Thứ năm, 25/06/2026,


Đi tìm chân quê (Đặng Quang Long) (19/12/2011) 
 
ĐI TÌM CHÂN QUÊ
 
 
Đặng Quang Long
 
Biết là em rất chân quê
Nương theo Nguyễn Bính lời thề hoa xoan
Nương dâu khung cửi tầm tang,
Nhưng mà vẫn thấy hoang mang thế nào...
 
Ong ve ngõ trúc, vườn đào,
Hoa hòe, hoa sói ngọt ngào đều thương.
Đầu hồi có khóm Hải dường,
Cuối sân lại có nõn nường hoa chanh.
 
Quê mùa lời nhỏ, giọng thanh,
Ướp vào hương lúa, ngọt lành riêu cua.
Quê mùa nước chát, đồng chua,
Chợ quờ tao tác bán, mua nụ cười.
 
Chốn quê tà áo em phơi,
Mong manh dải lụa, yếm sồi cất đâu?
Anh tìm một chút hương cau,
Mà sao heo hắt một màu trầu xanh.
 
Chốn quê váy đũng, bao xanh
Anh tìm không được phải đành nhớ thôi
Nhớ nhung mấy thuở bao thời
Tìm trong Nguyễn Bính thấy rồi mà em.
 
14/10/2011
 
Đ.Q.L
 
 
 _______________
Tác giả Đặng Quang Long
Quang Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh.
Điện thoại: 0984836314
Email: thuong.dangvo@yahoo.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Thành Huân - nguyenhuan@rọketmail.com - 0979813822. - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 21/12/2011 11:53:49)

Đồng cảm cùng nhà thơ Đặng Quang Long về CHÂN QUÊ của Nguyễn Bính.
T/H có đôi lời:
TÌM VỀ Nguyễn bính.

Tìm về Nguyễn Bính một thời
CHÂN QUÊ còn đó để rồi nhớ nhung
Bờ đê ai hẹn tương phùng?
Chờ người đi tỉnh về cùng sánh đôi.

Nhưng mà khổ lắm ai ơi?
Cái khăn mỏ quạ,yếm sồi còn đâu?
Vàng hoe một nửa mái đầu
Quần tây áo chẽn mắt nâu...mà buồn!

Lại thêm môi đỏ,móng son
Dép cao gót ngọc chẳng còn dáng quê
Thấy em trên tỉnh đi về
Ngỡ ngàng ai tưởng tây đi thăm đồng?

Giá xưa em chịu cưới chồng
Chắc rằng gió nội, hương đồng còn nguyên.
Yếm đào hồng tựa bóng sen
Mong manh mà vẫn dệt nên quê nhà.

Chiều nay trong buổi nắng tà
Chẳng còn Nguyễn Bính xót xa chuyện tình.
Muôn đời ai sẽ phân minh
Chuyện sao bắc đẩu thay tình,đổi ngôi.

Thành Huân
Ngày 21/12/2011.

  Nguyễn Tuấn Minh Quang - bacsiminhquang@vnn.vn - 0912853586 - Bệnh viện Bạch Mai  (Ngày 19/12/2011 16:47:40)

Nhớ nhung mấy thuở bao thời
Tìm trong Nguyễn Bính thấy rồi mà em.

Tìm trong?Nguyễn Bính thấy?rồi mà em! Mong tác giả giải thích nhé, đôi dòng góp vui!

  Lê Thị Tuyết Lan - tuyetlan78@gmail.com - 0915825783 - Khoa Lịch sử Đảng Trường Chính trị Hà Nội  (Ngày 19/12/2011 16:44:10)

Đầu hồi có khóm Hải dường, đề nghị viết đúng là hải đường!

Các bài khác: