Thứ năm, 25/06/2026,


Giữa chiều (Nguyễn Tấn On) (18/12/2011) 
GIỮA CHIỀU
 
Nguyễn Tấn On
 
Giữa chiều vạt tóc nào bay
Rối miền ký ức bao ngày phiêu du

Vàng rung chao cánh tàn thu
Đồi hoang Quyên gọi sa mù mắt sâu

Áo xưa bạc chỉ sờn bâu
Biết ai về kịp giùm khâu mảnh tình

Hình như mùa sắp Giáng Sinh
Về nghe anh đọc Thánh Kinh một lần
 
 
 
__________________
Tác giả Nguyễn Tấn On
69H1 Nguyễn Văn Trỗi TP. Đà Lạt
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Việt Hùng -  -  - Hà nội  (Ngày 21/12/2011 22:41:07)

Xin có đôi lời cùng TG:

GIÓ CHIỀU

Gió chiều
vờn ghẹo tóc mây
Rối bao nhiêu sợi
len đầy thu xa.
Gợi về
nỗi nhớ trong ta
Một chiều...
sứt chỉ đường tà em khâu.

Thu nay
tình thắm còn đâu?
Đò sang bến mới,
quên câu ân tình
Thôi đành!
Duyên kiếp trời sinh
Ta về
gói lại
phận mình lẻ loi.
 

  Võ quang Diệm - vqdiemts@yahoo.com - 0912273959 - 37-Lê Đại Hành, Hà Nội  (Ngày 19/12/2011 7:44:45)

Chào TG Nguyễn Tấn On.Đọc thơ anh mới biết Giáng sinh đã rất gần, kỷ niệm vỡ ra. Xin có đôi lời góp vui với anh.Chúc anh vui khoẻ, có người về kịp khâu lại mảnh tình vào dịp Giáng sinh.

MẢNH TÌNH BẠC RÁCH EM KHÂU

Anh ơi, đợi đến Giáng sinh
Thánh kinh mới đọc, liệu tình ấm êm?
Thánh kinh phải đọc thường xuyên
Có cầu mới thấy, có kiêng mới lành

Thương anh tính thiện, tâm thành
Giáng sinh em sẽ cùng anh nguyện cầu
Mảnh tình bạc rách em khâu!
Chúa thương che chở, bạc đầu tình ta.

Võ Quang Diệm

Các bài khác: