 LÊ NGŨ NAM PHONG - namphong2408@gmail.com - 01234563713 - XÃ; MỸ LƯƠNG- CÁI BÈ -TIỀN GIANG
(Ngày 20/12/2011 21:08:38)
Nhân dịp năm mới tôi kính chúc Hội Thơ Lục Bát, cùng các tác giả và độc giả, Năm mới An Khang Thịnh Vượng, hạnh phúc Vui khỏe. Tôi tặng Ban biên tập, cùng quý vị Tác giả, một bài thơ nho nho nhỏ. Chúc Mừng Xuân Năm Mới Nhâm Thìn Khách.Đặc biệt tặng Nhà Thơ HĐA ( Đà Lạt)
CHÚC XUÂN NHÂM THÌN-2012
Phong cảnh xuân sang thật rộn ràng
Chúc cho tác giả mãi An Khang
Mừng vui sáng tác nhiều thơ mới
Năm tháng làn thơ tạo tiếng vang
Mới cũ tham gia cùng lục bát
Nhâm nhi xướng họa một vài trang
Thìn : Phun niêm luật bằng hay trắc
Khách mở trang thơ quý tựa vàng
( Nam Phong chúc mừng năm mới Nhâm Thìn Khách)
Mỹ Lương- Cái Bè- Tiền Giang
Mail:Namphong2408@gmail.com
 Hà đức Ái - haducai1948@yahoo.com - 0978.360.486 - 193- Tân Trung- Tân Hà- Lâm Hà- Lâm Đồng
(Ngày 19/12/2011 12:08:06)
Ngày đầu tuần, lại là ngày NHÂM THÂN tam hợp với tuổi của HÀ ĐỨC ÁI.
Thật vui mừng khi nhận được những bài thơ đồng cảm, xướng họa của hai nhà thơ: TRẦN MẠNH TUÂN và LÊ NGŨ NAM PHONG đã kỳ công sáng tác
những vần thơ có chiều sâu, ẩn ý, văn phong khoáng đạt. Đặc biệt là những từ đầu câu mang họ tên: HÀ ĐỨC ÁI THƠ và ngược lại. Đây là Nghệ Thuật chơi chữ hóm hỉnh, sâu sắc. Xin chân thành cảm ơn hai bạn
nhiều nhiều...Chúc hai bạn và gia đình vui khỏe, hạnh phúc, may mắn,
thành đạt. Hẹn gặp lại trên THI ĐÀN LỤC BÁT QUỐC THƠ và Lễ Hội Hoa
Đà Lạt nhé! Trân trọng đón tiếp các bạn.
HÀ ĐỨC ÁI
 LÊ NGŨ NAM PHONG - w.w.w.lengunamphong.google.com.vn - - XÃ :MỸ LƯƠNG CÁI BÈ -TIỀN GIANG
(Ngày 19/12/2011 11:20:53)
Trước xin kính chúc sức khoẻ nhà thơ Hà Đức Ái cùng gia đình và độc giả một ngày đầu tuầncó nhiều niềm vui thành đạt.Sau xin mạo muội tặng nhà Thơ H.Đ.A, bằng mấy vần thơ Kính mong tác giả tha lỗi.
THƠ
THƠ RÈN NHÂN CÁCH KHÓ NGỜ
HÀ HẢI CUỒN CUỘN SÓNG THƠ ĐẦY THUYỀN
ĐỨC TÀI XƯỚNG HOẠ UYÊN THUYÊN
ÁI TÌNH BẰNG HỮU TA NGUYỀN CHUNG THƠ.
...
Hà hải cuồn cuông sóng thơ
Đức tài xướng hoạ đợi chờ thi nhân
Ái tình bằng hữu tri ân
Thơ rèn cách sống-tinh thần khoẻ vui.
Riêng: bài này của tôi
TẬP GHÉP VẦN
Lê chân học hỏi ê lờ
Ngũ thường phải biết chớ ngờ làm ngơ
Nam bắc học chữ bờ nờ
Phong ba giọng nói phập phờ của riêng.
… .…….…*…………….
Hoạ
Lê chân tìm chữ ê lờ
Ngũ ngờ u ngã chớ ngờ thờ ơ
Nam nữ đọc được am nờ
Phong lưu trôi trải âm phờ vần ong.
Đêm Mùa Đông: 2011
 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội
(Ngày 18/12/2011 18:39:57)
Thân tặng tác giả Hà Đức Ái đôi dòng nhé:
HOA ĐÀ LẠT
Đất trời trăm lá ngàn hoa…
Ngát hương thắm sắc cho ta nhớ người.
Về hội hoa… nhớ hẹn lời?
Cùng hoa Đà Lạt trao đời sắc hương!
TMT
 - - -
(Ngày 18/12/2011 17:15:45)
Xin họa nguyên vận bài Hoa Thủy Tiên của tác giả Hà Đức Ái.
Biển Hà Tiên
Thạch Động Phụ Tử Hà Tiên
Biển xanh cảnh đẹp thiên nhiên khác thường
Sóng ôm nước tỏa muôn phương
Tim em biển nhốt ngàn thương mơ màng.
Lê Ngũ Nam Phong (Mỹ lương -Cái Bè TG)
 Nhà Thơ: Hà đức Ái - haducai1948@yahoo.com - 0978.360.486 - Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng
(Ngày 18/12/2011 15:54:07)
HÀ ĐỨC ÁI thật sự cảm động trước thịnh tình của 6 nhà thơ: LÊ NGŨ NAM
PHONG - LINH THY - NGUYỄN MAI TRANG - NGUYỄN THỊ KIỀU VIỆT - VÕ QUANG
DIỆM - NGUYỄN KHẮC KÌNH đã đồng cảm, chia sẻ những vần thơ những lời cảm nhận với: "XỨ SỞ NGÀN HOA" cùng chùm tứ tuyệt hoa của HĐA. Xin chân thành cảm ơn các bạn thơ và HÀ ĐỨC ÁI tặng mấy vần thơ vui nhé:
Duyên thơ tình tứ gọi mời
Họa chăng gặp được chắc đời thăng hoa...?
Hiềm vì trăng ở quá xa
Mê rằm trải ngọc, nhưng là trăng thôi...
Xin hẹn được đón tiếp các bạn trên: "XỨ SỞ HOA ANH ĐÀO" này nhé!
Chúc các bạn luôn vui khỏe, hạnh phúc, sáng tác nhiều thơ hay dâng đời.
Đà Lạt: 18-12-2011
HÀ ĐỨC ÁI
 Võ quang Diệm - vqdiemts@yahoo.com - 0912273959 - 37-Lê Đại Hành, Hà Nội
(Ngày 18/12/2011 9:57:39)
Đọc tứ tuyệt hoa của NT Hà Đức ÁI càng nhớ thành phố hoa, những con đường óng ả Mimosa thơ mộng.Xin có mấy dòng chia vui cùng NT.
MIMOSA
Dẫu không quý phái, kiêu sa
Mimosa vẫn là hoa chung tình
Sắc vàng trong nắng lung linh
Say hồn lữ khách đắm nhìn phố hoa.
Võ Quang Diệm
 Nguyễn thị KiềuViệt - Vitkiu@yahoo.com.vn - 01667521440 - Khu15 Tứ xã Lâm thao Phú thọ
(Ngày 18/12/2011 6:30:03)
Lâm Đồng ơi!Lâm Thao đã bao lần :
Đứng trên rẫy Krôngnăng
Trông về ĐàLạt mà lòng xốn xang
ngắm hoa Dã quỳ bạt ngàn vàng rực đan xen trong màu chín đỏ của cà phê mà Lâm thao ước gì mình có cánh bay liền vào với Hội hoa Đà lạt cho thoả nỗi khát khao .Tối qua LT đi trông cháu về ,mở máy thấy chùm thơ của LĐ nên LT gửi ngay mấy dòng chia sẻ .chúc LĐ khoẻ ,hạnh phúc .có nhiều thơ hay nhé .
Dã quỳ rực rỡ vàng ươm
Tây nguyên náo nức rẫy nương vào mùa
Cà phê đỏ chẳng chịu thua
Buônmê-Đàlạt giữa mùa Hội Hoa...
 Nguyễn Mai Trang - maytrangtroixa@yahoo.com - - Cần Thơ
(Ngày 17/12/2011 21:45:27)
Mỗi khi nhắc đến Đà Lạt, khách lãng du dường như bị ru ngủ bởi ngàn thông và hoa..của xứ sương mù..!
Mây Trắng xin họa cùng nhà thơ Hà Đức Ái mấy dòng gửi lại Đà Lạt nhé !
ĐÀ LẠT NGÀN HOA
Thông Xanh soi bóng mặt hồ
Ngàn hoa khoe sắc ngát hương ngang trời
Hồng , lam, xanh , tím ...tuyệt vời.!
Giọt sương còn đọng một đời trinh nguyên.!
CẨM TÚ CẦU ( HẢI ĐƯỜNG )
Non tùng một cõi đi- về
Trời cao vững bước sơn khê dặm dài
Lạc loài giữa chốn trần ai
Tím buồn, tím đợi, tím hoài ...luyến thương..!
Mây Trắng
 hoanganh Nguyen - linhthy0305@yahoo.com - 01299962138 - Bến Tre
(Ngày 17/12/2011 21:20:05)
Nhà thơ Hà Đức Ái thân mến!
Đà lạt là vùng đất hiếu khách, ai đến một lần dường như cũng bị "Đà Lạt níu chân". Cũng thầm ước mong thêm lần trở lại...!
Linh Thy đang " DU XUÂN" trên quê hương anh đây,. Do chuyến đi quá ngắn không đến HVHNT thăm các anh, chị được.
Chúc anh và gia đình một mùa xuân thắm sắc nhé !
Xin gửi lại Đà Lạt mấy dòng..
ĐÀ LẠT NGÀN HOA
Anh đào thắm sắc đông sang
Đà lạt sương lạnh sẵn sàng vào xuân.
Festival hoa trắng ngần..!
Pense, huệ,cúc mười phân vẹn mười
Núi đồi, đồi núi xanh tươi
Đăng Sê tím thẳm , dã quỳ vàng hanh
Hồng, lan, ngọc điểm long lanh.!
Thác Premn , Hang Cọp sẵn dành túi thơ..
Lăng piang , Đồi Mộng Mơ..
X.Q tranh đẹp đang chờ lãng du..
Thung lũng Tình yêu...lời ru..
Ngất ngây hồn khách vi vu thông ngàn..!!!!
Linh Thy ( BT )
Đà Lạt 21h 17/12/2011
 LÊ NGŨ NAM PHONG - w.w.w.namphonglengu.google.com.vn. - 01234563713 - XÃ: MỸ LƯƠNG -CÁI BÈ -TIỀN GIANG
(Ngày 17/12/2011 18:59:17)
Xin họa bài thơ của tác giả Hà Đức Ái( Lâm Đồng).Giữ nguyên vận thơ:
Hoa Sen
Hoa sen đỏ rực bờ hồ
Cánh hồng nhụy trắng thẩn thơ nhìn trời
Ong ru bướm hát tuyệt vời
Bùn đen nước đục suốt đời trinh nguyên.
Hoa Mai
Hoa mai nở rộ màu vàng
Cánh xòe lúc lắc mơ màng đợi ai
Bầy ong bay lượn sớm mai
Nàng mai trong trắng chẳng phai đứng quỳ
 Nhà Thơ: Hà đức Ái - haducai1948@yahoo.com - 0978.360.486 - Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng
(Ngày 17/12/2011 18:42:50)
Xin chân thành cảm ơn nhà thơ LINH THY (BẾN TRE) đã đọc chùm thơ hoa
của ÁI và có 3 bài thơ: MIMOSA - DÃ QUỲ ĐÀ LẠT - NHỚ ĐÀ LẠT rất tâm đắc, nghệ thuật. Có lẽ nhà NT LINH THY đã từng công tác, du lịch nhiều lần ở ĐÀ LẠT mới có sự: "Nhiễm Hồn Đà Lạt" để cảm tác
những bài thấm đẫm tình thơ với xứ sở "NGÀN HOA-MỘNG MƠ " như vậy.
HÀ ĐỨC ÁI xin trân trọng cảm ơn! Chúc LINH THY và gia đình vui khỏe,
hạnh phúc, sáng tác nhiều thơ hay dâng đời. Hẹn gặp lại nhé!
Đà Lạt: 17-12-2011
HÀ ĐỨC ÁI
 hoanganh Nguyen - linhthy0305@yahoo.com - 01299962138 - Bến Tre
(Ngày 16/12/2011 21:14:03)
Kính chào nhà thơ Hà Đức Ái. Đọc thơ anh cảm giác se se lạnh của Đà Lạt bao trùm cả nơi nầy...và hình dung các nẽo đường Đà Lạt giờ đây đã rực rỡ hoa vàng, ngàn thông vi vu thích quá anh nhỉ? L.T xin chia sẻ với anh và đọc giả về Đà Lạt nhé !
MIMOSA
Mimosa đã cùng ta
Từ lâu hóa kiếp như là tình nhân
Núi cao không chút bụi trần
Đào tiên một cõi Ái Ân rừng chiều..
DÃ QUỲ ĐÀ LẠT
Dốc cao cao, đồi cao cao
Triền thung vàng ánh nao nao cõi lòng
Vi vu than thở ngàn thông
Dã Quỳ níu bước chân không muốn rời..!
NHỚ ĐÀ LẠT
Ta lên Đà Lạt sương mờ
Dốc Tình ru ngủ hái thơ trên đồi
Hương đào còn đọng bờ môi
Ra về lòng bỗng bồi hồi nhớ thương..!!!
Linh Thy ( BT)
Chúc nhà thơ luôn vui, khỏe , hạnh phúc và thêm nhiều áng thơ hay .
 Hà đức Ái - haducai1948@yahoo.com - 0978.360.486 - Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng
(Ngày 16/12/2011 19:57:25)
Xin cảm ơn nhà thơ: Nguyễn Khắc Kình đã đọc chùm thơ hoa của tôi và có bài:
HOA CÚC QUỲ ƠI chia sẻ thật nghệ thuật và tâm đắc. Chúc anh và gia đình luôn vui khỏe, hạnh phúc. Trân trọng cảm ơn!
HÀ ĐỨC ÁI
 Nguyễn Khắc Kình - Lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904323633 - Số 17/4 Phố Ao Sen- Hà Đông- Hà Nội
(Ngày 16/12/2011 16:44:59)
Chào Nhà Thơ Hà Đức Ái! Xem thơ của Anh tôi thèm lên với Tây Nguyên quá! Thèm Hội Hoa Đà Lạt quá! ...Nhắc đến hoa cúc quỳ tôi lại nhớ Tây Nguyên với con đường lên trập trùng núi đồi và những lùm hoa, lưng đồi hoa cúc quỳ vàng rực như màu nắng Tây Nguyên...Bao giờ được trở lại với Tây Nguyên,lên với Đà Lạt xứ sở của Hoa,môi trường lý tưởng của Tình yêu đôi lứa, của da diết nhớ thương và cảm xúc Đẹp của Lòng Người!Xin có đôi câu chia sẻ niềm vui cùng Hà Đức Ái:
HOA CÚC QUỲ ƠI!
Lên Tây Nguyên gặp cúc quỳ
Màu hoa như nắng nói gì hả Em?
Vòm xanh vẫy ngọn gió mềm
Yêu hoa đồng nội càng thêm yêu người?
Hoa như vạt nắng chân đồi
Tươi vàng cánh mỏng lòng người đam mê...
Cùng về Hồ Lắc, Chư Sê...
Có hoa dẫn lối Anh về Tình Yêu!
Hoa ơi, yêu sớm thương chiều
Thoảng qua mà nói bao điều nơi Anh!
Nguyễn Khắc Kình- Hà Đông
Chúc Nhà thơ Hà Đức Ái mạnh khoẻ và Hạnh Phúc!
|