Thứ năm, 25/06/2026,


Giận mà thương (Lê Công) (27/12/2011) 

GIẬN MÀ THƯƠNG

Lê Công

Một mình ta giữa bến quê
Con đò ngang
chở em về phương nao

Thuở yêu
in dấu cầu ao
Gặp làn gió lạnh nhòe vào thẳm sâu
Còn đâu quên áo…
qua cầu.
Để đêm hội
mãi chênh câu hát chèo

Giận ai
sao trách quê nghèo
Tìm nơi phố thị,
chạy theo ảo tình
Quên lời hẹn ước
hiên đình
Đò ngang buồn,
vắng bóng mình bóng ta

Một năm xa,
mấy mùa qua
Bến quê nghẹn tiếng gọi đò
hoàng hôn

Ai như em – thể vô hồn
Nhen trong chiều muộn…
bồn chồn giận thương.

L.C

__________________
Tác giả Lê Công, ĐT: 0933.860.903
Hội Văn học Nghệ thuật Ninh Bình
Email: le.cong43@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  LÊ NGŨ NAM PHONG  - namphong2408@gmail.com.vn - 01234563713 - XÃ MỸ LƯƠNG CÁI BÈ TIỀN GIANG  (Ngày 27/12/2011 21:19:22)

Chào nhà thơ, đồng hương bài thơ giận mà thương rất thú vị,thí vụ câu
"giận ai sao trách quê nghèo"...Tôi gồng co lắm mới đáp lại ý thơ của tác giả, Xin đừng giận nhé.
THƯƠNG MÀ GIẬN
"Thương nhau cởi áo cho nhau
Về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay
Tình yêu vị đắng vị cay
Hoa vui bướm đậu-bướm bay hoa buồn
Lòng người khó biết đo lường
Lúc thương thì giận-giận thươnglà còn
" Thương nhau trái ấu cũng tròn"
Giận nhau biển cạn sông mòn sóngtan
Giận người bỏ khó tìm sang
Thương mình số phận lầm than thân nghèo
Ngày nào em chống anh chèo
Giờ đây gió thổi cheo leo một mình.
L N N P

Các bài khác: