Thứ năm, 25/06/2026,


Nguyện cầu (Võ Quang Diệm) (25/12/2011) 

NGUYỆN CẦU

Võ Quang Diệm

Anh ngồi gom nhớ vào thơ
Đếm đong khắc khoải ngóng chờ tin em
Giáng sinh đang đến bên thềm
Mảnh tình bạc rách càng thêm cũ nhàu

Nhớ thương nhuộm trắng mái đầu
Thánh kinh anh vẫn nguyện cầu cho em
Những mong luôn ấm cùng êm
Thiên thần em mãi dịu hiền trong anh.

Mùa Giáng sinh 2011
V.Q.D

________________________
Tác giả Võ Quang Diệm. Đ/c: 37 Lê Đại Hành - Hà Nội
Tel. 0912 273 959. Email: vqdiemts@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Võ quang Diệm - vqdiemts@yahoo.com - 0912273959 - 37-Lê Đại Hành, Hà Nội  (Ngày 27/12/2011 17:49:33)

Võ Quang Diệm xin cảm ơn BBT đã giới thiệu " Nguyện cầu" trên LBMN. Cảm ơn các thi hữu:Hà Phương, Lê Ngũ Năm Phong, Hà Đức Ái, Ngô Hạ Uyên đã đọc, động viên, chia sẻ, đồng cảm với TG, cùng có những phút giây nghĩ về Chúa, ngồi trước Chúa để nguyện cầu cho tình yêu và một cuộc sống an lành.Xin có mấy dòng để các thi hữu chia sẻ cảm xúc của TG mỗi khi Noel đến.

NOEL

.....
Mỗi lần đêm Noel
Gió hanh heo lại thổi
Nhân gian vui Lễ hội
Ngóng chờ Chúa Giáng sinh.

Anh lặng lẽ một mình
Hoài niệm về chuyện cũ
Nhớ thương nàng Kiều nữ
Trót đem lòng si mê.

  Ngô Hạ Uyên - ngohauyenCB@yahoo.com -  - Cần Thơ  (Ngày 27/12/2011 11:12:25)

Trong muôn ngàn câu cầu nguyện đêm NOEL. Chắc cũng lắm người đồng cảm cùng tác giả Võ Quang Diệm về những gì êm ấm , an lành nhỉ?
N.H.U hòa cùng thơ anh cho vui trọn đêm Giáng Sinh nhé !

ƯỚC NGUYỆN

Bấc về lạc mất hương thu
Sương rơi trắng xóa mây mù nhớ em
Lung linh ánh nến bên thềm
Một mình , một bóng ..tình thêm úa nhàu
Nhớ người bàng bạc mái đầu
Nghe chuông vẳng tiếng nguyện cầu của em.
Lời ru thánh thót êm êm
Ngày xưa còn mãi dịu hiền... bên anh...!

N.H. U

  Nhà Thơ: Hà đức Ái -  haducai1948@yahoo.com -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng   (Ngày 26/12/2011 7:17:08)

Ngày Đại lễ Giáng Sinh cả tỷ người trên thế giới nguyện cầu Chúa Giê Su ban phước lành và rửa mọi tội lỗi cho nhân gian hướng về:
" TÂM THIỆN - LÒNG LÀNH". Đọc bài NGUYỆN CẦU - VÕ QUANG DIỆM cũng không ngoài mục đích ấy:
Nhớ thương nhuộm trắng mái đầu
Thánh kinh anh vẫn nguyện cầu cho em.
HÀ ĐỨC ÁI hòa vào dòng người NOEL với bài:

CẦU CHÚA XIN THƠ

Nửa đêm vọng tiếng cầu kinh
Thế gian đang rửa tội mình Chúa ơi!
Một năm bao lễ Trọng rồi
Trọn kiếp sám hối cho đời sạch trong
Đêm nay mừng lễ Giáng Sinh
Xin Chúa ban phước cho tình thơ tôi!

Kim cương rực rỡ để đời
Luyện câu thơ Ngọt cho đời đỡ Cay
Văn chương mắc nợ, trả - vay
Đại dương ngôn ngữ ai say? Xin mời!
Tìm Vàng đãi cát - Thơ ơi!
Một câu TẠC - KHẢM - TIM - NGƯỜI - mới thôi!

Đà Lạt: 25-12-2011
HÀ ĐỨC ÁI

  LÊ NGŨ NAM PHONG - namphong2408@gmail.com.vn - 01234563713 - XÃ MỸ LƯƠNG CÁI BE TIỀN GIANG  (Ngày 25/12/2011 22:43:07)

xin hoạ tặng một bài thơ " cầu nguyện" của nhà thơ Võ Quang Diệm
Lá Thơ Cầu nguyện


Nôen anh nhớ đọc thơ
Giáng sinh về đến anh chờ thơ em
Ánhtrăng soi sáng mái thềm
Lá thư anh giữ đừng thêm cũ nhàu
Thánh đường gọi mãi trong đầu
Nhìn cây thông đỏ nguyện cầu anh em
Hạnh phúc cùng Chúa ấm êm
Giáng sinh sáng mãi dịu hiền đời anh
Lê Ngũ Nam Phong namphong2408@gmailcom.vn DT 01234563713

  LÊ NGŨ NAM PHONG - namphong2408@gmail.com.vn - 01234563713 - XÃ ;MỸ LIƯƠNG-CÁI BÈ -TIỀN GIANG  (Ngày 25/12/2011 22:11:05)

Xin đáp hoạ bài thơ của tác giả Võ Quang Diệm, chúc nhà thơ hưởng mùa giáng sinh (Nôen) vui vẻ.
CẦU NGUYỆN
Nhìn sao anh thấy vầng thơ
Trong đêm thanh vắng anh chờ tin em
Cây thông chiếu sáng bên thềm
Mối tình năm ấy nguyện thêm tô vào
Đừng cho máy tóc bạc đầu
Thánh đường rộng mở nguyện cầu anh em
Giáng sinh vui vẻ ấm êm
Thánh ca vọng mãi dịu hiền lòng anh.
Lê Ngũ Nam Phong gmailnamphong2408@gmail.com.vn ĐT01234563713

  Hà Phương - Phuong He2011@yahoo.com -  - Bình Dương  (Ngày 25/12/2011 21:31:58)

Đêm Giáng Sinh dưới chân Đức Mẹ , những người ngồi đây nguyện cầu gì...? Chắc không ngoài tình yêu, hạnh phúc và an lành..nhỉ.!
Hà Phương xin được đồng cảm cùng tác giả Võ Quang Diệm

CHÚA Ơi.!

Noel bài thánh ca buồn
Nửa đêm cầu nguyện từ nguồn gió reo.
Lung linh ngọn nến trong veo
Chúa ơi con đã yêu người , người đâu.?
Nhớ thương bạc trắng mái đầu
Thành tâm khấn nguyện giọt sầu .. ướt mi..!!!

Hà Phương ( BD )

Các bài khác: