Thứ năm, 25/06/2026,


Chợ (Nguyễn Lâm Cẩn) (26/12/2011) 
CHỢ
 
Nguyễn Lâm Cẩn
 
 
Theo dòng
Cập mạn về xuôi
Ai ai nặng chuyến
Còn tôi
Nặng lòng
Chợ thơ
Lắt lẻo hàng rong
Chợ đời
Thật giả hàng trong, hàng ngoài
Chợ người
Rớt giá kêu ai
Tiểu nhân đắc ý
Hiền tài ẩm ương
Bán mua cái chợ học đường
Ông nghè phết giấy
Quan trường vênh vang
Thịt xôi núp bóng đình làng
Quỷ ma khoác áo nghênh ngang giữa đời
Dòng sông vẫn lặng lờ trôi
Ta
Con sào ngược
Oằn đời... mà đau
Bao nhiêu chợ
Bấy sắc màu
Lắng nghe thiên hạ
Hè nhau
Bán trời!
 
N.L.C
 
 
_________________
Nhà thơ Nguyễn Lâm Cẩn
Email: nguyenlamcanna@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 28/12/2011 19:05:19)

SẺ CHIA CÙNG NHÀ THƠ
NGUYỄN LÂM CẨN

Oằn đời sào ngược sông sâu
Nỗi niềm chạm đáy niềm đau nỗi niềm

Tiểu nhân ngự ghế tài hiền
Nhân tâm trụt dốc bạc tiền múa may

Lương tri khản giọng tháng ngày
Cũng may chợ cóc còn bày bán thơ

NTT-HP

  Lâm Thị Thanh Trúc - huongque66@gmail.com - 01235.212.678 - An Giang  (Ngày 27/12/2011 10:55:10)

Đôi dòng cảm tác cùng nhà thơ Nguyễn Lâm Cẩn:

Nặng lòng chi cuộc bán mua
Chợ đời là cái hơn thua nổi chìm

Chợ người mua bán con tim
Mây mưa thảng thốt nhấn chìm cuộc vui
Chợ đời vốn bạc như vôi
Hi hô lếu láo mép môi ân tình

Làm người phải kiếp mưu sinh!
Chống con sào ngược
tang tình
về thôi!!!

Lâm Trúc - kính.

  LÊ NGŨ NAMPHONG - namphong2408@gmail.com.vn - 01234563713 - XÃ;MỸ LƯƠNG -CÁI BÈ-TIỀN GIANG  (Ngày 26/12/2011 17:06:36)

Bài chợ của tác giả Nguyễn Lâm Cẩn đã nêu cảnh buôn bán của thời nay, quá "bộn bể"giả thật, thật giả. Tôi có cái nghĩ xin góp phần tí cho vui buồi chợ...
CHỢ GÌ.
BON CHEN KIẾM SỐNG CHỢ ĐỜI
KẺ MUA NGƯỜI BÁN TRANH LỜI HƠN THUA
TREO DÊ BÁN CHÓ SỚM TRƯA
THIỆT THÀ THUA THIỆT ĐI MUA: BỊ LỪA
-ANH BÁN NẮNG EM BÁN MƯA
ANH LA EM HÉT KẺ ĐƯA NGƯỜI MỜI
ĐỨNG MUA NGỒI BÁN THẢNH THƠI
BÁN XÔ BÁN XỔ KHẮP NƠI: CHỢ TRỜI
-GIỪA DÒNG ANH NỔI EM CHÌM
THUYỀN EM NEO ĐẬU, KIẾM TÌM THUYỀN ANH
THUYỀN EM CHỞ NẶNG CHỜ ANH
CÁI NÔI CỨ HỎI CHỢ DÀNH CHO AI?
(CHỢ NỔI)
- CHỊ DƯA ĐI HỎI ANH KHOAI
CHÚNG MÌNH CÙNG HỌ Ở NGOÀI ĐỒNG XANH
SAO NAY RA ĐẾN THỊ THÀNH
CHỢ TOÀN RAU CẢI ĐỐ ANH CHỢ GÌ? ( CHỢ RẨY)
Lê Ngũ Nam Phong ĐT 01234563713, gmailnamphong2408@gmail.com.vn.

  GIÓ LÀO - vungochuye@gmail.com - 01672248598 - tp Thanh Hoá  (Ngày 26/12/2011 11:44:18)

Lắng nghe thiên hạ Hè nhau, bán trời

BÁN TRỜI

Bán trời mua lấy cung trăng
Ta cưới chị Hằng sinh cháu đẻ con
Mong cho tình được vuông tròn
Ra thêm nhiều Cuội đi buôn chợ trời.
Mua đi bán lại kiếm lời.
Xây thêm hàng loạt chợ trời bán buôn.

Mấy câu góp vui cùng bài thơ (chợ) với NLC

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu Tỉnh BRVT  (Ngày 26/12/2011 9:32:18)

Sao anh lại phải xuôi dòng
Ở đâu chẳng có hàng dong, chợ trời
Người ta nặng chuyến hàng xuôi
Sao anh lại nặng chợ đời làm chi
Bây giờ thiên hạ thiếu gì
Kẻ mua người bán(lương tri,tình người)
Nếu buồn anh cứ về xuôi
Xem người rao bán cả trời chẳng sai
Bán công xưởng, bán đất đai...
Trời đang đấu giá, kêu hoài mà đau.

"Bao nhiêu chợ. Bấy sắc màu
Lắng nghe thiên hạ Hè nhau Bán trời!

  Võ quang Diệm - vqdiemts@yahoo.com - 0912273959 - 37-Lê Đại Hành, Hà Nội  (Ngày 26/12/2011 8:21:09)

Thơ của Bác Cẩn lúc nào cũng sắc sảo, thâm thuý như ông đồ xưa nghệ. Chúc mừng và cám ơn bác.Xin chia sẻ cùng bác.

BÁN TRỜI

Thơ như dao cứa vào lòng
Đời sao lắm loại chợ không ra gì
Ông Nghè, ông Nghị, Quan chi
Gạch xanh dẫn lối tức thì xong ngay
Lương tâm ở cái thời này
Ngang nhiên bày bán ở ngay công đường
Cả trong bệnh viện, nhà trường
Sỉ, buôn đều có... nghĩ thương phận nghèo
Nghe đâu bàn tán xì xèo
Năm tới trái đất phăng teo mất rồi
Vậy nên tính chuyện bán trời.

Võ Quang Diệm

  Từ Đức Khoát  -  tukhoat@yahoo.com.vn - 0975981716 - khu8 Thạch Đồng -Thanh Thuỷ - Phú Thọ  (Ngày 26/12/2011 2:22:36)


THỊ TRƯỜNG
Chia sẻ cùng Nguyễn Lâm Cẩn

Sống trong cơ chế thị trường
Tiền đem thả khắp nẻo đường trần gian
Lời vàng châu ngọc khóc than
Những gì thật giả? Khôn ngoan bằng thừa?
Đồng tiền làm gió, làm mưa
Công hầu bá tử chỉ ưa nhiều vàng
Tiểu nhân thích học làm sang
Thịt xôi núp ở đầu làng doạ nhau .
Cắm con sào ngược mà đau
Nghìn năm trong cuộc bể dâu đã từng (!)
Tang ma cũng có tiền "Mừng"
Đền đài di tích không ngừng xây cao
Bốn phần mười của công lao
Thần thiêng nhờ bộ hạ vào đứng canh ?
Bắc thang lên hỏi cao xanh
Bốn nghìn năm lửa chiến tranh vì gì ?

TĐK

Các bài khác: