Thứ năm, 25/06/2026,


Vin tình gió mây (Phạm Ngọc Lại) (23/12/2011) 
 
VIN TÌNH GIÓ MÂY
 
 
 
 
Phạm Ngọc Lại
 
Gió vẫn làm bạn cùng mây
Vấn vương thương mến hoa gầy tình xưa
Nặng lòng những buổi chiều mưa
Bao năm rong ruổi vẫn chưa cạn tình
 
Giá như ngày ấy chúng mình...
Thì nay đâu phải vin tình gió mây
Âu là cái kiếp giời đầy
Nổi chìm mới hiểu gió mây chung tình
 
Trăng còn lóng lánh sân đình
Cớ sao mình lại quên mình khi xưa…
 
P.N.L
 
_____________________
Tác giả Phạm Ngọc Lại
Trường THPT Trần Quốc Tuấn, Hà Nội
Điện thoại: 0983947262
Email: ngoclaij1955@yahoo.com.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hà đức Ái  -  haducai1948@yahoo.com -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng   (Ngày 24/12/2011 5:17:45)


Đọc bài: VIN TÌNH GIÓ MÂY - TG PHẠM NGỌC LẠI chúng ta thấy hiện lên sự liên tưởng Tình Yêu đôi lứa với gió mây thật là trừu tượng. Nhưng
TG đã ước mơ: "Bao năm rong ruổi vẫn chưa cạn tình...Nổi chìm mới hiểu gió mây chung tình". HÀ ĐỨC ÁI đồng cảm ứng tác bài:

TÌNH MÂY GIÓ

Đời đời dan díu gió mây
Dắt nhau mải miết đó đây chung tình
Ước gì duyên của của hai mình
Được như mây gió lung linh suốt đời...

Trời xanh mây ở đâu rồi?
Cô đơn mình gió núi đồi đi hoang
Mây vờn ngoài biển dềnh dàng
Ngại tình với sóng, gió đành bơ vơ...

Mây trách sao gió không chờ
Ham vui cùng núi, đổ thừa cho mây
Giận hờn mai lại đắm say
Quấn quýt mây gió ngất ngây...tình đời!

Đà Lạt: 23-12-2011
HÀ ĐỨC ÁI

  Nguyễn Phi Diếu -  phidieuvungtau@yahoo.com.vn -  046.3818.817 -  286/17 Lê Hồng Phong TP Vũng Tàu  (Ngày 23/12/2011 11:03:09)

Kính gửi ban biên tập Bài thơ LUC BAT mỗi ngày

NGUYỄN PHI DIẾU

NÃO NÙNG
Tưởng niềm vui ở muôn nơi
Ta đi tìm suốt cuộc đời viễn vong
Chiều nay về lại cánh đồng
Gặp niềm vui ở bên dòng suối xanh
Ngỡ ngàng trong túp lều tranh
Có người gọi một tiếng anh Não Nùng

  LÊ NGŨ NAMPHONG - namphong2408@ gmail.com.vn - 01234563713 - XÃ: MỸ LƯƠNG-CÁI BÈ-TIỀN GIANG  (Ngày 23/12/2011 10:02:26)

Đọc thơ Vin Tình Gió Mây của Tác giả Phạm Ngọc Mai,thấy cái hay riêng của mỗi cá nhân, trong mỗihoàn cảnh. Xin góp vui bài thơ
Sánh Đôi
Người xưa truyền tụng người nay
Như mây gặp gió như ngày gặp đêm
Kêu trời gọi đất kề bên
" Anh em đùm bọc rách hay dỗ dành"
Ông bà nội ngoại phân ranh
Tình duyên nam nữ kết thành một đôi
Tình chồng nghĩa vợ răng môi
Trên mâm chén đũa như nồi với vung
Lân kia thấy pháo mà rung
Mèo con được mở nó dùng vểnh râu
Trồng cây quấn quýt cau trầu
Gừng cay muối mặn muôn màu thủy chung.
....
Lê Ngũ Nam Phong Mỹ Lương Cái Bè Tiền Giang
gmail namphong2408@gmail.com.vn

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 23/12/2011 7:48:40)


Cảm tác

BUỒN

Tưởng là ta gặp nhau đây
Tình si như thể gió mây cùng trời
Giữa đường đổ trận mưa rơi
Mây tan, gió bỏ về nơi khó tìm

Phạm Minh Giắng

Các bài khác: