Thứ năm, 25/06/2026,


Nét đẹp chân quê (Phạm Vân Hiền) (21/12/2011) 
 
NÉT ĐẸP CHÂN QUÊ
 
 
Phạm Vân Hiền
 
Mặc ai so tính chi li
Áo em sứt chỉ nhiều khi đượm tình
 
Mặc ai rẻ rúng coi khinh
Riêng anh chỉ biết càng nhìn càng thương
 
Em không son phấn lược gương
Chỉ đằm thắm nét chân phương quê nhà
 
Nhiều lần dõi dáng em qua
Thấy em gánh nắng chiều tà qua sân
 
Đường làng vương vít đôi chân
Để anh cào rạ nhẹ nâng gót thề
 
Trăng vàng níu nhịp cầu tre
Tình anh chỉ một chốn quê riêng mình.
 
 
P.V.H
 
 
_________________________
Tác giả Phạm Vân Hiền
Hội viên Hội VHNT Bình Định
Đ/c: 128 Quang Trung, thị trấn Ngô Mây, Phù Cát, Bình Định
ĐT: 0914005245 - Email: phamvanhien2@yahoo.com.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  phạm vân hiền - phamvanhien2@yahoo.com.vn - 0914005245 - bình định  (Ngày 27/12/2011 4:39:42)

Cảm ơn lucbat.com đã đăng bài.
Bạn đọc so bài đã đăng và bản gốc của tôi đã gửi:

Nét đẹp chân quê

Mặc ai so tính chi li
Áo em sứt chỉ nhiều khi đượm tình
Quần em lai cuốn ai khinh
Ống cao ống thấp anh nhìn càng thương
Em không lòe loẹt phấn son
Nhưng em đẹp nét chân phương quê nhà
Nhiều lần dõi dáng em qua
Thấy em gánh nắng chiều tà vào thôn
Đường làng giờ đã bê tông
Để anh cào rạ đón chân em về
Trăng vàng chập chững cầu tre
Cho anh nâng gót chân quê rửa phèn.

Rất mong sự đóng góp ý kiến của bạn đọc.
Tác giả: Phạm Vân Hiền. ..
Cám ơn lục bát chấm com
Cám ơn bạn đọc bà con xa gần.

  Việt Hùng - viethungrrc@yahoo.com -  - Hà nội  (Ngày 21/12/2011 21:58:44)

Xin có đôi vần cùng TG:

CHÂN QUÊ

Em là cô Tấm ngày nay.
Nết na, hiền dịu
ai tày bằng em!
Không ganh đua với bạc tiền,
Không màng hàng hiệu
em quen vậy rồi.

Tình chung mãi giữ riêng tôi.
Chân quê - Em đó
trọn đời yêu thương!
 

  Võ Quang Diệm - vqdiemts@yahoo.com - 0912 273 959 - Hà Nội  (Ngày 21/12/2011 17:34:00)

Chỉ có từng trải, có kinh nghiệm sống ở thôn quê, với một tình cảm, tình yêu đích thực mới cảm được những nét đẹp từ những hình tượng hết sức bình dị, mộc mạc, đời thường, rất quê mà TG Phạm Văn Hiền đã dùng ngôn ngữ lục bát để diễn tả trong "nét đẹp chân quê". Chúc mừng tác giả.

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội - Phú Lãm Phú Lương Hà Đông HN  (Ngày 21/12/2011 9:39:41)

Xin chia sẻ cùng Phạm Vân Hiền về bài thơ rất cảm lòng người của thi sỹ:
Quê
"Trăng vàng níu nhịp cầu tre
Tình anh chỉ một chốn quê riêng mình."
.................
Yêu thương dạo ngắm trăng ngà,
Chênh vênh gác tía la đà ngọn tre.
Giàn giầu bóng đỗ bên hè,
Cọ thơm muôn ngón tay xoè đỡ trăng…
Nửa đi nửa lại dùng dằng,
Nhớ cô thôn nữ cùng trăng đợi chờ...
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

Các bài khác: