Thứ năm, 25/06/2026,


Khuấy Trăng (Thục Nguyên) (16/12/2011) 

KHUẤY TRĂNG
(Quý tặng Xuân Đào)

Thục Nguyên

Xưa em khuấy ánh trăng vàng
Trăng tan sóng gợn ngỡ ngàng hồ thu.
Tình anh nhòa nhạt sương mù
Chim kêu thảng thốt vô tư em cười.

Hỏi em em khẽ trả lời
Khuấy trăng để biết tình vơi hay đầy.
Trăng tròn rồi cũng hao gầy
Nên em múc ánh trăng này đổ đi.

Xưa anh ươm mộng tình si
Đường trăng thấm đẫm xuân thì bến quê.
Vỡ trăng sóng sánh hẹn thề
Tình trôi lặng lẽ lối về chơi vơi.

Nay anh phiêu bạt giữa đời
Nhìn trăng chạnh nhớ bóng người quê xưa.
Lạnh lùng năm tháng đong đưa
Tình xa biền biệt mấy mùa vắng nhau.

Thoáng buồn biết gửi về đâu
Thôi anh đành gửi vào câu thơ buồn.
Thơ rơi lay lắt trong hồn
Rưng rưng nỗi nhớ bồn chồn đêm trăng.
 
 
__________________
Tác giả Thục Nguyên
Điện thọai: 0909344120
Email:
thucnguyen21@hotmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Thục Nguyên - thucnguyen21@hotmail.com - 0909344120 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 22/12/2011 15:49:02)

Cảm ơn Hoàng Ly đã ghé thăm trang thơ của Thục Nguyên và tặng bài thơ Lùa trăng.
Bài thơ nói về những kỷ niệm ngày thơ, chan chứa yêu thương và niềm luyến tiếc không nguôi trong lòng tác giả, làm người đọc thấy bùi ngùi…
Thục Nguyên thích nhất khổ thơ:

Tìm em, ta lùa trăng vào mộng
Trăng ứ ừ, chờ cái rét đông
Nhung nhớ vẫn hoài từ độ ấy
Yêu thương nhen nhóm bếp lửa hồng.
(Hoàng Ly)

Xin được lại cảm bằng mấy câu thơ luc bát cho …có vẻ “lucbat.com” hỉ:

Lùa trăng vào mộng tìm em
Tình nhen ánh lửa thắp đêm đông buồn.
Nhớ nhung thuở ấy khơi nguồn
Yêu thương theo sóng thơ cuồn cuộn dâng.
(Thục Nguyên tặng Hoàng Ly)

Qua Hoàng Ly, xin được gửi lời thăm Hoàng Linh và các bạn thơ Quảng Ngãi.

Chúc vui vẻ.

Thục Nguyên

  Thục Nguyên - thucnguyen21@hotmail.com - 0909344120 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 22/12/2011 11:39:02)

Ồ…lại có thêm bài thơ Ánh trăng của Nguyên Xuân gửi tặng Thục Nguyên.
Lời thơ hòa nhập vào tâm trạng của chàng trai trong bài thơ Khuấy trăng, nhí nhảnh nhưng sâu lắng:
“Trăng tròn rồi cũng hao gầy”
Sao em hóa ánh trăng này làm chi?

Thục Nguyên vui lắm.
Xin cảm ơn Nguyên Xuân.

Thục Nguyên.

  Thục Nguyên - thucnguyen21@hotmail.com - 0909344120 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 22/12/2011 11:17:58)

Cảm ơn Hà Phương đã khích lệ và chia sẻ cảm xúc với Thục Nguyên.
Xin được lại cảm:
Yêu thương mấy cũng bằng không
Tình trăng vời vợi cuối dòng sông thơ.
Tóc xanh nhạt tự bao giờ
Hồn trăng thao thức thẫn thờ nhớ ai.
(Thục Nguyên tặng Hà Phương)

  Thục Nguyên - thucnguyen21@hotmail.com - 0909344120 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 21/12/2011 16:53:18)

Chào Xuân Đào…
Cảm ơn Xuân Đào và những câu thơ đầy cảm xúc tặng Thục Nguyên sau khi đọc bài thơ Uống trăng. Đó chính là nguồn cảm hứng để bài thơ Khuấy trăng của Thục Nguyên ra đời. Trong dịp này, Thục Nguyên xin được gửi tặng bài thơ Khuấy trăng đến Xuân Đào như là một món quà nhỏ, kỷ niệm tình thi hữu.

Thục Nguyên.

  Nguyên Xuân - nguyenxuan0911@gmail.com - 0905127969 - Đà Nẵng  (Ngày 21/12/2011 15:22:41)

ÁNH TRĂNG
(Quý tặng Thục Nguyên)

Xưa em vớt ánh trăng vàng
Mắt nai lúng liếng ngỡ ngàng hồ thu
Gió hương lướt nhẹ như ru
Trăng lan gợn sóng, vô tư em cười.

Anh không thốt được nên lời
Trái tim thổn thức khi vơi khi đầy.
“Trăng tròn rồi cũng hao gầy”
Sao em hóa ánh trăng này làm chi?

Anh còn ươm mộng tình si
Đường xuân hồng áo vu quy - em về.
Hồ trăng một bóng tái tê
Ánh trăng hư ảo dãi dề chơi vơi.

Anh đi gần hết cuộc đời
Đáy tim lưu giữ bóng người quê xưa
Thời gian trêu ghẹo đong đưa
Ánh trăng lóng lánh dỡn đùa lòng đau.

Hoàng hôn tím thẫm về đâu
Ánh trăng ngày ấy thành câu thơ buồn.
Lời tình nghẹn tắc trong hồn
Để lòng khắc khoải bồn chồn nhớ trăng!
Đà Nẵng, 21/12/2011
Nguyên Xuân

  Nguyên Xuân  - nguyenxuan0911 - 0905127969 - Đà Nẵng  (Ngày 21/12/2011 15:11:02)

Nguyên Xuân

ÁNH TRĂNG
(Quý tặng Thục Nguyên)

Xưa em vớt ánh trăng vàng
Mắt nai lúng liếng ngỡ ngàng hồ thu
Gió hương lướt nhẹ như ru
Trăng lan gợn sóng, vô tư em cười.

Anh không thốt được nên lời
Trái tim thổn thức khi vơi khi đầy.
“Trăng tròn rồi cũng hao gầy”
Sao em hóa ánh trăng này làm chi?

Anh còn ươm mộng tình si
Đường xuân hồng áo vu quy - em về.
Hồ trăng một bóng tái tê
Ánh trăng hư ảo dãi dề chơi vơi.

Anh đi gần hết cuộc đời
Đáy tim lưu giữ bóng người quê xưa
Thời gian trêu ghẹo đong đưa
Ánh trăng lóng lánh dỡn đùa lòng đau.

Hoàng hôn tím thẫm một màu
Ánh trăng ngày ấy thành câu thơ buồn.
Lời tình nghẹn tắc trong hồn
Để lòng khắc khoải bồn chồn nhớ trăng!

Đà Nẵng, 21/12/2011
Nguyên Xuân

  Thục Nguyên - thucnguyen21@hotmail.com - 0909344120 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 21/12/2011 12:01:42)

Chào anh Lê Minh Dung…Vâng, lâu quá, anh em mình chưa có dịp gặp lại nhau anh nhỉ.
Cảm ơn anh đã ghé thăm, chia sẻ và tặng bài thơ Đòi nợ trăng.
Thục Nguyên xin được lại cảm:
Ngược dòng thơ vớt lời thơ
Tìm vầng trăng nhỏ ban sơ trả người.
Tình trăng giọt xuống bồi hồi
Long lanh như thuở tiễn người qua sông.
(Thục Nguyên tặng Lê Minh Dung)

  Thục Nguyên - thucnguyen21@hotmail.com - 0909344120 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 20/12/2011 23:06:00)

Những dòng cảm tác của Việt Hùng chứa chan tâm sự.
Thục Nguyên cảm thấy lòng mình chơi vơi khi đọc câu:
Vô tư khuấy ánh trăng vàng
Hồn nhiên em nói tình tan mất rồi…

Xin cảm ơn Việt Hùng.

  Hoàng Ly  - luyenhoangcong@yahoo.com - 0913494538 - Quảng Ngãi   (Ngày 20/12/2011 10:54:19)

Hôm qua, nhận được thông tin của Thục Nguyên nên vào trang lucbat.com và có vài nỗi niềm đến với TN đây. Đúng là bài thơ mượn trăng để chia sẻ tình cảm của mình hay quá ...Thoáng buồn biết gửi về đâu/Thôi anh đành gửi vào câu thơ buồn. Chiều nay,mình lại tập họp nhóm thơ của mình để gởi đến cho các bạn thưởng thức đây. Chúc TN vui và hẹn gặp nhau một ngày gần nhất. Có bài thơ về trăng cảm tác cùng TN.
Quảng Ngãi, ngày 31 tháng10 năm 2011

LÙA TRĂNG


Tìm em, ta lùa trăng vào mộng
Trăng ứ ừ, chờ cái rét đông
Nhung nhớ vẫn hoài từ độ ấy
Yêu thương nhen nhóm bếp lửa hồng

Ngày nào em hái ánh trăng vàng
Tặng ta em bảo đừng sang ngang
Kẻo gió ngoài kia thổi bay mất
Tình em trong đó chớ ngỡ ngàng !

Có đêm hai đứa đùa bắt trăng
Làm sao với được hở chị Hằng
Bốn mắt nhìn nhau, ồ trong đó !
Cả một rừng trăng lẫn sao băng

Em đi rồi mang cả trăng theo
Để tối mênh mông dốc đá trèo
Mò mẫm lê bước tìm kỷ niệm
Chỉ thấy sương khuya với bọt bèo

Em nói ngày xưa muốn ước gì
Ngước nhìn sao vụt mà khấn đi
Giờ đây cứ khấn nghìn lần khấn
Một chút mơ thầm, chẳng có chi !./.

Hoàng Ly
 

  Hà Phương - Phuong He2011@yahoo.com -  - Bình Dương  (Ngày 20/12/2011 10:31:35)

Nay ngắm trăng nhớ lại đêm nào cùng nhau sánh bước hẹn thề. Tình thơ giờ lay lắt, nhìn trăng mà rưng rưng nỗi buồn xa vắng..!
Hà Phương cùng tâm trạng với tác giả THỤC NGUYÊN.

TRĂNG XƯA

Nhìn trăng nỗi nhớ bồn chồn
Rưng rưng mắt ướt nụ hôn ban đầu..!
Trăng nay em đã về đâu.?
Anh ngồi ngắm lại ..bạc đầu.. nhớ thương..!!!

Hà Phương ( BD )

  Nguyễn Thị Xuân Đào  - nguyenthixuandao1957@gmail.com - 0905127969 - Đà Nẵng  (Ngày 19/12/2011 15:02:19)

Khi Thục Nguyên viết: Uống trăng (26/07/2011), tôi cảm nhận về nỗi đau của mối tình tan vỡ và tình cảm không thể nguôi quên của một mối tình si. Nhưng cái làm tôi ấn tượng chính là cách tác giả mượn vầng trăng để gửi gắm chia sẻ tâm sự:
Uống đi một ánh trăng buồn
Nửa đau ta nhận nửa hờn người mang
Uống cho trăng vỡ tình tan
Hương phai lửa nhạt mộng tàn hồn tê…
Đọc đi đọc lại bài thơ và tôi bỗng cảm nhận lại bài ca dao:
Hỡi cô tát nước bên đàng
Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi.
Tôi sự của Thục Nguyên hình như cũng giống anh chàng đang thoảng thốt hờn trách cô gái của mình trong bài ca dao trên. Với “Uống trăng” Thục Nguyên nuốt vào lòng nỗi đau của mối tình tan vỡ nhưng cũng đã thốt lên rất rõ nỗi hờn trách người tình phụ bạc.
Tôi viết 4 câu để chia sẻ và nói rõ hơn với anh chàng rằng: anh trách vậy mà không phải vậy, em cũng rất đau đớn, và còn đau đớn hơn vì ngay giữa tuổi hoa rực rỡ như “vầng trăng mười sáu” đã rơi vào giếng tình, đã tuyệt vọng rồi, anh không thể hiểu được đâu:
Ngày xưa em múc trăng vàng
Để anh thoảng thốt nẻo đàng trăng tan.
Vầng trăng mười sáu mơn man
Giếng tình rơi xuống ... mộng tàn anh ơi!
Những tưởng là chỉ vu vơ cho với bạn thơ cho vui vậy thôi, ai ngờ, bây giờ Thục Nguyên lại có hẳn một bài “Khuấy trăng” để đáp từ. Cảm ơn Thục Nguyên đã chia sẻ bằng một bài thơ hay, rất hay.
Qua bài thơ này của Thục Nguyên tôi càng hiểu hơn và tâm đắc hơn hai câu ca dao tuyệt tác của người xưa, mượn trăng để bày tỏ tình yêu. Ngày xưa, em - cô gái quê cũng đã "khuấy trăng", đã dữ dội đổ trăng đi đấy thôi. Chỉ tại người ta không hiểu nên mới trách hờn để tình yêu tan vỡ.
Nguyễn Thị Xuân Đào

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Go Vap TP. hCM  (Ngày 19/12/2011 12:21:27)

Chào anh Thuc Nguyên lâu không có dịp hàn huyên, chúc mừng bài Khuấy trăng với nhiều nỗi niềm... Xin đòng cảm với TN nhe:

Đòi nợ Trăng

Ngược dòng quê vớt lời ru
Xe tơ dệt mộng cuối thu tặng người

Chiều rong lắng tiếng à ơi
Đêm mơ hồ điệp khóc tình gió sương

Thu còn nấn ná cung thương
Lá vàng đơn chiêc còn vương vấn cành

Chuông sa giọt đếm năm canh
Câu hời ngot lim dỗ dành bình minh

Bao giờ hết nợ nhơn sinh
Ta về bến cũ đòi tình Trăng xưa.

LMD

  Thục Nguyên - thucnguyen21@hotmail.com - 0909344120 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 18/12/2011 10:30:34)

Thục Nguyên cảm ơn chia sẻ của Bích Hạnh về bài thơ Khuấy trăng.
Vâng, nàng là cô gái ngây thơ, nhí nhảnh và rất dễ thương. Lời biện hộ của nàng có vẻ lém lỉnh nhưng ẩn chứa những tư duy chân thiện:

Khuấy trăng để biết tình vơi hay đầy.
Trăng tròn rồi cũng hao gầy
Nên em múc ánh trăng này đổ đi.

Phải chi ngày ấy, gã si tình, khờ khạo đọc được bài thơ: Sao không nhìn vào đôi mắt của Silva Kaputikyan thì đâu phong kín lời tỏ tình mãi trong tim.

  Lục Thị Bích Hạnh - tuoixechieu113@yhaoo.com.vn - 01665460480 - Thanh trì - Hà nội  (Ngày 17/12/2011 10:11:20)

Khi mới nghe cái tên của bài thơ tôi chợt có một cảm giác tại sao tác giả lại chọn một cái tên nghe nó là lạ.Nhưng khi đọc thơ rồi tôi đi đến từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.Một bài thơ có thể nói là rất ,rất hay.
Bài thơ như hờn trách một người con gái đang đùa cợt với tình yêu, một sự vô tư để cho người con trai luôn mang trong lòng mối nghi hoặc, Em có yêu thật lòng hay em đùa giỡn tình tôi.Có lẽ người con trai đó chưa hiểu hết về Phụ Nữ nên đã để mất một mối tình đẹp,để rồi yêu trong nghi ngờ. Người ta thường ví " Con gái nói có là không, con gái nói không là có" đúng là vậy đấy cũng có thể giữa 2 người chả có chuyện gì nhưng con gái luôn có sự nghi hoặc để rồi thử thách người mình yêu như câu thơ"
Xưa em khuấy ánh trăng vàng.
Có lẽ khi yêu người con trai chưa hiểu hết tính cách của người con gái lên có sự nghi ngờ.Ở đây người con gái rất ý tứ nhẹ nhàng như vần thơ"
Khuấy trăng để biết tình vơi hay đầy
Đấy chính là câu trả lời cho " anh" mà anh không giải thích nổi.Người con gái ở đây thực sự rất thông minh ý nhị ,muốn nói cho người mình yêu hiểu những gì " em" đang nghi ngờ từ phía anh.Đáp án rất đơn giản nhưng có lẽ người con trai chưa hiểu nên duyên phận lỡ làng.
Đừng trách em khi chưa hiểu hết về em :
Trăng sáng tỏ không phải là trăng đẹp
Trăng tuyệt đẹp phải có gợn mây bay.
Tôi muốn dùng 2 câu thơ này gửi tặng tác giả bài thơ , qua bài thơ tôi cũng luôn mong muốn rằng khi yêu hãy hiểu người mình yêu, có những thử thách của người con gái rất đáng yêu , hãy khám phá ta sẽ có mối tình tuyệt đẹp.
 

  Thục Nguyên - thucnguyen21@hotmail.com - 0909344120 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 16/12/2011 23:07:17)

Cảm ơn chân tình của Việt Hùng đối với Thục Nguyên.

Trong bốn câu thơ của khổ thơ đầu:

Xưa em khuấy ánh trăng vàng
Trăng tan sóng gợn ngỡ ngàng hồ thu.
Tình anh nhòa nhạt sương mù
Chim kêu thảng thốt em vô tư cười.

Phát hiện của Việt Hùng về lỗi gieo vần trong câu số 4 của khổ thơ đầu rất chính xác. Đây là sơ xuất trong lúc đánh văn bản. vì vậy, xin được sửa theo ý của Việt Hùng:
Thay vì: Chim kêu thảng thốt EM VÔ TƯ CƯỜI
Được sửa thành: Chim kêu thảng thốt VÔ TƯ EM CƯỜI.( Phiền BBT vui lòng sửa giúp Thục Nguyên như ý vừa nêu).

Riêng câu thứ 3 của khổ thơ đầu, Thục Nguyên vẫn muốn giữ nguyên như cũ. Có nghĩa: tình ANH, chứ không phải tình EM nhòa nhạt sương mù. Câu thơ này, chính là vấn đề của chàng và cũng là tiền đề cho những khổ thơ sau.
Không có động cơ nào cả, hành vi khuấy trăng của nàng xuất phát từ sự nghịch ngợm, vô tư của tuổi mới lớn. Nhưng, khi sóng gợn, trăng tan…thì cảm xúc ùa vào, làm cả ba đối tượng cùng bối rối: Hồ thu ngỡ ngàng, chim kêu thảng thốt và tình anh cũng nhòa nhạt sương mù…
Ý của Thục Nguyên là vậy đó…mong nhận được sự đồng cảm của Việt Hùng.

Rất vui khi được làm quen với Việt Hùng.

Chúc Việt Hùng sức khỏe.

Thục Nguyên.

  Việt Hùng -  -  - Hà nội  (Ngày 16/12/2011 20:47:02)

Xin có đôi lời cảm tác cùng TG:

Vô tư
khuấy ánh trăng vàng
Hồn nhiên em nói tình tan mất rồi...
Cuộc đời
bèo dạt mây trôi.
Hồ xưa chốn cũ
nay người nơi nao?

Trăng thanh cô quạnh trời cao.
Hằng Nga luống thẹn
trốn vào Thiên cung.
Ai giờ lang bạt phiêu dung?
Hẹn thề xưa bỏ tận cùng chốn xa!

Còn đâu thân ngọc mình ngà.
Hồn nhiên đâu mất, lòng ta nặng sầu.
Thương xưa giờ đặt vào đâu?
Để lòng vương vấn, hồn đau một đời.

 

  Việt Hùng -  - 098.457.9128 - Hà nội  (Ngày 16/12/2011 20:21:15)

Một bài thơ hay!
Nhưng xin mạn phép TG đổi một vài câu chữ ở khổ thơ đầu cho hợp nghĩa hợp vần hơn, có gì mạo phạm xin được thứ lỗi!

Xưa em khuấy ánh trăng vàng
Trăng tan sóng gợn ngỡ ngàng hồ thu.
Tình EM nhòa nhạt sương mù
Chim kêu thảng thốt VÔ TƯ EM cười...
 

Các bài khác: