Thứ năm, 25/06/2026,


Thương nàng Tô Thị (Chu Đức Tính) (21/12/2011) 

THƯƠNG NÀNG TÔ THỊ

Chu Đức Tính

Nàng lên xứ Lạng bao giờ
Bồng con hóa đá lòng ngơ ngẩn sầu

Lặng thinh ôm chặt nỗi đau
Trách trời sao mối duyên đầu nát tan

Sương rơi hay giọt lệ tràn
Quanh thân xào xạc lá vàng rụng rơi

Về thôi đừng đứng giữa trời
Chạnh lòng du khách đầy vơi nỗi niềm

C.Đ.T

___________________
Tác giả Chu Đức Tính, ĐT: 01692778363
Cầu Gạo, Yên Phụ, Yên Phong, Bắc Ninh

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn bá Trinh - ngbatrinh@yahoo.com - 0915652689 - Hà Nội  (Ngày 16/01/2012 20:54:50)

Vấn vần ngụ ngôn họa cùng nhòa thơ Chu Đức Tính

NÀNG TÔ THỊ

Đá kia mưa gió lâu ngày
Phôi pha còn lại hình hài nên thơ
Con người dựng chuyện ngày xưa
Có nàng đứng đó nắng mưa trông chồng.

Thì ra đá cũng có công
Dạy người hai chữ TAM TÒNG bấy lâu.
Người thì dùng búa bổ dầu
Đá thì son sắt dạy câu thánh hiền.

(Trích trong tác phẩm THƠ NGỤ NGÔN - TẬP 3 của Nguyễn Bá Trinh, Nhà xuất bản Văn học 2011)

  hà văn cẩm - ngọc cẩm hg 50 @yahoo,com.vn - 0936308252 - thị trấn cẩm thuỷ  (Ngày 22/12/2011 10:09:09)

Hà Văn Cẩm
XUA-NAY
Ngày xua con mắt mỏi mòn
Ngày nay con mắt vẫn còn thế ư
Vọng phu ơi hỡi vọng phu
Chớ nên hoá đá mà hư một đời
 

  Phan ThịThanh Minh - phanthithanhminhhn@gmail.com - 04.38584445 + 01688. - Nhà 12--Tổ 41 Khương Trung,T.Xuân,Hà Nội  (Ngày 22/12/2011 6:02:15)

Phan Thị Thanh Minh đọc rồi càng thương nàng Tô Thị.
Xin đồng cảm với bài thơ làm học kiểu Bút Tre:

LỜI NÀNG TÔ THỊ

Tham quan xứ Lạng cùng anh
Hỏi nàng Tô Thị đáp nhanh "đồ rờm"(1)
Tượng thật đá tặc đã chôm
Cả đầu,cả cẳng,cả rôn(2)đi rồi
Bây giờ tượng mới hẳn hoi
Vọng Phu hồn cốt của thời a cong(3).

PHAN THỊ THANH MINH-HÀ NỘI

(1)Đồ rởm.
(2)Cả rốn 













 

  Nguyễn Thị Đằng -  tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - khu8 Thạch Đồng -Thanh Thuỷ - Phú Thọ  (Ngày 22/12/2011 1:32:57)

Chia sẻ cùng Chu Đức Tính: nếu hiện thực hoá mối tình của nàng Tô Thi trong cuộc sống đương đại chúng ta nhận ra một quy luật hiện hữu :

TÔ THỊ VỌNG PHU ?

Tình ai cũng hoá đá rồi
Cứ trông vời vợi cuối trời mà chi
Lạnh lòng đá đợi người đi
Năm thê bảy thiếp nghĩ gì ai mong !

Bồng con mỏi mắt trông chồng
Về thôi chị ! kẻo đau lòng trẻ thơ
Còn chi nữa để mà chờ
Trăm năm chuyện cũ bây giờ là đây?

NTĐ
 

  Việt Hùng - viethungrrc@yahoo.com -  - Hà nội  (Ngày 21/12/2011 22:10:32)

Xin có đôi vần cùng TG:


Em chờ ai đã bao đời
Mặc cho sương, khói tơi bời ngàn năm.
Địu con vai nặng dưới trăng
Ngóng người những cả ngày rằm giêng hai.

Đợi hoài nhan sắc tàn phai
Đẫm sầu lệ
chẳng nguôi ngoai tấc lòng.
Ai lên xứ Lạng mà trông
Một đời chinh phụ ngóng chồng địu con.
 

  Đào Vinh - saomaithp@gmail.com - 0913576936 - thp  (Ngày 21/12/2011 21:35:03)

Đọc nàng Tô Thị mà thấy sót sa cho số phận của ngàng quá. Xin chia sẻ với Đức Tính vì mình cũng có bài thơ viết về Nàng Tô Thị cho vui nhé!

Thương người hóa đá

Người xưa hóa đá chờ chồng
Dãi dầu mưa nắng rét đông vẫn chờ
Bao nhiêu giấy mực làm thơ
Thương nàng Tô Thị bơ vơ cõi lòng
Sông thời khi đục, khi trong
Nàng ơi! Sao vẫn ngược dòng đợi ai?
Áo sờn mưa ướt đôi vai
Đêm khuya sương lạnh ngày dài nhớ nhung
Trời đông băng giá lạnh lùng
Sống trong chờ đợi tận cùng nỗi đau
Thơ buồn viết chẳng thành câu
Thương người hóa đá nhuốm màu thời gian
Đào Vinh

Các bài khác: