Thứ năm, 25/06/2026,


Mưa Giáng sinh (Trần Quốc Toàn) (24/12/2011) 
 
MƯA GIÁNG SINH
 
Trần Quốc Toàn
 
Mãi rồi cuối tuổi mộng mơ
Mới tin là thiệt có quà Nô-En
Trời rây mưa bụi rắc lên
Tóc em và tóc nửa đêm Sài Gòn
Mưa nghiêng nghiêng tháp giáo đường
Giọt chuông nghiêng những người thường vào nhau
Bỗng…
Trên vai…
Một mái đầu!
Giờ 24 điểm! Nhiệm mầu đã linh
Đứng nghiêm! Cầu nguyện thiệt tình:
- Trong mơ người ấy trở mình, đổi vai…
 
 
 
____________________
Trần Quốc Toàn - Hội Nhà văn TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 0913 637 660
Địa chỉ: Tạp chí Thế Giới Mới TP.HCM
Email: tranquoctoantgm@gmail.com

Nhân dịp lễ Giáng sinh BBT Lucbat.com xin chúc
các tác giả và bạn đọc có một mùa Giáng sinh an lành!

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  AÍ NHÂN-BÙI CAO THẾ - buicaothethisi@gmail.com - 0984470914 - LONG BIÊN- HÀ NỘI  (Ngày 28/12/2011 20:56:22)

Bài thơ của bạn hay .Ái Nhân đọc mà lại nhớ kỉ niệm noen năm ấy...
Ái Nhân xin tặng bạn một bài thơ .Ái nhân viết tại phố Sặt 1990 .Khi đó Ái Nhân đem lòng yêu thầm một cô gái xứ đạo...
ĐIỀU ƯỚC ĐÊM GIÁNG SINH

Đêm giáng sinh chúa sáng láng vô cùng
Lời răn dạy con xin làm "muối mặn"
Làm "gừng cay" muôn thưở còn cay
Biết không em? trái tim này thổn thức
Chỉ yêu em như yêu CHÚA trên trời !
Nếu được ước một điều có thật
Anh ước em là CHÚA HOA HỒNG
Anh là kẻ coi vườn và tỉa hái
Mọi bông hoa chỉ giữ để riêng minh !

Bài thơ này đã in trong tập thơ Đa Mang NXB HNV 2011
Biết đâu người ấy đọc được điều ước này của ÁI NHÂN ???
Mai Hương ơi !Em còn nhớ một chàng thi sĩ... lẽo đẽo theo em đêm noel
năm đó không ?...

  Trần Quốc Toàn - tranquoctoantgm@gmail.com - 0913637660 - tạp chí Thế Giới Mới  (Ngày 26/12/2011 6:11:29)

THƠ HỌA CẢM ƠN GỬI BẠN THƠ TRẦN THỊ THANH LIÊM


Mưa thơ tí tách một hiên nhà
Tai lắng vần gieo bốn biển xa
Lục bát lời quê đôi khắc trống
Thất ngôn xứ lạ mấy ngày quà
Vài ba thi tứ vừa thành nhịp
Vạn ức tâm tư đã hợp ca
Bát cú mới xong câu thứ bảy
Nửa ngày Chúa nhật đã đơm hoa
TP.HCM 25-12-2011
Trần Quốc Toàn

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội - Phú Lãm Phú Lương Hà Đông HN  (Ngày 24/12/2011 21:05:02)

Xin có mấy vần thơ nhỏ được chia sẻ cùng nhà thơ Trần Quốc Toàn:
MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR 2012!

MỪNG ĐÓN GIÁNG SINH

Trái Thần phải Phật giữa là nhà
Địa lợi nhân hòa bạn hữu xa
Úc quốc hân hoan bên bánh Thánh
Quê nhà phấn khởi với bao quà
Tưng bừng mừng Giáng sinh thiên chúa
Phấn khởi chào Hòa xướng Thánh ca
Thế giới chung vui ngày lễ lớn
Nhà nhà tươi thắm Trạng nguyên hoa.

Melbourne Australia, 24.12.2011
Trần Thị Thanh Liêm
 

Các bài khác: