Thứ năm, 25/06/2026,


Giọt nước (Phạm Ánh) (28/12/2011) 
 
GIỌT NƯỚC
 
 
 
Phạm Ánh
 
Từ nguồn ra biển mênh mông
Lặng thầm giọt nước bên sông nói gì
Thác ghềnh trong đục qua đi
Lửng lơ rồi lại thầm thì hạt mưa.
 
Tự ngàn đời tự xa xưa
Sông ra biển rộng lại mưa về nguồn
Thời gian soi bóng vui buồn
Phù sa gửi lại ruộng vườn mà trôi.
  
Dòng đời cuồn cuộn em ơi
Đôi khi không nhận ra người yêu thương
Tìm trong giọt nước bình thường
Lẻ loi thấp thoáng cội nguồn bao la.
 
P.A
 
____________
Tác giả Phạm Ánh
Hội viên Hội VHNT Bình Định
Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong Long hải Baria Vũng Tàu  (Ngày 28/12/2011 21:50:22)

Xin họa bài GIỌT NƯỚC của thi hữu Phạm Ánh

CHƯA VỀ NGUỒN
Biển trời bát ngát mênh mông
Cũng từ con suối dòng sông ..chớ gì
Nặng lòng ghềnh thác trôi đi
Vượt rừng qua núi dịu kỳ giọt mưa

Nước hòa vào biển từ xưa
Mà sao nước biển lại chưa về nguồn
Lòng ai chờ đợi u buồn
Người ta quên mất cội nguồn mà trôi

Sông dài uốn khúc em ơi
Trở mình đánh thức gọi người mình thương
Nước sông ra biển bình thường
Sao em quên mất con đường em qua

Vân Huỳnh
Hội VHNTDA tỉnh BRVT

  LÊ NGŨ NAM PHONG  - 01234563713 - namphong2408@gmail.c - XÃ: MỸ LƯƠNG -CÁI BÈ-TIỀN GIANG  (Ngày 28/12/2011 9:37:38)

Giọt nước: nghe hơi buồn , nhưng cũng có cội có nguồn,có cái hay riêng của mỗi người.... Tôi xin có cảm hứng về:

BIỂN VÀ NƯỚC

Nước xanh biển rộng mênh mông
Nhấp nhô lưỡi búa vàm sông nói gì.
Rì rào giọt nước cuốn đi
Đổ ra biển cả tức thì gặp mưa
Dòng sông nước có từ xưa
Biển dâng nước mặn cơn mưa cội nguồn
Trời êm bể lặng hết buồn
Ngư dân đánh bắt nhà vườn thích thôi!
Biển kia đẹp lắm em ơi.
Hải âu đùa giỡn tìm người thân thương
Loài chin này có khác thường
Tìm cha tìm mẹ bốn phương tìm hoài.

LÊ NGŨ NAM PHONG

Các bài khác: