Thứ năm, 25/06/2026,


Giáo án và thơ (Nông Quy Quy) (28/12/2011) 
 
GIÁO ÁN VÀ THƠ

Nông Quy Quy

Thức soạn Giáo án từng đêm
Những trang Giáo án mượt, mềm nở hoa
Trăng rơi trên vở nhạt nhòa
Vườn khuya lá rụng… chạm hoa đêm ngời !

Ngoài kia bất tận hương trời
Rủ nhau đứng ngắm, tuyệt vời sương trăng
Đang còn soạn dở tiết văn
Mà không chối nổi một vầng trăng nghiêng

Thơ về đòi nợ bút nghiên
Xui trăng lúng liếng ngoài hiên gọi mời
Vẫn còn bận lắm trăng ơi !
Chuyên đề, hội giảng… lả lơi cũng chào !

Ý thơ xin gửi ngàn sao
Tình trăng sơn cước biết bao dặm dài
Hẹn lời trăng tỏ đêm mai
Thơ và Giáo án là hai nụ cười.

N.Q.Q.
 
 
 
_______________
Nhà thơ Nông Quy Quy
HV Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng
ĐT: 0978 246 022
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nông Quy Qiuy - quiquinong@gmail.com - 0978246022 - Lâm Đồng  (Ngày 31/12/2011 16:45:08)

Nông Quy Quy xin cảm ơn tất cả các bạn thơ đã cảm nhận và chia sẻ trong bài GIÁO ÁN VÀ THƠ , hạnh phúc biết bao khi sự bày tỏ của mình được lắng nghe, được chia sẻ, được động viên và được giao lưu cùng mọi người...Lục bát .com quả là một sân chơiđầy trí tuệ đầy thi ca và thật thú vị,nhưng cũng xin nhắn riêng vói Hà Phương ở Bình Dương xin đừng lầm NQQ với một " thầy giáo dạy văn đa tình" nào nhé, vì NQQ là phụ nữ đấy!và còn là lính mới trong Lục bát.com nữa. mong được hết sức giúp đỡ...xin chào tạm biệt và chúc sức khoẻ.

  Nhà Thơ: Hà đức Ái  -  haducai1948@yahoo.com -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng   (Ngày 30/12/2011 5:21:16)

LỜI BÌNH:
Bài thơ: GIÁO ÁN VÀ THƠ của NT NÔNG QUY QUY
Thơ viết về nhà giáo chúng ta có hàng vạn bài thơ tự sự, ca ngợi, tôn vinh cái nghề: KHUÔN VÀNG THƯỚC NGỌC nhưng bài thơ: GIÁO ÁN VÀ
THƠ là bài thơ hay đặc sắc bởi sự chau chuốt, gọt dũa ngôn từ bóng
bảy. Tác giả đưa hình tượng trăng vào đêm soạn giáo án thật kỳ diệu:
Trăng rơi trên vở nhạt nhòa
Vườn khuya lá rụng...chạm hoa đêm ngời!
TG dùng cụm từ: "Trăng rơi - lá rụng - chạm hoa...rồi nhạt nhòa -
đêm ngời..." chỉ trong 2 câu thơ thật là đắc dụng. Ta đọc tiếp khổ 2:
Ngoài kia bất tận hương trời
Rủ nhau đứng ngắm, tuyệt vời sương trăng
Đang còn soạn dở tiết văn
Mà không chối nổi một vầng trăng nghiêng
Hương trời trong đêm "rủ nhau đứng ngắm sương trăng" thật là lãng mạn
và dẫn dụ cô giáo phải dừng bút để: "không chối nổi một vầng trăng nghiêng" cũng như thơ của BÁC HỒ: "Trăng dòm cửa sổ đòi thơ"...
Và đây sự kết cấu ngôn từ ở khổ 3 chúng ta thấy:
Thơ về đòi nợ bút nghiên
Xui trăng lúng liếng ngoài hiên gọi mời
Vẫn còn bận lắm trăng ơi!
Chuyên đề, hội giảng...lả lơi cũng chào!
Cụm từ: "Xui trăng lúng liếng" đã làm cho sự lãng mạn trong thơ được tôn thêm một bậc nữa. "Vẫn còn bận lắm trăng ơi!" Lời thơ như lời tâm sự. Đây TG đã hình tượng hóa trăng như người bạn của mình đến rủ đi chơi vậy. Sự quyến rũ của trăng lả lơi như thế mà trang giáo án
kia vẫn níu giữ cô giáo - nhà thơ phải xin chào khất lại...
Và đây nữa:
Ý thơ xin gửi ngàn sao
Tình trăng sơn cước biết bao dặm dài
Hẹn lời trăng tỏ đêm mai
Thơ và Giáo án là hai nụ cười.
Sụ nhuần nhuyễn trong thơ Lục Bát của QUY QUY thật dụng công chắt lọc
cho ý thơ của mình hình tượng bóng bảy: "gửi ngàn sao...tình trăng sơn cước". Nhân cách hóa trong câu kết của bài thơ này thật tuyệt vời
TG đã ví: "Thơ và Giáo án là hai nụ cười". Người làm thơ như chúng ta
còn mong gì hơn thế nữa. Ý thơ sâu sắc, Tứ lạ, Lời hay, Hình tượng,
trong thơ giàu chất nhạc. Chúc NÔNG QUY QUY đã thành công với bài thơ
viết cho nghề: THẦY - CÔ - GIÁO chúng ta thật ngọt ngào, mỹ mãn.
Lâm Hà: 0h đêm 29-12-2011.
HÀ ĐỨC ÁI
 

  Hà Phương - Phuong He2011@yahoo.com -  - Bình Dương  (Ngày 29/12/2011 18:26:10)
Xin kính chào Thầy giáo văn đa tình.!
Người xưa đã xao xuyến khi :
__" Trăng nhòm cửa sổ đòi thơ"
Nay giáo viên văn miền sơn cước lại thẩn thờ nhìn trăng để giáo án văn dang dở đấy à.!?
Hà Phương xin đồng điệu với tác giả Nông Quy Quy . Vì có ai mà nở hững hờ với trăng đâu nhỉ..?

ÁNH TRĂNG NGÀ

Chong đèn giáo án mở ra
Xuyên khung cửa sổ trăng ngà ghé thăm
Lung linh huyền ảo trăng rằm
Nốt trầm ẩn hiện lặng căm bên thềm
Dầu vơi , phụp tắt ngọn đèn.!
Chỉ vầng trăng ảo xuyên len lén nhìn
Canh ba giáo án trắng tinh
Vầng trăng lẫn khuất...chỉ mình ...bóng nghiêng..!!!

Hà Phương ( CLB Thơ Văn.BD)
  Vũ Đức Trọng - xitrum18705@gmail.com - 0909390641 -  Tp. HCM  (Ngày 29/12/2011 7:57:44)

Tôi rất thích thú với cách nhìn táo bạo mà đầy nữ tính của nhà thơ. Bài thơ lấp lánh cái mới, đằm thắm cái tình, gởi gắm ý tưởng rất sâu sắc và khéo léo. Xin được chia sẻ vài lời...

Thế là chiếc lá nào rơi?
"Chạm hoa" nên được "đêm ngời" với trăng?
Lá kìa rụng xuống biết chăng
Đường rơi không bước chạm nhầm cánh hoa
Đất thì gần trời thì xa
Hết xanh vẫn phạm lỗi là: ... hoa đau
Hoa ơi một chút về sau
San hương cho lá dìu nhau về nguồn

(Tp.HCM _ 29/ 12/ 2011)
 

  Lâm Thị Thanh Trúc - huongque66@gmail.com - 01235.212.678 - An Giang  (Ngày 29/12/2011 7:44:47)

Bài thơ tuyệt vời quá!
...
Đang còn soạn dở tiết văn
Mà không chối nổi một vầng trăng nghiêng

Thơ về đòi nợ bút nghiên
Xui trăng lúng liếng ngoài hiên gọi mời

...
Hẹn lời trăng tỏ đêm mai
Thơ và Giáo án là hai nụ cười.

Xin chúc mừng đồng nghiệp nhé!
Lâm Trúc
 

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong Long hải Baria Vũng Tàu  (Ngày 28/12/2011 21:13:18)


Vân Huỳnh Kính họa bài thơ GIÁO ÁN VÀ THƠ của Nông Quy Quy Lâm Đồng

THẦY VÀ VẦNG TRĂNG

Trăng tàn thầy thức suốt đêm
Ngẩn đầu nhìn ánh trắng liền bên hoa
Vầng trăng lạnh lẽo bóng nhòa
Sắp rơi rớt xuống đồi xa ánh ngời

Trăng tàn bỏ lửng khung trời
Ngàn sao đêm mới bồi hồi nhớ trăng
Bút tà khuya viết lời văn
Mòn đôi bạch lạp chảy giằng ngã nghiêng

Cũng đành cái nghiệp sầu riêng
Nên vần thơ mãi đảo điên đợi mời
Lỡ mang nghiệp Giáo trăng ơi !
Trang treo , trăng lặn ..trăng lơi ..vẩy chào

Làm thầy chớ hỏi vì sao
Thầy lơ là với đớn đau thở dài
Hẹn lòng cố đợi đêm mai
Thơ bên Giáo án phân hai.. Thầy cười

Vân Huỳnh (Hội VHNTDA )
Tỉnh BaRia Vũng Tàu

  LÊ NGŨ NAM PHONG  - namphong2408@gmail.com.vn - 01234563713 - XÃ MỸ LƯƠNG-CÁI BÈ TIỀN GIANG  (Ngày 28/12/2011 18:59:27)

Soạn giáo án mà làm thơ thì đúng là một giáo viên Nghệ thuật. Suy nghĩ của tôi chắc nghề dạy học cực với trang giáo án .Tôi tâm sự cùng nhà thơ qua Tâm sự giáo án ?
TÂM SỰ GIÁO ÁN
Tôi là giáo án là thơ
Viết qua đọc lại hàng giờ mới xong
Tôi đi đến lớp vững lòng
Ôm tôi cứ lật trang trong trang ngoài
Mặt tôi cô đã làm phai
Tô xanh tô đỏ chân mày tô ngang
Bắt tôi đi đứng thẳng hàng
Gạch chân thêm chấm đầu hàng viết hoa
Nhờ tôi cô được ngợi ca
Trong trang giáo án đậm đà tình thơ
Chuyên đề hội giảng dự giờ
Có tôi là được thờ ơ bị nhằn.
Lê Ngũ Nam Phong. Chuúc quý thầy cô, có một trang gióa án tốt trên lớp

Các bài khác: