Thứ năm, 25/06/2026,


Nợ (Nguyễn Thúy Hạnh) (22/12/2011) 
NỢ
 
 
Nguyễn Thúy Hạnh
 
Mùa vàng nợ giọt mồ hôi
Nỗi nhớ nợ những chơi vơi bùi ngùi
Đêm buồn nợ trọn ngày vui
Đắng cay nợ cả ngọt bùi tháng năm
 
Chị Hằng nợ bóng trăng rằm
Hôm nay nợ với xa xăm những chiều
Cơn gió nợ tiếng sáo diều
Câu thơ nợ cõi người nhiều đa đoan
 
Đồng quê nợ thảm lúa vàng
Nhịp cầu Ô Thước nợ chàng Ngưu Lang
Con đò nợ kẻ sang ngang
 Em tôi nợ những lỡ làng tuổi xuân
 
Giang hồ nợ chốn phong trần
Tay đeo nải, nợ tri ân...một trời.
 
N.T.H
 
______________
Tác giả Nguyễn Thúy Hạnh
Trung tâm nghiên cứu dâu tằm tơ Trung ương
Email: Hanhncdt@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Bằng Việt - bangvietbg@gmail.com - 0977036389 - Trường TH Đồng Phúc -Yên Dũng - Bắc Giang  (Ngày 25/12/2011 22:31:11)

Chào Chị Thúy Hạnh!
Đọc bài thơ của Chị, tôi thật cảm động. Đúng, một người là một con người đúng nghĩa mới biết những món nợ của cuộc đời để tự biết mình phải làm gì trước những món nợ đó. Xin chia sẻ với Chị bằng bài thơ của tôi. Chúc Chị và gia đình dồi dào sức khỏe và hạnh phúc.

Tự hát
Bến bờ hát khúc biển khơi
Ngàn năm tuổi vẫn một đời thủy chung,

Bãi bồi hát bởi dòng sông
Miệt mài hiến những cánh đồng phù sa,

Lúa chiêm hát gọi tháng ba
Đòng đòng ngọt đến thiết tha trẻ nghèo,

Tuổi thơ hát khúc đồng chiều
Đồng chiều hát khúc sáo diều bình yên,

Dòng sông hòa nhịp con thuyền
Lặng thẩm chở đến mọi miền ước mơ,

Lớn khôn hát khúc đợi chờ
Quê hương làm bến làm bờ cho ta,

Ầu ơ... Nghĩa Mẹ - Công cha
Rưng rưng ta hát...
Mắt nhòa...
Rưng rưng...

Bằng Việt
Trường TH Đồng Phúc -Yên Dũng - Bắc Giang
 

  Công Tiến Thịnh - cong.tienthinh@yahoo.com - 0912 913 963 - Tây Hồ-Hà Nội  (Ngày 25/12/2011 20:06:32)

Mình thích nhất khổ thơ 3, ngẫm nghĩ nhiều câu "Con đò nợ kẻ sang ngang.
Em tôi nợ những lỡ làng tuổi xuân"...Có thể hiểu khác được không?
Cho mình chia sẻ một chút "nợ nần"nhé:

MÁC NỢ

Thương người dốc bồ cuối vụ
Dằn lòng, bớt bát năm sau
Xót câu thơ tình mắc nợ
Trao rồi vẫn hằn vết đau.

CTT

  Tác giả: Hà Đức Ái -  haducai1948@yahoo.com -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng   (Ngày 24/12/2011 5:37:34)


Đồng cảm với bài NỢ của TG NGUYỄN THÚY HẠNH - nhiều NỢ quá!
HÀ ĐỨC ÁI cảm tác bài: TRẢ NỢ chia vui cùng TG và các bạn.

TRẢ NỢ

Trả em cho hết nợ đời
Đắm say ánh mắt, nụ cười...trắng tay!
Nợ tình trả trả vay vay
Con đàn, cháu đống nợ này...hỏi ai?

Đà Lạt: 23-12-2011
HÀ ĐỨC ÁI

  AI NHAN - buicaothethisi@gmail.com - 0984470914 - LONG BIEN HA NOI  (Ngày 23/12/2011 21:29:55)

Bai tho cua ban hay .AI NHAN xin tang ban va doc gia yeu thi si LANG TAM bai THO cua minh
NO
SINH THOI MAC NO TRAN GIAN
DA TINH MAC NO HONG NHAN KIEP NGUOI
NIEM VUI MAC NO TIENG CUOI
THI NHAN MAC NO TINH DOI DA DOAN

PHONG TINH MAC NO NGHIET OAN
NANG MUA MAC NO THOI GIAN BON MUA
NI CO NO MO TREN CHUA
THO TA NO ANH MAT BUA NGUOI DUNG.

MAY KHONG DAU RAT MONG BBT THONG CAM!

  Nguyễn Khắc Hiền - nguyenkhachien_57@yahoo.com.vn - 01698966182 - Xã Hiệp Lực -Ninh Giang -Hải Dương  (Ngày 22/12/2011 23:23:04)

Nguyễn Thuý Hạnh đã tìm được tứ và diễn tả tư tưởng
bằng ngôn ngữ ngọt mà sắc.
Câu kết khảng định sự thành công của bài thơ
" Giang hồ nợ chốn phong trần
Tay đeo nải, nợ tri ân...một trời."
Xin chúc Tác giả luôn tươi duyên xinh đẹp ,nhiều thăng hoa trong sáng tạo nghệ thuật

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 22/12/2011 18:12:53)

Cảm tác cùng NỢ của Nguyễn Thúy Hạnh

NỢ NGÀN NGƯỜI

Lời thân yêu, miếng ngọt bùi
Để say sưa sống, để vui tình đời
Mai sau dã biệt về trời
Câu thơ để lại, nợi thời mang theo.

Phạm Minh Giắng
 

  Nguyễn Khắc Kình - Lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904323633 - Hà Đông - Hà Nội  (Ngày 22/12/2011 15:19:09)

Bài thơ lục bát NKK gửi Nguyễn Thị Thúy Hạnh nhân đọc bài thơ :" Nợ"xin được ghi nguyên văn như sau:

NỢ VÀ NỢ??

Giang hồ nợ chốn phong trần?
Tình tang nặng nợ phù vân kiếp người?

Lời than nợ một tiếng cười
Tình duyên nợ một khoảng trời xanh riêng?

Thề nguyền nợ một Lời Thiêng
Chính chuyên nợ một chung chiêng cõi lòng?

Lãng đãng mây nợ thinh không
Nõn nà nợ váy quai cồng đánh ghen?

Cả một đời Anh nợ Em?
Duyên Tình Lục bát một niềm đam mê!...

Nkk- Hà Đông - Hà Nội

  Nguyễn Khắc Kình - Lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904323633 - Hà Đông- Hà Nội  (Ngày 22/12/2011 9:50:26)

Giang hồ nợ chốn phong trần?
Tình tang nặng nợ phù vân kiếp người ?

Lời than nợ một tiếng cười
Tình duyên nợ một khoảng trời xanh riêng?

Nhà thơ của xứ Tằm tơ ơi!Cái nợ ở đời này thì muôn thưở tồn tại với mỗi người? Nợ riêng nợ chung, nợ tiền nợ tình,nợ vô hình nợ hữu hình, nợ đông nợ tây,nợ trả được nợ không bao giờ trả dược...Vì vậy có vài câu lục bát chia sẻ với nhà thơ Thúy Hạnh nhé!

Nợ và Nợ??

Thề nguyền nợ một lời Thiêng
Chính chuyên nợ một chung chiêng cõi lòng?

Lãng đãng mây nợ thinh không
Nõn nà nợ váy quai cồng đánh ghen?

Hết một đời Anh nợ Em?
Duyên Tình Lục Bát một niềm đam mê!
..............
NKK- Hà Đông- Hà Nội

Các bài khác: