 Đại Lộc - dailoc_vungtau@yahoo.com.vn - 0937490919 - 87 thùy vân -thành phố Vũng Tàu
(Ngày 25/12/2011 11:43:15)
Kính chúc BBT và thi hữu gần xa một mùa Giáng Lễ vui tươi - hạnh phúc!
Trong hơi lạnh của mùa Giáng Sinh tại TP/biển Vũng Tàu ĐaỊ Lộc xin gửi tới quý vị mấy vần cảm họa bài HẠT SƯƠNG của tác giả Cao Trần Nguyên ở Hạ Long - Quảng Ninh . Với tấm lòng thành thật mong được sớm hòa dòng cùng trang thơ lục bát thân thương ! Xin chân thành cám ơn quý vị
TÌM THƠ
Hương đào quấn quít hương mai
Chia nhau hơi ấm chung vai gánh chờ
Xe chỉ bạn nối kim thơ
Vượt dòng trăng mộng qua bờ hoa hoa yêu
Thương bao nhiêu nhớ bấy nhiêu
Rong rêu hồn đá cõng chiều thu sang
Chợt nghe ray rứt lá vàng
Vay vần lục bát đưa nàng về theo
Thuyền thơ dại bến mộng nghèo
Chắt chiêu con chữ vượt đèo tìm thơ
ĐẠI LỘC (cảm họa)
 nguyên Xuân - nguyenxuan0911@gmail.com - 0905127969 - Đà Nẵng
(Ngày 23/12/2011 8:47:04)
SƯƠNG VÀ NẮNG
Hạt sương từ cánh hoa mai
Long lanh nhìn nắng, khoan thai đợi chờ
Hạt sương trong trẻo ngây thơ
Nắng xuân tươi phải sững sờ bến yêu
Hạt sương óng ánh bao nhiêu
Cũng khao khát bóng nắng chiều cao sang
Nắng nung lửa cháy lá vàng
Ngày mai sương đọng dịu dàng trong veo
Nhà thơ sao bảo nhà nghèo
Gom tơ nắng, hứng sương gieo tình đời.
22/12/2011
Nguyên Xuân
 Nguyên Xuân - nguyenxuan0911@gmail.com - 0905127969 - Đà Nẵng
(Ngày 21/12/2011 16:23:21)
SƯƠNG VÀ NẮNG
Hạt sương từ cánh hoa mai
Long lanh nhìn nắng, khoan thai đợi chờ
Hạt sương trong trẻo ngây thơ
Nắng xuân tươi phải sững sờ bến yêu
Hạt sương óng ánh bao nhiêu
Cũng xin hiến tặng khi chiều chưa sang
Nắng nung lửa cháy lá vàng
Ngày mai sương lại dịu dàng đến gieo
Nhà thơ sao bảo nhà nghèo
Bao nhiêu sương nắng đi theo suốt đời.
21/12/2011
Nguyên Xuân
 Hương Sinh - HuongSinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLB LB Đoàn Thị Điểm (H Y)
(Ngày 21/12/2011 10:17:08)
Cảm nhà thơ CTN đã cho đọc giả thưởng thức một bài thơ thật tâm trạng.HS xin phếp được chia sẻ đôi vần chân quê.
Người mong sương buổi ban mai
long lanh cánh mỏng, mấy ai không chờ
Hạt đằm ướt sũng vần thơ
Hạt nghiêng má núm, dại khờ đáng yêu
Nhận, cho dù đến bao nhiêu
Ngại chi bóng ngả về chiều tỏa sang
Thu đi, đông đến lá vàng
Tháng năm tần tảo, nào màng đi theo
"Nhà thơ, nhà báo, nhà nghèo"
Quanh năm nhà ấy trong veo tiếng cười
 Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 097 981 4947 - Hạ long-Quảng Ninh
(Ngày 21/12/2011 8:58:15)
Xin được cám ơn BBT đã cho "Hạt sương" lên trang nhà, sau là cám ơn nhà thơ Hà Đức Ái và các thi hừu: Nguyễn Đức Tùy, Võ quang Diệm,
Trần Thị Lợi,Nguyễn Mai Trang, Trần Mạnh Tuân...đã chia sẻ với "HẠT
SƯƠNG" sâu sắc và tâm đắc. Một lần nữa tác giả xin chân thành cám ơn.
Cao Trần Nguyên
 Đinh văn Quế - vnquinh@yahoo.com - 0957280068 - 181-Tăng Bạt Hổ-Qui nhơn
(Ngày 21/12/2011 8:06:24)
Chúc mừng tác giả,bài thơ được nhiều người họa,tôi xin được góp phần.
HẠT SƯƠNG
Hạt sương rơi trắng tóc mai
Xuống đôi má hóp, gầy vai gánh gồng
Tháng năm tình nghĩa lưng còng
Lại còn nhặt chữ đèo bòng văn thơ
Chữ tình lạ quá không ngờ
Tưởng xa cách mặt...vẫn mơ vẫn chớ
Cả đời luôn vẫn muốn cho
Được bao nhiêu cứ ki bo giữ gìn
Dù còn chút nắng trong tim
Thơ văn là nợ như tình trót vay.
 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội
(Ngày 20/12/2011 19:47:16)
Viết tiếp thêm đôi dòng thay lời cảm nhận thơ anh nhé:
"Ta về với xóm Văn nghèo
Lại gom góp Chữ, lại đèo bòng Thơ!"
Tháng ngày lại mộng cùng mơ,
Sáng trông sương sớm, tối chờ trăng lên!
Tình, thơ... hòa quyện trao em,
Một đời gom góp chuốt nên thơ này.
Tóc pha sương... dạ vẫn đầy
Hạt sương lăn mãi... có hay anh chờ?
TMT
 Hà đức Ái - haducai1948@yahoo.com - 0978.360.486 - Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng
(Ngày 20/12/2011 17:53:39)
Bài thơ HẠT SƯƠNG của TG CAO TRẦN NGUYÊN có Ý sâu, Tứ ẩn. Sự phù du của văn thơ chữ nghĩa được TG thể hiện:
Hạt sương từ đỉnh câu thơ
Qua từng con chữ dạt bờ bến yêu
Cho nhiều, nhận chả bao nhiêu
May còn vạt nắng cuối chiều bủa sang
HẠT SƯƠNG là mỏng manh, chỉ tồn tại trong bóng đêm, bình minh lên là tan hết. Cho nên 4 câu thơ của CAO TRẦN NGUYÊN có khác gì câu:
"Văn chương hạ giới rẻ như bèo" hoặc: "Cơm áo không dùa với khách thơ". Ở đây TG viết: "từ đỉnh câu thơ...con chữ dạt bờ...may còn vạt nắng cuối chiều...".Nhà thơ HUY TRỤ có bài: Gửi Bạn Làm Thơ nổi lên 4 câu bất hủ:
"Thơ là rượu của thế gian
Phải đâu nước lọc rót tràn mời nhau
Cho đời nhớ được một câu
Bạc đầu người viết chắc đâu đã thành"
Chúng ta phấn đấu để lại cho đời 01 câu thôi đã đủ cho 01 đời THƠ! Đây TRẦN NGUYÊN:
Nhận ra thì lá đã vàng
Bao nhiêu tích cóp cho nàng mang theo
Khi nhận ra thì tóc đã bạc, răng đã long. "Bao nhiêu tích cóp cho nàng" Chả còn gì cho mình cho đời chăng? Hai câu kết:
Ta về với xóm Văn nghèo
Lại gom góp Chữ, lại đèo bòng Thơ!
Cái khổ của Người Thơ là vậy. Nỗi đam mê thơ phú nó đã gắn vào số mệnh rồi dứt ra không được nữa. Thi Sĩ XUÂN DIỆU nói Dân Thơ ta là:
"Tâm hồn treo ngược ở cành cây" còn anh bạn thơ tôi nói: Thơ là Ma Túy". Thôi chúng ta cùng ngồi trên con thuyền thơ trên biển, cùng chung số phận nên HÀ ĐỨC ÁI có đôi lời chia sẻ đồng cảm với TG và các bạn, có gì không phải mong được lượng thứ. Cảm ơn!
Đà Lạt: 20-12-2011
HÀ ĐỨC ÁI
 Việt Thị Hạnh Nga - ĐH Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội - vietthihanhnga@gmail - 0974858366
(Ngày 20/12/2011 11:42:13)
Hình minh họa đẹp quá, thích cái hình minh họa này lắm!
 Nguyễn Mai Trang - maytrangtroixa@yahoo.com - - Cần Thơ
(Ngày 20/12/2011 11:23:12)
-" HẠT SƯƠNG" của tác giả Cao Trần Nguyên rơi xuyên từ tóc mai xuống má....và ướt đẩm cả câu thơ...nhạt nhòa luôn nỗi nhớ..!!!
Để Mây Trắng cũng phải nao lòng..!
HẠT NHỚ
Sương rơi hay hạt mi rơi!?
Long lanh kẽ lá rạng ngời bình minh
Nồng nàn trên đóa hoa xinh
Ướt đôi vai áo chúng mình ngày xưa
Khẽ khàn đọng lại giọt mưa
Buổi chiều đưa tiển nghe vừa mặn môi
Thẫn thờ giờ chỉ mình tôi
Bao nhiêu hạt nắng hong rồi vàng rơi..!!!
Mây Trắng ( CT )
U
Uoooo
 Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội
(Ngày 20/12/2011 8:48:56)
Trần Thị Lợi chúc mừng anh Cao Trần Nguyên và xin họa vần cùng anh bài GIỌT SƯƠNG nhé:
SƯƠNG TAN
Trời cho làm giọt sương mai
Long lanh phút chốc, có ai mong chờ
Tấm tình trong trắng, ngây thơ
Thương bình minh, ước nương nhờ bóng yêu
Tròn hình chả được bao nhiêu
Đã như khói tỏa bao điều lan sang
Bình minh vừa hé ánh vàng
Hóa thân đã vội mơ màng bay theo
Vô hình, mỏng mảnh thân nghèo
Sương tan, mơ mộng đọng vào vần thơ
Trần Thị Lợi
 Võ quang Diệm - vqdiemts@yahoo.com - 0912273959 - 37-Lê Đại Hành, Hà Nội
(Ngày 20/12/2011 8:27:45)
Thật bùi ngùi khi thấy " Hạt sương" của TG Cao Trần Nguyên vô tình mà văn chương lại đạm bạc quá.Xin có đôi dòng đồng cảm cùng TG.
QUÝ HƠN VÀNG
Văn thơ là thú chơi sang
Tích bồ chữ quý hơn vàng bác ơi
Nghề thơ giàu có bạn chơi
Bạn tình, bạn rượu, bạn đời. Kém ai?
"Hạt sương rơi từ tóc mai"
Lăn qua gò má phí hoài hạt sương!
Mừng nhau giàu có văn chương!
Võ Quang Diệm
 Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ
(Ngày 20/12/2011 8:26:20)
Đôi dòng cảm tác chia sẻ với bác Cao Trần Nguyên:
Hạt sương nhuộm trắng tóc anh
Thấm vào con chữ kết thành vần thơ
Bao nhiêu năm tháng đợi chờ
Cuối chiều giọt nắng hững hờ rơi rơi
Góp gom gần suốt cuộc đời
Câu thơ nào đến được người trong mơ?
NĐT
|