Thứ năm, 25/06/2026,


Dòng sông tình yêu (Quỳnh Trâm) (17/12/2011) 
 
DÒNG SÔNG TÌNH YÊU
 
 
Quỳnh Trâm
 
Yêu, nhưng phải tạm xa em
Xa nhau để thấy tình thêm mặn nồng
Nguyện xin làm một dòng sông
Trôi về bến hẹn mát trong ngọt lành
 
Những u buồn sẽ qua nhanh
Khi em bên sóng nước xanh dạt dào
Dù sông mải miết phương nào
Cũng theo em, để trôi vào trong em!
 
Lặng thầm tình khúc con tim
Trôi vào em, tan vào em, tuyệt vời!
Yêu như sông chảy, thế thôi
Phù sa ngọt khiến cây đời biết yêu
 
Tình em thơm ngát hương chiều
Đắm trong vô tận những điều dịu êm
Hoàng hôn dừng bước bên thềm
Sông anh trôi mãi về miền yêu đương...
 
17/8/2011
 
Q.T.
 
_________________________
Tác giả: Quỳnh Trâm
Địa chỉ: Trường THCS Lê Quý Đôn, Tp. Hải Dương
Email: quynhtram10.01@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  LÊ NGŨ NAM PHONG - namphong2408@gmail.com.vn - 01234563713 - XÃ MỸ LƯƠNG CÁI BÈ TIỀN GIANG  (Ngày 25/12/2011 7:34:59)

Mỗi người có một quê hương, dòng sông bao giờ cũng là những kỷ niệm đáng nhớ trong đời của tuổi thơ, như nhà thơ Tế Hanh đã viết ,Nay tác giả Quỳnh Trâm gợi lại kỷ niệm sông quê. Tôi xin đáp lại chân tình cùng tác giả và độc giả qua bài Tắm Mương( vì quê tôi có ao,có mương)
không có sông.
TẮM MƯƠNG
Cái mương thằng nhỏ lội qua
Hai bên bờ cỏ giữa là nước trong
Giỡn đùa lặn hụp lòng dòng
Leo lên gò mối lưng hong mặt trời
Mương nước sung sướng thảnh thơi
Tâm lòng thằng nhỏ bật cười thích ghê
Mương ôm đầu nhỏ mân mê
Hẹn ngày gặp lại thỏa thê tâm hồn.
Lê Ngũ Nam Phong ,gmail: namphong2408@gmail.com.vn
 

  Quỳnh Trâm - quynhtram10.01@gmail.com - 03203892990 - Thành phố Hải Dương  (Ngày 19/12/2011 16:15:19)

NHỮNG CHIA SẺ DẠT DÀO CÙNG MỘT DÒNG SÔNG THƠ BẤT TẬN...

Khi bài thơ "Dòng sông tình yêu" của QT lên trang, QT thật hạnh phúc khi nhận được những cảm nhận thân thiết của các anh chị gần xa. QT xin chân thành cảm ơn. Mỗi bài thơ họa, mỗi lời chia sẻ dù ngắn hay dài, đều là những tình cảm chân thành của những hồn thơ đồng cảm.

Bài thơ chia sẻ nhanh nhất là bài "Sông anh" của tác giả Việt Hùng:

SÔNG ANH
 (Việt Hùng)

Yêu em anh hoá dòng sông
 Để hồn phiêu lãng bềnh bồng bến em.
 Xuân qua hạ tới bên thềm
 Dòng anh vẫn mãi ngọt mềm bờ môi.

Dẫu xuôi về chốn xa xôi...
 Lại về chốn cũ bồi hồi - Bến em.
 Mát lành những giấc mơ êm
 Sông anh chảy mãi quanh miền yêu thương.

Có thể nói, nếu như "Dòng sông tình yêu" của QT là lời thì thầm của chàng trai với cô gái, thì "Sông anh" là dòng chảy tiếp nối rất đẹp, tiếp tục là lời thì thầm dễ thương ấy, nhưng tha thiết hơn nhiều khi chàng trai nói rằng, hồn anh đã "phiêu lãng bềnh bồng bến em", và cho dù năm tháng qua đi, thì "Dòng anh vẫn mãi ngọt mềm bờ môi", cũng giống như tình yêu mãi trẻ, mãi nồng nàn trong mát, vì đã có bến bờ là em. Bài thơ hai khổ ngọt ngào tình tứ và có duyên thầm.

Bài thơ cảm tác của tác giả Phan Hoàng - "Tình anh", cũng thật thiết tha:

TÌNH ANH

Tình anh như một dòng sông
Nước trong nước ngọt mát lòng em yêu
Dòng sông đón nắng sớm chiều
Khát khao trao gửi bao điều thiết tha

Dòng sông chở nặng phù sa
Đắp bồi đồng ruộng quê ta mỡ mầu
Dù sông đưa nước về đâu
Tình anh mãi mãi dạt dào cùng em!

Cũng là dòng sông ấy, ngọt lành như tình anh vậy, nhưng điều độc đáo và cảm động là dòng sông tình anh đã đón nhận tất cả ánh nắng mặt trời để dồn nén những xúc cảm và khát khao gửi về em, chỉ về em, ngàn đời không đổi. Mãnh liệt đến thế, dạt dào là thế, vì đó là "Tình anh"!

Và bài họa nguyên vận của tác giả Nguyễn Ngọc Sáng thật tuyệt vời! Bài "Về miền yêu đương" là dòng sông tình yêu bất tận. Những câu thơ có hình ảnh mềm mại và trong sáng: mái chèo lướt sóng uốn quanh dạt dào, bến đợi mát trong, phù sa man mác. Âm thanh cũng ngân nga dư âm: Thì thào tiếng em, tình ca liên khúc, sóng nhịp con tim. Cuối bài thơ, một ngày trọn vẹn được gói lại thật khéo trong khổ cuối: "Tờ mờ sáng đã lam chiều", để rồi niềm vui bất tận khi miền yêu đương trải dài thương nhớ: "Mừng vui ta lại về miền yêu đương". Một bài thơ dịu dàng như dòng nước chảy...

Bài thơ "Đừng bỏ dòng sông' của tác giả Vân Huỳnh lại như một câu chuyện tình yêu: Hai khổ thơ đầu như lời hờn trách nhẹ nhàng của cô gái, còn hai khổ thơ sau là lời dỗ dành âu yếm của chàng trai với người yêu. Hãy nghe lời dỗ dành ấy:

Yêu người trao cả buồng tim
 Vòng tay ấm trọn tình em .. ngút vời

và:

Trăng khuya vàng ánh trước thềm
 Thuyền anh còn nặng nỗi niềm yêu đương

Ôi, nghe như thế thì ai mà còn giận được nữa! Câu chuyện tình trên dòng sông này thật thơ mộng quá!

 Đến cảm tác của tác giả Hà Phương, những câu thơ "tình nguyện" đã làm bất ngờ người đọc: "Anh xin tình nguyện làm sông" để "Những ngày giá lạnh tuyết rơi - Lòng sông vẫn ấm tuyệt vời... bên em!". Đúng là những câu thơ làm ấm cả lòng người đọc!

 Và những cảm nhận của bạn Bích Hạnh đã làm QT rất xúc động vì bạn đã hiểu và đọc ra điều mà QT vẫn thường nghĩ: "Trong tình yêu rất cần có sự chung thủy , một mối tình chung thủy sẽ viết nên những bài thơ tình hay nhất, ngọt ngào và lãng mạn nhất". QT rất cảm ơn bạn, cảm ơn anh Vũ Tuấn Anh đã chia sẻ những dòng thơ này.

 QT cũng xin trân trọng cảm ơn tác giả Hà Đức Ái đã rất nâng niu bài thơ bằng một bài cảm nhận công phu. Bài thơ của QT là lời của chàng trai nói với người con gái mà anh yêu rằng anh xin nguyện làm dòng sông để làm mát bến bờ em, dòng sông anh sẽ trôi mãi về phương em, vì em là cả một "miền yêu đương" của anh. Lời bình của nhà thơ Hà Đức Ái đã mở ra một liên tưởng mới, cũng rất hợp lí khi nghĩ về tình yêu của người phụ nữ giữa cuộc đời.

 Một lần nữa, QT xin cảm ơn các anh chị đã dành thời gian quý giá để đọc và chia sẻ với bài thơ của QT. Xin kính chúc các anh chị sức khỏe, niềm vui! Kính chúc trang thơ Lucbat.com của chúng ta ngày càng thu hút được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc!

 Trân trọng!
 Quỳnh Trâm.

  Hà Phương - Phuong He2011@yahoo.com -  - Bình Dương  (Ngày 18/12/2011 22:06:45)

Bài thơ " DÒNG SÔNG TÌNH YÊU " của Quỳnh Trâm mượt mà tha thiết làm sao.!Chứng tỏ một tình yêu đang ngọt ngào ,nồng ấm..!
Thân chúc Q.T luôn tươi trẻ với nhiều dòng thơ mới nữa nhé !

" Anh xin tình nguyện làm sông.
Để em tắm mát ngày hè nắng nung
Những chiều mưa gió bão bùng.
Sông anh vẫn lặng lờ cùng em bơi.
Những ngày giá lạnh tuyết rơi.
Lòng sông vẫn ấm tuyệt vời... bên em.!

Hà Phương ( BD )

  Nhà Thơ: Hà đức Ái  -  haducai1948@yahoo.com -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 18/12/2011 5:29:00)

Dòng sông - Bến nước - Con Đò là đề tài muôn thuở để Thi Nhân gửi gấm tình yêu, nỗi lòng, thân phận...vào DÒNG SÔNG QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU.
QUỲNH TRÂM viết bài thơ trữ tình: DÒNG SÔNG TÌNH YÊU cũng không ngoài
thông lệ, chủ đề ấy. TG khao khát tình yêu cháy bỏng, sục sôi:
Nguyện xin làm một dòng sông
Trôi về bến hẹn mát trong ngọt lành
Rồi trách nhẹ người yêu:
Dù sông mải miết phương nào
Cũng theo em, để trôi vào trong em
Dù anh có mải miết đi đâu, trôi về biển cả...nhưng hãy dành cho em...
Tính vị tha, bao dung của phụ nữ gần như bản chất nên QUỲNH TRÂM biết rằng anh có "mải miết phương nào" nhưng cũng đừng bỏ em hãy:
"trôi vào trong em". Để rồi:
Lặng thầm tình khúc con tim
Trôi vào em, tan vào em, tuyệt vời!
Và đây nữa:
Tình em thơm ngát hương chiều
Đắm trong vô tận những điều dịu êm
Sự mời gọi thiết tha say đắm như thế mà cánh: "Nam nhi Đại trượng
phu" ta vẫn cứ: "mải miết phương nào" hỏi rằng có: "BẠC TÌNH" không
cơ chứ! Ca dao các cụ xưa đã đúc kết: "Sông bao nhiêu nước cũng vừa"
nên cánh "mày râu" cứ mặc sức tung hoành như gã SỞ KHANH hay TÂY MÔN
KHÁNH chẳng hạn. Chiếm đoạt rồi: "QUẤT NGỰA TRUY PHONG" có phải thế
không các nhà thơ "QUÂN TỬ" nhỉ?! (Có thể hơi quá chăng? Xin lỗi!"
Hai câu kết:
Hoàng hôn dừng bước bên thềm
Sông anh trôi mãi về miền yêu đương...
QUỲNH TRÂM ngụ ý là anh đi đến tuổi xế chiều hoàng hôn kia mà: "sông
anh trôi mãi...". Thân phận, số kiếp là vậy đó chị em phụ nữ ta ạ!
Bởi: "Con gái mười hai bến nước" có phải thế không các chị em?
Nỗi khát khao tình yêu, hạnh phúc của TG đã được tuôn chảy trên bài
thơ tình dẫn dụ chúng ta đồng cảm sẻ chia cùng TG QUỲNH TRÂM.
HÀ ĐỨC ÁI gửi tặng TG và chị em phụ nữ bài thơ hai câu:
ĐÒ SÔNG
Con đò dan díu dòng sông
Bất ngờ sông cạn đò không bến về...!
Xin chúc TG và chị em phụ nữ toại ước trong tình yêu, hạnh phúc.
Đà Lạt: 17-12-2011
HÀ ĐỨC ÁI



 

  Vũ Tuấn Anh - nguoilamcam26@yahoo.com.vn -  - Long Biên-Hà Nội  (Ngày 17/12/2011 22:50:19)

Xin được nhất trí lời của bạn Lục Thị Bích Hạnh khi nói về thơ Quỳnh Trâm

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - 3/1 Hải Phong TT Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 17/12/2011 21:59:33)

Vân Huỳnh xin hòa cùng bạn:


ĐỪNG BỎ DÒNG SÔNG

Đã yêu sao nỡ rời em
Một mai, ngày nắng mưa đêm.. lạt nồng
Êm đềm lặng lẽ con sông
Đôi khi sóng gió trời giông tan tành

Hồng nhan con gái qua nhanh
Tuổi xuân đương lúc xuân xanh ..dồi dào
Anh thời lưu lạc phương nào ?
Bỏ bơ vơ giãi yếm đào.. của em

Yêu người trao cả buồng tim
Vòng tay ấm trọn tình em .. ngút vời
Nụ hôn..ngọt lịm.. mềm môi
“Ghiền anh “ ai chịu buông rời tình yêu

Hương tình hòa quyện trong chiều
Anh em chung một cánh diều .. bay lên
Trăng khuya vàng ánh trước thềm
Thuyền anh còn nặng nỗi niềm yêu đương

Vân Huỳnh
17.12.2011
 

  nguyễn Ngọc Sáng - nguyenngocsanglata@yahoo.com.vn - 0987627370 - Trường TH Nguyễn Trung Ngạn  (Ngày 17/12/2011 14:47:00)

Ngọc Sáng có đôi dòng tâm cảm nhận cùng tác giả Quỳnh Trâm

VỀ MIỀN YÊU ĐƯƠNG

Ngược dòng ghé lại thăm em
Bao năm xa cách bồi thêm mặn nồng
Thề xưa ai thả trôi sông?
Mà nay bến đợi mát trong ngọt lành

Thuyền vào ghé đến thật nhanh
Mái chèo lướt sóng uốn quanh dạt dào
Đầu nguồn em ở nơi nào?
Cuối nguồn con nước thì thào tiếng em

Rộn ràng sóng nhịp con tim
Tình ca liên khúc rung rinh tuyệt vời
Lãng du một chút thế thôi!
Phù sa man mác một thời dấu yêu

Tờ mờ sáng đã lam chiều
Mong chờ hạnh phúc thật nhiều dịu êm
Ngập ngừng chân bước lên thềm
Mừng vui ta lại về miền yêu đương

  Phan Hoàng - hoangphan62@ymail.com -  - Hà Nội  (Ngày 17/12/2011 10:11:55)

TÌNH ANH

Tình anh như một dòng sông
Nước trong nước ngọt mát lòng em yêu
Dòng sông đón nắng sớm chiều
Khát khao trao gửi bao điều thiết tha

Dòng sông chở nặng phù sa
Đắp bồi đồng ruộng quê ta mỡ mầu
Dù sông đưa nước về đâu
Tình anh mãi mãi dạt dào cùng em!
PH

 

  Lục Thị Bích Hạnh - tuoixechieu113@yhaoo.com.vn - 01665460480 - Thanh trì - Hà nội  (Ngày 17/12/2011 9:51:50)

Tôi được biết thơ chị Quỳnh Trâm qua một người bạn, phần lớn thơ chị đều viết cho tình , những bài thơ chị viết về những mối tình rất đẹp, thơ mộng và lãng mạn.
Hôm nay đến với bài thơ DÒNG SÔNG TÌNH YÊU một mối tình của một đôi trai gái được chị ví như tình yêu của một dòng sông, Dòng sông anh ở đây mặc dù theo dòng đời xuôi ngược nhưng vẫn luôn dành tình cảm trọn vẹn cho bến bờ em.Trong tình yêu rất cần có sự chung thủy , một mối tình chung thủy sẽ viết nên những bài thơ tình hay nhất, ngọt ngào và lãng mạn nhất.
Thơ tình của Quỳnh Trâm là vậy đấy, rất giản dị, mộc mạc, nhưng cũng rất "yêu" Một nhà thơ nữ mà tôi rất ngưỡng mộ.
Xin cảm ơn chị đã viết nên những vần thơ tình làm say đắm lòng người.Tôi chúc chị luôn viết lên những vần thơ hay để độc giả thưởng thức.
Xin cảm ơn

  Việt Hùng - viethungrrc@yahoo.com -  - Hà nội  (Ngày 17/12/2011 8:11:28)

Xin có đôi vần hoạ cùng QT. Chúc cô giáo trẻ ngày cuối tuần vui và hạnh phúc!

SÔNG ANH

Yêu em anh hoá dòng sông
Để hồn phiêu lãng bềnh bồng bến em.
Xuân qua hạ tới bên thềm
Dòng anh vẫn mãi ngọt mềm bờ môi.

Dẫu xuôi về chốn xa xôi...
Lại về chốn cũ bồi hồi - Bến em.
Mát lành những giấc mơ êm
Sông anh chảy mãi quanh miền yêu thương.

Các bài khác: