Thứ năm, 25/06/2026,


Mưa... (Phương Liên) (21/12/2011) 

MƯA…

Phương Liên

Thôi đừng mưa nữa ... Mưa ơi!
Tí ta tí tách như lời thở than.

Lạnh lòng em lắm ... Em van
Đừng gieo thương nhớ xốn xang nẻo về .

Mưa ơi đừng nỡ ủ ê
Năm canh khắc khoải tái tê nỗi lòng.

Bây giờ trời đã vào đông
Sương rơi gió lạnh chờ trông ... Xót thầm.

Gieo câu thơ ... lạc nửa vần
Mắt hoen lệ đắng tím bầm gió sương.

Đường ngang tình khúc vấn vương
Buộc đêm lắng mộng tơ vương nửa vời.

Cung trầm vọng tiếng xa xôi
Phím rơi ngấn đọng đầy vơi riêng mình.

Âm u sầu nấc chén tình
Buông lơi lỗi nhịp thác ghềnh ... Mưa ơi!

P.L



________________
Tác giả Phương Liên (Thái Nguyên)
Email: phuonglientn@yahoo.com.vn
 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  LÊ NGŨ NAM PHONG - namphong2408@gmail.com.vn - 01234563713 -  XÃ MỸ LƯƠNG CÁI BÈ -TIỀN GIANG  (Ngày 23/12/2011 6:13:35)

Họa bài thơ Mưa của tác giả Phương Liên MƯA ƠI!

Bầu trời trong sáng tinh khôi
Gió đưa mưa chuyển mây trôi ù ù
Trời mây thay đổi âm u
Mưa rơi tầm tả gió ru lạnh lùng
Cành cây nghiêng ngả một vùng
Đàn gà ríu rít tìm khung ẩn mình
Ểnh ương ếch nhái gọi tình
Mẹ già còm cõi một mình bên hiên
Lòng thương dạ nhớ triền miên
Lửa hồng sưởi ấm mẹ hiền thanh cao
Mưa ơi! hãy tạnh mau mau
Trời trong mây trắng biết bao vui mừng
namphong2408@gmail.com.vm

  Hà đức Ái  -  haducai1948@yahoo.com -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 22/12/2011 5:21:08)


Đồng cảm với bài: MƯA của PHƯƠNG LIÊN (Thái Nguyên)
"Lạnh lòng em lắm...em van
Đừng gieo thương nhớ xốn xang nẻo về"
HÀ ĐỨC ÁI chia sẻ bài:
TRỜI MƯA CỞI ÁO CHE EM

Thương ai trời khóc sụt sùi?
Trần gian tê tái ngậm ngùi đón đưa

Yêu em cởi áo che mưa?
Khấn trời thương cảm xin chừa tôi ra

Mưa ơi! Đường lội vời xa
Hai con bướm trắng đang xòa trong nhau

Tạnh mưa nắng hửng trên đầu
Trả áo anh mặc, thương màu...áo phai!
Đà Lạt: 21-12-2011
HÀ ĐỨC ÁI
 

  Việt Hùng -  -  - Hà nội  (Ngày 21/12/2011 22:26:04)

Xin có đôi lời cùng TG:

Mưa rơi ướt cả trang thơ
Mắt buồn dõi cửa ngóng chờ hình ai...
Lạnh lòng em mỗi sớm mai
Lệ tràn nỗi nhớ đêm dài đông qua.

Ngờ đâu cay đắng xót xa!
Câu thơ bỏ lửng...tình đà chơi vơi...
Hẹn thề chi nữa người ơi!
Sầu đong vạn kiếp, đường đời chia phôi
 

  Nguyễn thị phương liên - anhhungdoclap2003@yahoo.com - 0977389229-016925571 - Quang trung (1) gia lâm-Lâm hà-Lâm đồng  (Ngày 21/12/2011 22:07:52)


Hoàng hôn

Hoàng hôn về núi bao giờ
Để rừng thổn thức ngóng chờ trăng lên
Gió thương liễu rủ bên thềm
Ngắc ngư khúc nhạc giọt mềm sương rơi!

Đàlạt: 20/12/2011
(Kỷ niệm ngày sinh nhật)

Bao giờ!

Bao giờ cho tới ngày xưa?
Để em quẩy gánh nắng trưa theo về
Cỏ may vương vấn triền đê
Níu chân hôn nhẹ tỉ tê tần ngần
Bao giờ cho tới ngày xuân
Cho em hái lộc đề vần nhành thơ
Cái ngày ấy...
...Cái ngày xưa!
Giận hờn tiếng sáo diều thưa trưa hè
Bao giờ cho tới bao giờ!
Con tim loạn nhịp!
Anh vờ hỏi trăng...
Mắt em, anh ngỡ chị Hằng
Ước thành Cuội để ngàn năm ngắm Người!

Đàlạt: Vào xuân 2010



 

  Võ Quang Diệm - vqdiemts@yahoo.com - 0912 273 959 - Hà Nội  (Ngày 21/12/2011 16:57:31)

"Mưa" của nữ sỹ Phương Liên để lại cho người đọc nhiều nỗi niềm, nghe da diết làm sao "Mắt hoen lệ đắng tím bầm gió sương".Xin gửi nữ sỹ mấy dòng đồng cảm.Chúc NS mạnh khỏe, hạnh phúc.

GẶP MƯA

Trời mưa ướt áo em rồi
Áo da, da áo làm tôi ngỡ ngàng
Khiến người liếc dọc, nhìn ngang
Khuôn trăng tím tái, dần sang ửng hồng!!!

Võ Quang Diệm

  hoanganh Nguyen - linhthy0305@yahoo.com - 01299962138 - Bến Tre  (Ngày 21/12/2011 16:17:29)

MƯA !!! Mưa bao giờ cũng mang theo nhiều giọt đắng. Mưa lạnh ngoài trời- buốt giá con tim..!
Phương Liên viết:"Gieo câu thơ lạc nửa vần
Mắt hoen lệ đắm tím bầm gió sương..!"
Linh Thy cũng đã bao lần đi trong mưa và ngắm mưa một mình, nên rất đồng cảm với tác giả.

ĐẾM MƯA

Trời buồn sao rả rích mưa..!
Đề em ngồi tựa song thưa khóc thầm
Anh đi biền biệt bao năm
Mình em lặng đếm...lăm răm...mưa buồn..!!!
Mây đen cuồn cuộn từ nguồn
Lệ khô , giọt đắng sao tuôn... mi gầy..?

Linh Thy ( BT )

  Nguyễn Khắc Kình - Lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904323633 - Hà Đông- Hà Nội  (Ngày 21/12/2011 15:11:22)


Nữ Thi sỹ Phương Liên có xúc cảm trước mùa đông thật ấn tượng, thật da diết và hơi buồn cũng là lẽ đương nhiên...Bởi "Đường ngang tình khúc vấn vương/Buộc đêm lắng mộng tơ vương nửa vời..."?Bởi nửa vời trong tâm tình người xứ núi hay tất cả chỉ tại Mùa Đông??
Dẫu sao thì vẫn là muôn thưở : Cảnh buồn người có vui đâu bao giờ và ngược lại?...
Viết thơ mùa đông vậy thôi chứ người thơ xứ núi có bao giờ buồn " vô cớ" như vậy đâu! Mùa đông ấm áp bên bếp lửa hồng, mùa đông xum vầy vợ chồng con cái với câu chuyện vui, những dự định đón mùa Xuân đang tới gần, Mùa đông hẹn hò gặp gỡ sau bao nhiêu khao khát cách xa???
Bài thơ của Phương Liên gửi đến bạn đọc những suy tư, những dự cảm về những gì săpf tới!...
Xin chúc mừng Phương Liên trong Tình yêu Lục bát Mùa Đông!
Gửi đến Nữ Thi sỹ Phố Núi vài câu thơ Mùa Đông nhé!

VẪN LÀ TRÔNG ĐỢI...

Bỗng dưng trời đã sang đông
Gió mùa heo hút đợi trông người về?

Cỏ may héo hắt sườn đê
Sương chiều buông nỗi tái tê lòng này!

Giữa mưa rơi ngửa bàn tay
Người ơi, tính tháng tính ngày chờ trông?

Dẫu bây giờ đã sang đông
Nỗi niềm ấp ủ trong lòng người xuôi!

Người ơi! Có ngại xa xôi?.....

NKK- Hà Đông- Hà Nội

  Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì - Hà Nội  (Ngày 21/12/2011 14:31:42)

Giường như cứ mỗi bài thơ tình tôi lại thấy tâm trạng của người viết rơi vào những lúc trời mưa.Có lẽ mưa xuống lòng dâng trào bao cảm xúc lòng ta lại nhớ về những kỷ niệm đã qua, để rồi :
"Lạnh lòng em lắm em van".Nghe câu thơ mà thấy tái tê lòng.
Tác giả PHƯƠNG LIÊN viết những câu thơ cho một người con gái mang một tâm sự buồn đến não nề , em gửi vào mưa một chút nhớ, chút yêu.Cho Em nói lên những điều tâm sự luôn cất dấu trong lòng, gửi vào cơn mưa mùa đông này, những lời yêu thương dành trọn cho " anh"
Anh!
Đừng gieo vào lòng em những thương nhớ, hãy để em quên đi những kỷ niệm đã qua:
Âm u sầu nấc chén tình
Buông lơi lỗi nhịp thác ghềnh .....mưa ơi.
Thổn thức, nghẹn ngào , từng tiếng nấc trong lòng mà " em" không nói lên thành lời , chỉ nhờ cơn mưa nói hộ những điều em gửi cho" anh"
Một bài thơ rất hay tâm trạng người con gái được nhà thơ diễn tả bằng những vần thơ làm cho người đọc cảm nhận như mình đang là người con gái đứng dưới :CƠN MƯA TÌNH" này.

Các bài khác: