Thứ năm, 25/06/2026,


Ngày mới (Thái Tràng) (28/12/2011) 

NGÀY MỚI

Thái Tràng

Trở mình đất mọc… bình minh.
Gió trời bứt tốc.
Khai sinh ánh ngày.

Vỡ lòng sương đậu trên tay.
Tinh mơ cát đợi.
Trăng gầy sang sông.

Vườn bay tiếng hót lên không.
Chim tha lời biếc.
Ửng hồng môi hoa.

Nắng vàng giáp hạt đồng xa.
Đời hương chiu chắt.
Lụa là luống khoai.

Chớm xuân mây trắng tượng đài.
Tình giêng tháp nắng.
Nghiêng ngoài thời gian.

T.T

__________________
Tác giả Thái Tràng, ĐT: 0938013858
Địa chỉ: Trường THCS Mỹ Lợi A, cái Bè, Tiền Giang
Email: thaitrangmla@yahoo.com.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần T Yến Thu - yenthuGC@yahoo.com -  - Gò Công  (Ngày 31/12/2011 18:16:03)

Nhà thơ Thái Tràng luôn gắn bó với quê hương . Vừa mộc mạc , vừa thiết tha cùng hoa cỏ _...
" Nắng vàng giáp hạt đồng xa
Đời hương chiu chắt lụa là luống khoai."

Xin chúc thầy năm mới an khang , hạnh phúc nhé!
Yến Thu xin được họa cùng Thầy để" trăng gầy " được sáng hơn và sáo bay xa hơn nha.

LỐI XƯA

Trăng vừa khuất đã bình minh
Hương thu còn đọng lung linh ánh ngày
Vỡ òa sương lạnh bàn tay
Tiếc thương con sáo thân gầy sang sông.!
Mù u còn nhớ buồn không.?
Vắn, dài mấy giọt nụ hồng ửng hoa
Vàng phai sáo đã bay xa
Chút hương tình cũ luống cà ngô khoai
Lối xưa mòn dấu trang đài
Bóng nghiêng nghiêng nắng níu hoài thời gian.!

Yến Thu ( GC )

 

  LÊ NGŨ NAM PHONG  - 01234563713 - namphong2408@gmail.c - XÃ MỸ LƯƠNG- CÁI BÈ-TIỀN GIANG  (Ngày 28/12/2011 20:18:04)

Chào Thầy Tràng:bài thơ ngày mới quả là một loại hình tả cảnh đồng quê RẤT hiện lên CẢNH -TÌNH ở nông thôn, .Hy vọng thầy còn nhiều bài tả về đồng quê hay hơn nữa.Xin gởi thầy bằng sự cảm hứng bài

SỚM MAI
Gà gáy báo thức bình minh
Con trâu mang ách mưu sinh mỗi ngày
Mục đồng nắm mũi cầm tay
Trông mây chờ gió sương gầy qua sông
Chân trời én lượn trên không
Buổi mai nắng đọng ánh hồng cành hoa
Mây dòm chỉ gió đằng xa
Nghiêng nghiêng ngã mộp là là lá khoai
Gương sen đang nở nụ đài
Bình minh tuyệt đẹp ở ngoài không gian
L N N P

Các bài khác: