Thứ năm, 25/06/2026,


Cái bóng (Nguyễn Thị Thúy Ngoan) (22/12/2011) 
 
CÁI BÓNG
 
Nguyễn Thị Thúy Ngoan
 
Đũa có đôi mâm có bát
Em một mình chan nước mắt vào cơm
Ngoài thềm gió lạnh mưa tuôn
Em ngồi nuốt cả nỗi buồn tháng năm.
 
Anh ơi trăng khuyết lại rằm
Em như sông cạn trăm năm chẳng đầy
Tuốt trăng luồn chỉ cỏ may
Em ngồi vá víu tháng ngày xa xưa
 
Cải già đã nẫu thành dưa
Bồ hòn thì ngọt, chát chua thì cười
Em và cái bóng lẻ đôi
Rưng rưng một bát - một người - một mâm.
 
 
 
 *Ảnh minh họa: Tác giả
____________
Nhà thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan
Hội Nhà văn Việt Nam
Email: ngoanhp20@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng hữu Lượng - huuluongdang @ Yaho o .com - 0313751378 - Số ( A7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 11/02/2012 9:49:16)

Dười đây là những khổ thơ của bài thơ liên hoàn
Xin quý độc giả đọc từ bài đầu tiên " ẢNH NÀY BẠN CHỤP LÀM
CHI " Chân thành cám ơn .

LỜI CÁM ƠN

Cám ơn " Lục bát chấm com "
Đưa người chẳng biết , chẳng quen đến gần
Chuyện trò , thơ phú kết thân
Tâm giao nói hết chuyện gần , chuyện xa
Chuyện xóm thôn , chuyện cửa nhà
Vui buồn lẫn lộn , gần xa chia cùng

..............

Đường đời...Chẳng biết .....Có chung !..!...


Kính chào " Lucbat .com "

11.2.2012.

  Đặng hữu Lượng  - huuluongdang @ Yahoo.com - 0313751378 - số 9 a7 vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng   (Ngày 10/02/2012 20:51:34)

Hải Phòng ngày 10.2.2012
Gửi bạn Thúy Ngoan .

CHUYẾN XE CUỐI CÙNG

Niềm vui ngắn chẳng tày gang
Nỗi buồn đo tấc đo gang sao cùng ! ....

Ơn trời ! mua được lụa rồi ! ..
Một trăm thước đủ - dư mười gang tay
Đo đi , tính lại thế này :
Thiếu trăm gang nữa mới quây đủ vòng .
Thôi mua đi dể cho xong
Phiên sau chắc cũng qua rằm tháng giêng

Ai chờ Ai - Ai cũng buồn !
Sao mãi chẳng thấy song hiên thế này


Chắc là lòng dạ đổi thay !.....


Nghĩ Mình - minh nghĩ cho "Ai "
Việc khó thì phải lâu dài - sao mau !

Thôi đành chờ đến kiếp sau !
Cầu " Ô THƯỚC " bắc Cùng nhau sang cùng ! ..! ...

Chấm hết !

Kinh chào 10.2.2012 .










  Đặng hữu Lương  - huuluongdang @ Yaho o. com  - 0313751378 - Số 9 a7 van may ngô quyền Hai phòng   (Ngày 08/02/2012 16:16:01)


NẰM MƠ GIỮA BAN NGÀY

Cô này là của riêng tôi
Xin ai có đợi - thì thôi đừng chờ
Đò kia có bến có bờ
Xe ngựa đã chật - chẳng chờ ai đâu !
Phiên này mình mua trầu cau
một nghìn quả lẻ , lá trầu một xe
Xe chở nặng cứ nặc nè
Dù xe có hỏng chẳng e tốn tiền
Xe đi đi mải lên miền
CỰC LẠC - Gặp được ông tiên đang chờ

Khấn rằng :

Con lạy bà nguyệt ông tơ
Con lạy Hoàng Bẩy , Hoàng Bơ , Hoàng Mười
Tuổi con nay đã "cao rồi "
Mà chưa gặp được một người " Đúng duyên "
Tâm tư mang nặng ưu phiền (*)
Nay con đã gặp " đúng duyên - Châu trần "
Một lạy xin cô Hoàng Bơ
Ba lạy Hoàng Bẩy ,Hoàng Mười Xá cho
Nặng căn đi mấy cửa chùa
Nay Người phù hộ - đúng cô nàng này

Ơn Trời ôi !- tuyệt vời thay
Đúng duyên " Kỳ ngộ "
Đúng ngày " Kết duyên "



Xe đang êm - sụp ổ gà
Tỉnh ra mới biết đấy là chiêm bao !...

8.2.2012.














 

  Đặng hữu Lượng  - huuluongdang @ Yah ô .com - 0313751378 - Số 9 A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng   (Ngày 28/01/2012 16:14:52)



CHƠ PHIÊN KẺ ĐỢI NGƯỜI CHỜ

Xe ngựa còn chỗ bỏ không
Càng mong - càng đợi - càng trông - càng buồn .

Chuyến xe chở được tám người
Có bẩy người rồi vẫm thiếu một ...Ai !..
Chợ xa đường thăm thẳm dài
Tiếng xe lọc cọc , tiếng cười vang vang
Ngựa đã được thắt hai hàng
Đai lưng , đai bụng , đinh vàng đính lên
Hàm thiếc thì đúc bằng kền
Hai tai đeo vòng , đầu buộc bó hoa
Trông thật sang - rõ thật là
Trông như xe cưới - ai mà không đi


Ngụa đi nước kiệu êm ru
Lang thang suốt nẻo đường di ....chờ Người ...


Xe đông nhưng thiếu một người
Thế là uổng chuyến đi rồi ...còn đâu ! ! ..

Thôi đành chờ phiên chợ sau
Còn gần tháng nữa - cơ hầu gặp chăng ! !..
...............................
...............................
Xe ngựa mua trước chợ phiên
Hai ngày trang trí , hai đêm hoàn thành

" Tự dưng yêu người trong tranh
Năm chờ , tháng đơi - có thành cho chăng ? ! ! "...

28.1.2012




 

  Đặng hữu Lương  - huuluongdang @ Yah oo . com  - 0313751378 - Số 9 A7 Vạn mỹ Ngô Quyên Hải phòng   (Ngày 26/01/2012 15:27:17)


CHỢ PHIÊN LẠI MỞ LẠI RỒI !

Chợ phiên mồng tám tháng giêng
Nhiều hoa - còn múa kỳ lân tuyệt vời
Ai đi đăng ký đi thôi
Danh sách chỉ tám năn người đấy nha
Chậm chân chắc phải ở nhà
Ngồi nhà nghĩ ngợi gần xa lại buồn
- "...Quen biết mà chẳng ưu tiên
Chắc là anh ấy " ưu tiền " mà thôi ..."
-..." Riêng mình chỉ có tình thôi
Tiển thì chán vạn người đời khó chi..."


" Chợ phiên - xe ngựa - đường dài ..
Vẫn dành một chỗ cho ai ...lỡ đò ...! "

26.1.2012.

  Đặng hữu Lượng  - huuluongdang @ Yah oo .com - 0313751378 - Số ( A7 van mỹ Hải phòng   (Ngày 18/01/2012 15:23:12)


CHỢ KHÔNG HỌP NỮA !... QUÁ BUỒN !


Mấy hôm nữa đến tết rồi
Mong phiên chợ tới - đứng ngồi không yên
Lại lo hàng chưa đặt tiền
..."Tết này chắc chẳng xong hiên được nào .."

" Sáng Mai mình đi chợ phiên
Bao ,giây , Túi , Giỏ xách tiền mang theo
Đến bến sông - thuê thuyền chèo
Đi đường sông đỡ phải trèo núi non "

Dọc đường hỏi cô chèo thuyền
" Cô đi...hay có trở về bến xưa ...?..
.." Anh hỏi thì Em xin thưa :
Đò xưa , bến cũ em chưa bao giờ
Thấy bến đẹp lại vào nhờ
Mai mốt chật - biết trông chờ vào đâu
Thôi thì đẹp xấu đền đâu
Đò đây , bến đấy - đi đâu bây giờ ! .."

Nghĩ Mình "con nhện giăng tơ
Nhện ơi nhện hỡi nhện chờ đợi ai !
Tơ kia đã mắc đâu rồi
Mà chờ mà đợi -Ai người dính cho !..."
" Thôi Cô cho tôi quay về
Tiền công tôi trả cả về lẫn đi "

Buồn này ..buồn đến bao giờ !!!!...

18,1,2012.


  Đặng Hữu Lượng  - huuluongdang @ Yah oo .com - 0313751378 - soos9 A7 Vạ mỹ Ngô quyền Hải phòng   (Ngày 16/01/2012 9:27:23)


Gửi bạn Thúy Ngoan

Lại chuyện cái cầu


ĐẶT HÀNG CHO ĐÙNG Ý TA .

Hôm thứ hai đi chợ phiên
Gà gáy canh một đã lên đường rồi
Đi một mạch chẳng nghỉ ngơi
Làm sao cho kịp mặt trời mới lên


Có công mài sắt thành kim
Trời vừa hửng sáng lụa mang tới rồi
Xanh , nâu , trắng , đỏ , vàng tươi
Hoa văn tuyệt mỹ : đất , trời , trăng , sao
Tìm mãi chẳng tấm lụa nào
Ngưu Lang , Chức Nữ đi vào cầu Ô
Gọi người bán lụa "Ơ cô
" Tôi đặt hàng trước - Ý cô thế nào ? "
Hoa văn tôi thích trăng sao
Có CẦU Ô Thước - dải yếm đào - có không ? .
" Đợt hàng này chẳng có đâu
Thôi anh đợi đến phiên sau Em chào "


Thế là công cát dã tràng
Lòng buồn bã - lại phải mang tiền về


Dặn với cô " phiên liền kề
Tôi còn mang về làm đẹp cái hiên "
Cô hàng khuôn mặt hiền hiền
Mỉn cười cô bảo : Anh yên tâm mà "


Thôi chào ! đường về còn xa
Đi được một lúc -mới nhớ ra một điều
Đặt hàng quên chẳng đặt tiền ! . . .

16,1,2012 .



-..Bắc cầu dải yếm cho chàng sang chơi ..(.dân ca )

- Cầu Ô Thước trên trời để Ngưu Lang ,Chức nữ đi qua gặp
nhau ! .....



 

  Đặng hữu Lương - huuluongdang @Yh oo .com - 0313751378 - so 9 A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 15/01/2012 14:54:14)

Gửi bạn Thúy Ngoan .

LỠ MẤT PHIÊN CHỢ .

Hôm nay lai đi chợ phiên
Xách hai giỏ tiền nặng đến buốt vai !
Đường đi tưởng ngắn hóa dài
Bởi vì mệt - do xách hai giỏ tiền !
Gập ghềnh sỏi đá liên miên
Gặp chỗ sụt - mất cá chân toàn bùn
Đến nơi chẳng thấy ai buôn
Ngẩng lên trời đã hoàng hôn mất rồi !

Đành chờ phiên chợ sau thôi
Lần sau đi - chắc từ hồi nửa đêm

* *

*

Chợ phiên họp tháng một lần
Sắp tết Nhâm Thìn họp cách ngày đêm
Phiên cuối đến tận ra giêng
Hình như là tàm tháng giêng ấy mà

Ai đi đi cùng với ta
Vùa đi , nói chuyện - dường xa hóa gần !,,,


15.1,2012.
 

  Đặng hữu Lương  - huuluongdang @ Yah oo .com  - 0313751378 - só 9 a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 15/01/2012 10:34:49)

Gửi bạn Thúy Ngoan .

HÔM QUA TÔI ĐẾN CHỢ PHIÊN


Hôm qua tôi đến chợ phiên
Lụa năm nay chẳng được bền như xưa
Sợi tơ mảnh lại dệt thưa
Nhiều lỗi , lắm gút chẳng vừa ý ai
Hoa văn chỗ ngắn chỗ dài
Chỗ thưa , chỗ khít , chỗ sai về màu
Phiên này chắc chẳng mua đâu !
* *

*
Mong trời đừng nắng , đừng mưa
Chờ hiên xong đã cũng vưà sang Xuân ! ,,,,

Xin Ai thấy chậm đừng buôn !
 

  Đặng hữu Lượng  - huuluongdang @yah oo .com  - 0313751378 - số 9 A7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải Phòng  (Ngày 10/01/2012 11:46:36)


Gửi bạn Thúy Ngoan
Lại chuyện cái cầu

BAO GIỜ CHO ĐẾN CHƠ PHIÊN

Niềm vui chín đợi mười mong
Nỗi buồn thì cứ ong ong trong đầu .
Ngày đêm chỉ lo cây cầu
Mỏng manh , yếu ớt ...biết đâu ....Rất buồn !!
Nắng hun , sóng vỗ , mưa tuôn
Rêu phong phủ kín , nỗi buồn tăng thêm
Bao giờ cho đến chợ phiên
Mua trăm mét lụa làm hiên cho cầu
Chung quanh thắt giải lụa đào
Chờ Ai đến để cùng vào chụp chung
* *
*

Thỏa lòng chín đợi mười mong . . .!

10.1.2012.














  Dặng hữu Lượng  - huuluongdang @yahoo.com - 0313751378 - Số 9 A7 Van mỹ Ngô Quyền Hải phòng   (Ngày 06/01/2012 14:28:54)



Gửi bạn Thúy Ngoan .
Lại chuyện cái cầu


NGOẢNH ĐI ĐỂ KHỎI THẤY CẦU !


Niềm vui nhẹ tưa như bông
Nỗi buồn năng tựa núi chồng tim ta !
Chỉ cây cầu nhỏ ấy mà
Mất ăn , mất ngủ - thế mà bốn hôm
Ruột gan ,lòng dạ bồn chồn
Hết lo cầu gẫy lại buồn ao sâu
Nhưng Ai ngồi có sao đâu
Thật là vớ vẩn đẩu đâu những là
Trời cao đất rộng bao la
Lo làm sao nổi -nhưng mà vẫn lo
Người ta bảo :"Anh lo bò
Trắng răng sao chẳng thuốc cho đen tuyền ".
Thôi! - từ đây chẳng phải buồn
Ai có thân hãy lo dùm lấy thân
Nhắc nhiều lại bảo " anh hâm "
Cám ơn chăng thấy chỉ thêm phiền lòng
Thôi thì "mậc kệ" cho xong !..!

. .

.

Mấy đêm thức - có ngủ đâu
Chỉ lo cây cầu dầm nắng giãi mưa ! ./.









  Đặng hữu Lượng  - huuluongdang @ yah oo .com.vn - 0313751378 - Số (A7 Van mỹ Ngô Quền Hải Phòng   (Ngày 04/01/2012 14:34:24)



Ám ảnh cái cầu :
Gửi bạn Thúy Ngoan .

Niềm vui chợt đến , chợt đi
Nỗi buồn cứ bám như xi vào lòng
Mặc dù cầu có cong cong
Nhưng Thúy Ngoan chắc là không việc gì
Thôi đừng lo lắng làm chi
" Thật là vớ vẩn - việc gì đến anh "
"Tôi tâm hồn quá mong manh
Chuyện dời , chuyện kể , xem tranh cũng buồn "
Thôi bạn ơi nhớ hộ điều
Đừng như Thúy Kiều để bạn băn khoăn
Thúy Ngoan ơi - Bạn dặn rằng
Khi ngồi cầu phải chắc bằng bê tông
Ngồi ào - nước rông mênh mông
...Biết đâu tìm đâu - biết đâu mong hỡi người !!

4.01.2012

  Đặng hữu Lượng - huuluongdang @ yahôo .com - 0313751378 - Số 9 lô A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 31/12/2011 16:24:57)


Lại chuyện cái cầu
Gửi bạn Thúy Ngoan :

Chỉ lo cầu yếu .
" niềm vui khó kiếm - nỗi buồn dễ khơi ".
Thế là hết một đêm rồi
Lòng ngổn ngang , dạ bồi hồi lo toan
Rằng cầu đã bắc sang ngang
Đầu kia có được vững vàng cho không !
Thôi đành lòng ước tâm mong
Cầu cho vững chãi để lòng yên tâm

Thôi đừng xem nữa - nên mong
An toàn , tốt đẹp vững lòng Thúy Ngoan !


31.12.2011

  Đặng hữu Lương  - huuluong dang @ yahoo.com - 0313751378 - Số 9 A7 Van mỹ Ngô Quyền Hải phòng   (Ngày 30/12/2011 13:53:38)

Gửi bạn thơ Thúy Ngoan :

Ảnh này bạn chụp làm chi
Đẻ người xem thấy sầu bi trong lòng
Hồ sen dù nước có trong
Nhưng mà cầu đã cong cong thế này .
Hồ sâu nước lúc vơi đầy
Gẫy cầu bạn để lòng này quặn đau
Thơ buồn đã trải trước sau
Lại hình ảnh ấy lòng sao yên mà
Đường đời phía trước toàn hoa
Đứng lên ! vững bước ! Dường hoa đón chào!

Chúc bạn vui vẻ ,yêu đời

30.12.2011

  Từ Đức Khoát  -  tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - khu8 Thạch Đồng -Thanh Thuỷ - Phú Thọ  (Ngày 25/12/2011 7:52:18)

Hôm nay 01Giáp Dần đầu tháng 12 Tân sửu Từ Đức Khoát (đã đọc "Cái Bóng" của Thuý Ngoan mấy lần và đọc trên trang trannhuong.com bài của DTV) nhằm ngày Noel chúc bạn một mùa Giáng sinh vui vẻ hạnh phúc, chúc TN thoát ra khỏi cái bóng đơn côi lạnh lẽo
"Rưng rưng một bát -một người -một mâm"
để đón nhận một mùa xuân mới Nhâm Thìn ấm áp !
Dù "Cái bóng"đó là của chính mình hay của ai đi nữa thì nỗi buồn đó đã ngấm vào lòng thi nhân !
Vừa qua tôi có ngồi cùng với Nguyễn Hữu Cầu - Điền Ngọc Phách ở Việt trì đọc "Quán chiều " và nói về sự thiếu vắng của người phụ nữ sau đó tôi mail "Bóng ai" cho các anh ấy và nó đã lên trang "Hương cội nguồn " của Văn nghệ Đất Tổ nhân dịp đón xuân này.
Liệu đây có phải là tiếng lòng của người ở phía bên kia vọng lại(?)
Trong cái giá lạnh của đêm Noel này chắc nó cũng cô đơn như "Cái bóng" của nhà thơ, vậy TĐK xin có đôi lời chia sẻ

BÓNG AI (?)
Cảm "Quán chiều " của Nguyễn Hữu Cầu

Mốc meo nhà vắng…ẩm hôi
Mệt nhoài xếp dọn
đơn côi bóng hình
Dáng ai ? vẫn bóng của mình !
Tròn đêm trăng cũng lẻ tình , đấy thôi !
Đây thềm lá rụng , trăng rơi
Trà pha đặc quánh nguội rồi
vẫn nguyên !
Vắng hơi ấm của người hiền
Rượu ai rót - cứ lặng yên
vẫn đầy !
Xót cha đếm bước trâu cày
Thương cò hình mẹ hao gầy đồng quê
Bữa cơm còn đợi ai về ?
Quả cà muối lại
bộn bề cho duyên !
Lập loè đon đóm ngoài hiên
Như là có bóng người hiền đi qua
vẫn là…
có một mình ta
Đêm chong đèn ! cứ hết ra lại vào !
Bóng đèn thấp
bóng trăng cao
Đêm đêm vẫn cứ nhập vào…
bóng ta !

TĐK





  Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Lam Điền Chương Mỹ Hà Nội  (Ngày 24/12/2011 6:19:02)

Xin tặng Nhà thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan mấy vần

RIÊNG EM

Thương ai gối chiêc chăn đơn
Vui buồn nào biết dỗi hờn với ai
Xuân về Đào nở bên Mai

Riêng em sương gió dù phai sắc hồng
trang thơ dào dạt mênh mông
Vẫn cuồn cuộn sóng theo dòng thời gian
Đào hoa nay nở mai tàn
Trang thơ mãi mãi nở ngàn niềm vui

Dương Đoàn Trọng

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 23/12/2011 22:39:08)

Hoàn cảnh, thân phận, vắt kiệt thành những câu thơ đậm đặc nỗi niềm gây xúc động, thấm thía.
Xin mọi người đọc câu 8 của NT Phạm Minh Giắng( Một thành viên Lucbat.com - một bênh nhân nằm tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Thái bình đã 27 năm ( ? ) tham gia chia sẻ trên cửa sổ phản hồi bài " Cái bóng " với NT Thúy Ngoan :
" Đũa đôi bát một cơm và nuốt mưa "...
Cầu mong anh luôn khỏe để tiếp tục cống hiến nhiều hơn cho THƠ và bạn đọc yêu thơ.

NTT-HP

  Dung Thị Vân - dungthivan2910@yahoo.com - 0903 372219 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 23/12/2011 15:04:50)

Em như sông cạn trăm năm chẳng đầy

Thêm một bài thơ mới của Nguyễn Thị Thúy Ngoan, người nữ sĩ từ thành phố “ Tháng năm rợp trời Hoa Phương đỏ”. Thơ của người luôn luôn vẫn một đề tài tình yêu giá buốt. Nhưng vẫn làm ngẩn ngơ người đọc. Bài thơ nào của Thúy Ngoan cũng một mình một bóng và một nỗi nhớ đặc quánh lâu ngày…và chảy ra theo dòng thơ mà tuôn trào. Thơ của người cứ rưng rưng như những dòng nước mắt đầy rồi lại vơi. Vơi rồi lại đầy. Khiến tôi không làm sao lặng im để nhìn nước mắt nàng tuôn chảy trong thơ. Duyên thơ chúng tôi đến với nhau là như vậy. Bởi thơ của Thúy Ngoan lúc nào cũng cô đơn và buồn tủi. Nhà thơ chỉ lặng lẽ với chiếc bóng quanh mình trong nỗi đau dằn vặt. Và rồi chỉ biết lặng lẽ khóc trong thơ.

Em ngồi nuốt cả nỗi buồn tháng năm

Đã nuốt cả nỗi buồn vào tim của tháng năm trôi vào nỗi nhớ. Thế gian này có còn gì cho nhà thơ đau lòng hơn thế nữa ??

Tôi không hiểu ngoài đời nữ sĩ có một ngày vui…mà sao trong thơ của người chua chát và đắng cay đến vậy. Ngay khổ thơ đầu nàng đã đơn côi và quạnh quẽ :

Em một mình chan nước mắt vào cơm

Tiếng lòng của Thúy Ngoan có thấu được bóng trăng trong bao la của vũ trụ. Trong dòng sông êm đềm của thế gian đầy nghiệt ngã.

Anh ơi trăng khuyết lại rằm
Em như sông cạn trăm năm chẳng đầy

Hai câu lục bát trong bài thơ của Thúy Ngoan thật hay và đầy ấn tượng mà tôi nghĩ rằng tình yêu của người đã đặt hết vào trong hai câu thơ này, như tiếng chuông ngân mà người gõ liên hồi không bao giờ chấm dứt. Thì hai câu thơ này cũng vậy, tôi nghĩ nó sẽ đi sâu vào lòng người qua chắt lọc của thời gian và ấm vào môi người muôn thuở.

Thúy Ngoan đã tự đối diện với chính mình như một thủ pháp. khai thác hình ảnh người phụ nữ với số phận riêng, chung. Nữ sĩ đã nói hộ những điều cần nói cho bao người cùng cảnh ngộ, trải lòng mình với nỗi niềm chân thật, viết ra những câu thơ sâu thẳm tự đáy tim, những câu thơ thật thà dung dị, sâu sắc và hiền hòa. Viết riêng hay chung. Chung quy là viết cho số phận của mỗi con người.

Tôi đọc báo VN số nào đó. Nhà thơ Vương Trọng đã viết: “…Thơ hay khi đọc lên chưa thấy thơ đâu, mà chỉ thấy nỗi xót xa và thân phận con người…”

Tôi nghĩ thơ Thúy Ngoan là vậy.

“Cái bóng” là tựa đề cho bài thơ.Tựa đề đã là một câu trả lời dứt khoát cho sự cô đơn của nhà thơ . Xin có vài lời thay cho những giọt nước mắt rơi theo người đan vào nhung nhớ.Với những ngôn từ có nói cũng không làm sao chia sẻ được nỗi buồn của người đang gánh chịu.

  Nguyễn Thị Thuý Ngoan - ngoanhp20@gmail.com - 0988760863 - 116/261 Trần nguyên Hãn - Lê Chân - HP  (Ngày 23/12/2011 14:56:22)

TN Vô cùng cảm ơn các độc giả gần xa đã đọc thơ và chia sẻ với Thúy Ngoan bằng tình cảm rất chân thành.
TN luôn khai thác hình ảnh người phụ nữ để viết nên nỗi niềm chính cuộc đời của mình, và cũng là để nói hộ bao người phụ nữ có cùng chung một cảnh ngộ.
Hạnh phúc chỉ mỉm cười với người phụ nào được số phận trời cho.Còn những người không được trời cho thì họ có chung một số phận bất hạnh. Dù bị gục ngã họ phải tự mình đứng dậy, tự tìm ra niềm vui cho chính mình để sống, để làm việc, để cho cuộc đời này có ý nghĩ hơn.
Cảm ơn BTT Lucbat.com

  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai, Hà Nội  (Ngày 23/12/2011 10:12:04)

XIN CHỚ NGẬP NGỪNG

Thơ ai ướt sũng cơn mưa
Mặn cay nước mắt mùa dưa cải ngồng
Lòng ai trơ đá đáy sông
Tháng năm chỉ thấy mùa đông gió gào

Hồn ai dõi bóng nơi nào ?
Có se lòng ? Có tuôn trào lệ cay ?
Hồn ơi ! Hồn lẫn trong mây
Thì gom mây lại, mưa đầy sông Thương

Chiều ơi ! Gom hết nắng vương
Đừng để nắng lịm, đên sương… buốt lòng
Em ơi ! Xin chớ ngập ngừng
Cải già muối với củ gừng – dưa cay

Ấm lòng…ấm cả hồn mây
Vắng Trăng, còn ánh Sao gầy soi đêm

N.V.H

  Huong Sinh - HuongSinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLB LB Đoàn Thị Điểm (H Y)  (Ngày 23/12/2011 9:59:16)

Hương Sinh
Xin được chia sẻ với nhà thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan qua bài thơ" CÁI BÓNG".

Ý TA

Dùng thìa cần gì phải đôi
Một mâm, một bát vẫn vui với đời
Trưa hè gọi gió đến chơi
Điều hòa trời lạnh chị ngồi thảnh thơi
Đêm trăng tìm tứ thơ rơi
Chắt vào chỗ cạn hết vơi sẽ đầy
Tay mềm luồn chỉ vá may
Cho xuân mãi sắc, ý hay đọng vào...
Cải Ngồng chẳng thích thì sao?
Đắng ăn mới tốt , ngọt vào không ưa
Mặc trời dù nắng , hay mưa
Ung dung mâm, bát thật vừa ý ta.

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu Tỉnh BRVT  (Ngày 23/12/2011 7:45:11)

Trong cuộc đời này cũng có nhiều người phụ nữ bất hạnh về chồng con, về hạnh phúc gia đình.Tác giả Nguyễn Thị Thúy Ngoan đã cảm thông viết lên bài thơ "Cái bóng" Mới đọc câu đầu tưởng vập đầu vào cửa( phá cách), nhưng mở cửa ra rồi thì các câu thơ mượt mà chứa chan tình cảm,tuôn tràn cảm xúc cho đến hết bài thơ. Ai đọc chắc cũng thấy sự tài tình của tác giả. Tôi thích câu:"Anh ơi trăng khuyết lại rằm
Em như sông cạn trăm năm chẳng đầy"
hay lắm, trăng khuyết rồi lại tròn chứ cuộc tình đã khuyết khó có thể tròn lại được. Nhà thơ đã khẳng định : Em như sông cạn trăm năm chẳng đầy. Tôi có mấy câu an ủi số phận những người cùng cảnh ngộ như trong bài thơ "cái bóng".
Lại là cái bóng của mình
Lẻ tôi bóng vẫn chung tình bóng ơi
Bóng theo đến cạn cuộc đời
Tôi và bóng chẳng lẻ đôi bao giờ.
Chúc nhà thơ mạnh khỏe có nhiều thơ hay cho độc giả.
H.Đ.B

  Nguyễn Trường Thọ  - thuytho66thaiphien@gmail.com - 0904258465 - Nhà 9 Ngõ 6 Đường Nguyễn Du Khối 11 Bến Thủy VInh Nghệ an   (Ngày 22/12/2011 23:33:46)

Đồng cảm cùng nhà thơ Thúy Ngoan qua bài Lục bát CÁI BÓNG :

BÓNG VÀ CHỊ LỆCH HAI ĐẦU CÔ ĐƠN

Mâm cơm một bóng một người
Dỗi hơn chiếc bóng đòi ngồi phía trong
Thương tình chị cũng bằng lòng
Chị và chiếc bóng bốn dòng mắt tuôn

Bát canh nêm mặn vị buồn
Bát cơm lưa mãi vẫn còn vị đau
Chị sầu chiếc bóng cũng sầu
Bóng và chị lệch hai đầu cô đơn

Đêm đêm chị tủi bóng hờn
Đỉnh trưa lạc chị bóng tròn đi đâu
Tã người phơi trắng bờ dâu
Lén đưa vạt áo chị lau mắt chiều ..

NGUYỄN TRƯỜNG THỌ
 

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Số 111 , A6 , phố 8-3 , Hà Nội  (Ngày 22/12/2011 22:24:48)

CÙNG NỮ SĨ THÚY NGOAN

Tên em đích thị Thúy Ngoan
Mà sao cứ mãi đa đoan cuộc đời ?
Thương em,xin ngỏ đôi lời
Yêu người thì ắt đất trời sẽ thương !

Tiếng than đau đớn tứ phương
Quặn lòng, em trải gió sương,hao gày
Rồi sông,khô cạn sẽ đầy
Mâm không lẻ bát,đũa này thành đôi.

Cầu tình hãy bắc đi thôi
Đường tình đến bến,đơn côi không còn
Cải già lại thành xanh non
Người mòn mắt ngắm em còn đáng yêu!
 

  Hà Phương - Phuong He2011@yahoo.com -  - Bình Dương  (Ngày 22/12/2011 20:44:39)

Đọc " CÁI BÓNG " của chị Nguyễn thị Thúy Ngoan nghe thương thương làm sao.! ." Đủa có đôi, mâm có bát
Em một mình chan nước mắt vào cơm.."
Sống trên đời là sống trong hy vọng , nhưng với Thúy Ngoan chẳng còn hy vọng nào khác.?
_ " Em như sông cạn trăm năm chẳng đầy."
và mãi là chiếc bóng lẻ loi..!
_ " Rưng rưng một bát- một mình- một mâm..!"
Chị ơi ! Hà Phương xin chia sẻ với chị và cầu mong sức khỏe chị luôn dồi dào , thêm nhiều tác phẩm mới cho vơi sầu chị nhé !

PHÚT NGỠ NGÀNG

Một mình bên bóng lẻ loi.
Nhìn vầng trăng khuyết nhỏ nhoi vô cùng
Hiên ngoài giọt nhỏ lạnh lùng.!
Canh khuya chắt lưởi thạch sùng thở than
Xin ngừng một chút thời gian
Để riêng tôi phút ngỡ ngàng đủ đôi..!

Hà Phương ( BD )

  Đào Vinh - saomaithp@gmail.com - 0913576936 - thp  (Ngày 22/12/2011 18:18:33)

Đọc " Cái bóng" của chị như thấy hình ảnh của chị hóa thân vào thơ, mông mơ, khao khát những ngày xa xưa. Một mối tình đẹp được thêu đẹt bằng chính những ký ức đẹp của người con gái ở cái tuổi đang xuân phải chia tay với người mình yêu. Nỗi đau chan bằng nước mắt nấu thành cơm...Em xin có mấy câu chia sẻ cùng chị...nhan đề:
"Chị tôi"

Chị tôi nước mắt chan cơm
Lửa sôi gạo chín cơm thơm mùi đời
Mâm cao cũng đã một thời
Cỗ đầy đũa lẻ chị tôi một mình
Trăng giờ khuyết vành môi xinh
Khô như sa mạc cuộc tình xa xăm
Chị như sông cạn trăm năm
Vấn vương tình cũ giường nằm thiếu anh
Cải già vàng úa thiếu xanh
Muối dưa ngâu ngấu cũng thành món ngon
Có anh món ấy càng giòn
Tan vào ký ức chỗ còn lẻ đôi
Khát khao một chút thế thôi
Cho mâm đủ đũa chị tôi đỡ buồn...
Đào Vinh; 22/12





 

  Đào Phong Lưu - dphongluu6@Gmail.com - 0241 3413234 098495 - Nhà máy Gang cầu Tiên Du Bắc Ninh  (Ngày 22/12/2011 17:23:52)

GỬI "CÁI BÓNG"

Bát có đôi em tôi lẻ bóng,
Anh tháng ngày vẫn ngóng đợi em.
Rượu nồng đượm ở hơi men,
Trăng rằm sáng tỏ bởi đèn chưa khêu.
Sông cạn bởi nước chưa nhiều,
Rồi ra sông ngập thuỷ triều tình anh.
Đò đời rách sẽ vá lành,
Nếu em biết được nghề anh đóng thuyền.
Anh đang đợi khách thuyền quyên
Để cùng chắp mối tơ duyên cuối đời.
Cho mâm cơm lại có đôi.
Cho cải không nẫu, tình người hồi sinh.
Cho bóng lại quyện với hình!

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư – Thái Bình  (Ngày 22/12/2011 17:03:11)

Lấy chữ của BỐNG ƠI cảm tác

ĐŨA ĐÔI BÁT MỘT

Khuyết trăng thì vá lại rằm
Người buồn như cải trăm năm chẳng già
Tháng thì níu bóng ngày xa
Đũa đôi bát một cơm và nuốt mưa

Phạm Minh Giắng

  Trần Vân Hạc - vanhac.yenbai@gmail.com - 0917 331 683 - 201, B4/ 189 THanh Nhàn, Hà Nội  (Ngày 22/12/2011 14:33:02)

Em đi ngược lại tháng năm
Đợi người không đến chợ đông hỡi người
Trời cao một ánh sao rơi
Câu thơ khuyết một nụ cười xanh xao
Em đi vào giấc chiêm bao
Tiếng cười nấc nghẹn tan vào hư không
Ngoài hiên con gió không chồng
Đi qua suốt cả mùa đông tìm người
Vầng trăng chợt rách làm đôi
Hoàng hôn lạnh phía chân trời không em!

  Nguyễn Trọng Liên - nguyentronglien2000@yahoo.com - 090 413 0465 - TP Thanh Hóa  (Ngày 22/12/2011 13:30:11)

Mở đầu bài thơ bằng một câu " lục" với vần "trắc" ở cuối câu: "Đũa có đôi, mâm có bát". Lời nói dân gian ấy đã vào thơ, với hai vần " bằng" lặng ở giữa câu - như một chân lý của cuộc sống người Việt vốn có. Thế nhưng sau câu thơ "lục", thì câu "bát" tiếp theo như là một phủ định tàn nhẫn:"Em một mình chan nước mắt vào cơm".Sự phá cách về gieo vần hai câu mở đầu bài thơ khiến ta như đang bước đi trên đoạn đầu dốc gập ghềnh, nhưng rồi sau đó tuột trôi vào nỗi buồn vô vọng
Những câu thơ tài hoa đã được nhà thơ găm vào bài thơ những mảng màu
trong một bức hoạ buồn mà cảnh và người quện chặt vào nhau!

Tuốt trăng luồn chỉ cỏ may
Em ngồi vá víu tháng ngày xa xưa

Cải già đã nẫu thành dưa
Bồ hò thì ngọt, chát chua thì cười

Chúc mừng Nguyễn Thúy Ngoan

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 22/12/2011 13:03:37)


NHỚ TÌNH LỤC BÁT

Em ơi ! Vá lại ngày xưa...
Chúng mình hai đứa sớm trưa đi về

Trăm năm ước nguyện lời thề
Nhớ tình lục bát ta về với nhau...?
Phạm Tự

  Nguyễn Văn Thọ - ngquangtanh@gmail.com - 0988257528 - 89B, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội  (Ngày 22/12/2011 11:42:45)

Đọc một bài thơ của chị Thúy Ngoan thì còn thấy tâm sự rất chân thành, hoàn cảnh trớ trêu, éo le. Đọc nhiều thấy bài nào cũng na ná như nhau, trùng giẫm lên cái bóng của chính mình. Tôi là người đọc thơ, người yêu thơ, nhưng không có khả năng sáng tác thơ. Tôi cứ thành thật suy nghĩ của mình, chả nhẽ cứ ru nhau những lời khen êm ái. Chúc chị có nhiều sáng tác mới - sáng tạo mới!

Các bài khác: