

Cờ lau chia trận đánh
Vỏ óc chận làm thành
Kiếm cung tàu đu đủ
Tán sen xây đồn trú

Hoa sen sính lễ dâng
Cõng nhau mấy quần thần
Vua ngồi trên kiệu chuối
Dân mãi mê lầm lũi

Trái ô môi cặp ngà
Nhụy phượng chơi đá gà
Chuồn chuồn cho cắn rốn
Để qua sông bơi lội

Đêm ba mươi trời tối
Bắt đom đóm bỏ ve
Lấy ánh sáng lặp lòe
"Nhát ma " cô hàng xóm..!

Những chiều mưa bì bỏm
Dế mèm làm voi trận
Mỗi lần thua mặt giận..
Em, chả thèm...chơi chung..!

Ứ ,ừ, ư ư ư...!!!!

Linh.Thy.( BT )

Các bài khác: