Thứ năm, 25/06/2026,


Con về (Vũ Kim Thanh) (17/12/2011) 


CON VỀ


Vũ Kim Thanh

Con về thăm lại quê cha
Bờ tre xanh gió, mưa tà tà rơi
Làng quê như mới đổi đời
Luá thì con gái buông lời hát reo

Sông xưa vẫn thắm bọt bèo
Bến phà tấp nập mây theo nước về
Cỏ gà mát rượi sườn đê
Chuối vươn tầu lá đam mê vẫy trời

Thuyền ai tiếng hát chơi vơi
Mái đình cong vút ngàn đời hiển linh
Người dân chân chất ân tình
Gian lao khốn khó vẫn sinh trái lành

Như cây xuân sắc liền cành
Chim xa liền cánh chuyền cành ríu ran
Một nhà Nam Bắc bình an
Vượt qua bão tố gian nan tủi hờn

Bom rơi đạn nổ không sờn
Tình sông nghĩa núi keo sơn vững bền
Cung văn rộn rã điện đền
Lời ru mẹ mãi sống trên thói đời

Ra đi ngang dọc gầm trời
Thương thân thương cả tuyệt vời lời ru
Xưa kia khói lửa mịt mù
Thương người chịu cảnh ao tù lầm than

Xót xa xẻ nghé tan đàn
Ngày về nắng lụa quan san sơn hà
Bồi hồi thăm cánh đồng cha
Dòng sông quê mẹ bao la đất trời

Xa quê day dứt cả đời
Nhớ nhung kỷ niệm rối bời tâm tư
Ngày đi nén tiếng tạ từ
Ngày về đau xót nhìn lư hương tàn

Mẹ cha cưỡi hạc về ngàn
Con còn lận đận lệ tràn hồn thơ
Tha hương xa bến cách bờ
Trong tâm con vẫn tôn thờ tình quê

Cho dù ngàn dặm sao Khuê
Lời ru mẹ vẫn đi về bên con...

V.K.T



_________________

Nhà thơ - Họa sĩ Vũ Kim Thanh
(London – Vương quốc Anh)
Email: vktlondon@yahoo.co.uk
 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn bích Thoa - nguyentbthoa@gmail.com - 0983... - Nha Trang -Khánh hòa  (Ngày 18/12/2011 13:21:19)

Đọc thơ của Tg Kim Thanh chợt nhớ thật nhiều...Xin gởi vài câu thơ vui cùng TG .

Xa quê nhớ lũy tre xanh.
Nhớ con sông nhỏ uốn quanh bên làng .
Gió thơm hương hạt lúa vàng.
Đêm thu óng giọt trăng ngàn rót qua.
Đồng xanh trải tít tắp xa...
Hoàng hôn nghiêng cánh cò pha nắng chiều.
Tuổi thơ thương mấy cánh diều.
Gót trần chạy giữa bao điều chân quê.
...Sống đô thị lắm bộn bề.
Trông vơi lốc lịch...Xuân về thăm quê.

  Từ Đức Khoát  -  tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - khu8 Thạch Đồng -Thanh Thuỷ - Phú Thọ  (Ngày 17/12/2011 17:55:29)

Đôi lời cùng Vũ Kim Thanh
Cha chú ,các con cháu tôi cũng có lúc lặn lội quê người nên tôi rất thông cảm nỗi lòng tác giả, là một hoạ sỹ rất chân trọng những mầu xanh quê hương mà xứ sương mù không có được. TĐK xin phép tác giả có đôi lời đồng cảm :

QUÊ XANH

Tre xanh rung lụa chân trời
Lúa thì con gái buông lời hát reo
Sông quê còn ngọt mái chèo
Cỏ gà mượt - chuối vẫy theo bóng người
"Thuyền ai tiếng hát chơi vơi
Mái đình cong vút ngàn đời hiển linh "
Bấy lâu xa cách quê mình
Đạn bom gian khó hy sinh quá nhiều
Quê người lạnh lẽo cô liêu
Ngày về nắng lụa một chiều quan san
"Mẹ cha cưỡi hạc về ngàn"
Cho con sống giữa trần gian quê nhà
Từ trong bóng mẹ hình cha
Quê xanh nhung lụa nuột nà trong con !

TĐK

 

Các bài khác: