Thứ năm, 25/06/2026,


Chạm (Diệp Vy) (26/12/2011) 
CHẠM
Diệp Vy
 
Ta chạm vào thơ giữa đời
Tìm trong sỏi đá ngọt lời yêu thương

Bàn tay trĩu hạt vấn vương
Đọng nơi đáy mắt dư hương năm nào

Ngàn năm sóng biển khát khao
Nuốt vào câu đắng chênh chao chữ tình

Hoang vu riêng trái tim mình
Quạnh hiu sỏi đá lặng thinh dấu buồn

Đành thôi hồn chạm vào hồn
Để thơ len lỏi đan luồn thẳm sâu...

       

___________________________
Nhà thơ Diệp Vy (tên thật là Lý Thị Minh Khiêm)
HV Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng

Điện thoại: 0978 291117
E-mail:minhkhiem.l@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  diep vy - minhkhiem.l@gmail com - 0978291117 - lam dong  (Ngày 01/01/2012 20:41:10)

Diệp Vy xin chân thành cám ơn các bạn đã đọc,đồng cảm và chia sẻ cùng DVy những tâm tư tình cảm,trở trăn trong thi ca.Cám ơn Lục Bát Com là một vườn thơ,một điểm hẹn để những tâm hồn đồng điệu tìm ra nhau ,kết nối với nhau để cuộc sống đời thường được thăng hoa và tràn đầy thi vị.D Vy mong được đón nhận nhiều hơn ở mọi người sự chia sẻ và góp ý để mỗi ngày sẽ hoàn mỹ hơn

  Nhà Thơ: Hà đức Ái  -  haducai1948@yahoo.com -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 28/12/2011 5:26:37)


Đọc thơ của DIỆP VY chúng ta cứ trăn trở thương cảm một giọng thơ
man mát buồn như gió thu, như đêm đông không đủ ấm. Ngay câu mở đề của bài CHẠM này đã:
Ta chạm vào thơ giữa đời
Tìm trong sỏi đá ngọt lời yêu thương
Ai cũng phải: "tìm trong sỏi đá" mới thấy yêu thương chăng?
Hay là:
Ngàn năm sóng biển khát khao
Nuốt vào câu đắng chênh chao chữ tình
Thơ của DIỆP VY ẩn chứa nỗi lòng khao khát: "chênh chao chữ tình"
Rồi đây: "Hoang vu riêng trái tim mình". Cuôc đời ai cũng có bạn, có
gia đình, người thân và đây lại là một nhà thơ xinh đẹp, thơ hay của
Hội VHNT Lâm Đồng được nhiều người mến mộ mà sao phải:
Đành thôi hồn chạm vào hồn
Để thơ len lỏi đan luồn thẳm sâu...
Gặp gỡ, giao lưu thì vui như tết, nụ cười như hoa hồng buổi sáng, sao đọc thơ em cứ thấy chạnh lòng thương cảm...với nỗi buồn cô đơn trong thơ em. Xin sẻ chia với DIỆP VY bài:

CHẠM
Chạm vào dòng điện thử chơi?
Chạm em...ánh mắt...nụ cười ngẩn ngơ
Chạm trang Lục Bát ra thơ
Chạm tình yêu để...tương tư mây trời...

Lâm Hà: 26-12-2011
HÀ ĐỨC ÁI

  Đào Vinh - saomaithp@gmail.com - 0913576936 - thp  (Ngày 27/12/2011 8:55:57)

Đọc thơ của Diệp Vy:
"Đâu đây vẳng một nỗi buồn
Cửa lòng không mở gió luồn vào đâu?
Để đời Vy mãi âu sầu.
Hồn thơ chạm nhẹ đã đau vì tình..."
Xin có mấy lời tâm sự cùng Diệp Vy cho cùng buồn nhé!
Bóng hình...của tôi

Vừa hay hồn chạm vào thơ
Lặng nghe sỏi đá ngẩn ngơ khóc cười
Bàn tay hằn dấu vạch đời
Đắng cay tủi phận kiếp người chênh chao
Chữ tình đứt gánh lao đao
Hoang vu sa mạc lạc vào cõi đau
Trái tim gục ngã vực sâu
Quạnh hiu thân gái khóc sầu đầyvơi
Phận đời một nửa đánh rơi
Nửa phần còn lại lẻ đôi một mình
Chông chênh cũng bởi chữ "tình"
Qua sông tôi vớt bóng hình...của tôi...

 

  HOÀNG THỊ XUÂN MAI - namphong2408@gmail.com.vn - 01284333712 - NGÂN HÀNG AN HỮU CÁI BÈ TIỀN GIANG  (Ngày 26/12/2011 21:03:26)

Góp cùng bài thơ Chạm của Diệp Vy

SAO!
Đâu lưng đối mặt cận kề
Em mây anh gió cùng về bên nhau
Đôi ta cuồn cuộn dạt dào
Nhưng gần là được chạm vào thì ...Sao!
HOÀNG THỊ XUÂN MAI -ĐT 0128333712,GMAIL namphong2408@gmail.com.vn

Các bài khác: