Thứ năm, 25/06/2026,


Chiều ở Hòn Chồng (Trúc Thanh Tâm) (18/12/2011) 

CHIỀU Ở HÒN CHỒNG

Trúc Thanh Tâm

Ta nghe nắng xuống hẹn hò
Chiều chưa hết nhớ, gió hờ hững bay
Xa xa núi ngập trong mây
Gần nhau mới thấy mắt say điếng lòng

Lên trời sợi khói rưng rưng
Cánh diều thơ dại reo mừng, đứt dây
Chiều xưa mưa rớt nơi nầy
Chiều nay mưa rớt đắng cay vào hồn!

T.T.T
(Nhà sáng tác Nha Trang, tháng 12/2011)

____________________
Tác giả Trúc Thanh Tâm, ĐT: 0903 643751
Email: tructhanhtaam@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Vân Hạc - vanhac.yenbai@gmail.com - 0917 331 683 - 201, B4/ 189 THanh Nhàn, Hà Nội  (Ngày 21/12/2011 8:26:54)

Câu thơ xao xuyến bồn chồn
Mưa xuân nẩy lộc tâm hồn người ơi
Diều bay cao mấy tầng trời
Trong veo khúc khích tiếng cười yêu thương
Rưng rưng làn khói vấn vương
Nắng lên ấm áng mây hường nhớ nhung!
 

  Võ quang Diệm - vqdiemts@yahoo.com - 0912273959 - 37-Lê Đại Hành, Hà Nội  (Ngày 20/12/2011 7:25:58)

Xin gửi TG Truc Thanh Tâm mấy dòng đồng cảm.

HÒN CHỒNG

Biển xanh tiên nữ vẫy vùng
Ngó xem mê mẩn, bỗng dưng té nhào
Kéo đá say đổ ầm ào
Vết tay bấu víu lõm vào còn đây

Biển mơ ru đá đêm ngày
Đá phơi sương gió, tắm mây, canh trời
Vời trông ra phía xa khơi
Hoài mong mòn mỏi, phận côi đá chồng.

Võ Quang Diệm

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Số 111, A6 , phố 8-3 , Hà Nội  (Ngày 20/12/2011 6:53:35)


BIỂU TƯỢNG CẢNH TÌNH NHA TRANG

Hòn Vợ vẫn bên Hòn Chồng
Ngàn năm giữa sóng, nắng hồng, trời mây
Trong tay ôm ấp nhau say
Mặc bao nắng, gió, đêm ngày bủa ra !

Mối tình huyền diệu mặn mà
Trăng trong, nắng tỏa ngọc ngà đắm say
Trào dâng tình nghĩa đêm ngày
Ấm lòng trời rộng, đất dày mênh mang

Tình dâng phủ sóng dịu dàng
Lương duyên thắm trái tim vàng trùng khơi
Nghĩa sâu tình nặng muôn đời
Sắt son một dạ giữa trời bên nhau !

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Go Vap Thanh pho Ho Chi Minh  (Ngày 19/12/2011 11:57:27)

Xin có mấy dòng đồng cảm cùng tác giả Trúc Thanh Tâm:

" Ta nghe nắng xuống hẹn hò
Chiều chưa hết nhớ, nắng hờ hững bay"

Mây trôi mắc cạn giữa ngày
Thương hòn Chồng một lần say biển bờ
Hoá thành đá lạc chơ vơ
Chồng đôi trọn kiếp còn mơ phương nào

Đêm trăng hồn thả ngàn sao
Chồng vào nhau đá nôn nao phận người

LMD

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 19/12/2011 8:36:43)

Đôi dòng cảm tác nhân đọc "CHIỀU Ở HÒN CHỒNG" của tác giả Trúc Thanh Tâm

BÊN HÒN CHỒNG

Người đi để dấu bàn tay
Hằn sâu vào đá những ngày xa xưa
Hòn Chồng dầu dãi nắng mưa
Nằm nghe sóng vỗ ru bờ ngày đêm
Một chiều gió lặng sóng êm
Thẩn thơ vách đá, kiếm tìm ý thơ.
NĐT

  hoanganh Nguyen - linhthy0305@yahoo.com - 01299962138 - Bến Tre  (Ngày 18/12/2011 21:49:17)

Đọc " CHIỀU Ở HÒN CHỒNG " của Trúc Thanh Tâm thấy Nha Trang cảnh sắc hữu tình, non nước xanh màu..Biển chiều êm ả làm sao.!!!
Linh Thy xin hòa cùng dòng cảm nghĩ của tác giả nhé!

BIỂN CHIỀU

Hòn Chồng- Hòn Vợ bên nhau
Dẫu bao sóng gió vẫn màu sắc son
Biển xanh sóng vỗ không mòn
Nắng pha sương tuyết mãi còn sóng đôi..!

Linh Thy ( BT )

Các bài khác: