Thứ năm, 25/06/2026,


Thăm mẹ (Trần Thanh Hải) (16/12/2011) 
THĂM MẸ
 
 
 
Trần Thanh Hải
 
 
Con về thăm mẹ chiều đông
Mưa phùn gió bấc... trắng đồng phấn bay.
Bùi ngùi khóe mắt cay cay
Nhìn di ảnh, nhớ những ngày mẹ xưa…
 
Vai gầy gánh quặn nắng trưa
Áo lưng ướt đẫm… ngỡ vừa mưa rơi.
Ngày hè, nước nóng như sôi
Ruộng sâu lội cấy… thấm người bùn non…
“Cha đi” tuổi mẹ còn son
Một mình tần tảo héo mòn ngày xanh
Nuôi con khôn lớn trưởng thành
Chắt chiu tất cả để giành trẻ thơ
Ngày đông lạnh chết cá rô
Thân cò lặn lội vật vờ đồng chiêm…
 
Mẹ ơi! Mẹ đã qui tiên
Bụi hồng theo gió về miền hư không…
Khói hương ấm mộ chiều đông
Nặng lòng nghĩa mẹ… ơn công sinh thành.
 
T.T.H
 
___________________
Tác giả Trần Thanh Hải
Đ/c: Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0650 3760 499 - 0989 432 039
E-mail: tranthanhhai1948@yahoo.com.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  hoanganh Nguyen - linhthy0305@yahoo.com - 01299962138 - Bến Tre  (Ngày 19/12/2011 16:58:30)

Anh Trần Thanh Hải kính mến!
Đọc bài " THĂM MẸ " của anh.Thật xúc động..những tấm gương hy sinh thầm lặng , tảo tần suốt đời vì con quên nắng mưa đời mẹ..!!!
linh Thy xin gửi anh mấy dòng đồng cảm nhé !

**** CÓ MỘT NGƯỜI***

Có một người yêu quý
Thương kính suốt đời tôi
Vì tôi quên vất vả
Vì tôi đi hối hả..

Vì tôi thức đêm thâu
Vì tôi quên khổ sầu
Vì tôi mặc mưa nắng
Vì tôi dằm sương lặng

Vì tôi quên đớn đau
Vì tôi tay rướm máu
Suốt đời sống mõi mòn
Tần tảo cũng vì con

Vì tôi quên bão táp
Ơn nầy sao đền đáp
Tôi yêu lắm người ơi!
Người ngàn đời tôi nhớ..!!!

Linh Thy ( BT)

  Nguyên Xuân  - nguyenxuan0911@gmail.com - 0905127969 - Đà Nẵng  (Ngày 19/12/2011 16:19:10)

CHA ĐI

Cha đi vào cõi mênh mông
Mẹ gói đau khổ vào lòng bấy nay
Đã hơn mười sáu ngàn ngày
Mắt mờ sâu trũng đọng đầy nhớ thương.

Tâm tư đốt quặn khói hương
Giấu trong tim nỗi đoạn trường mẹ qua
Đòn gánh trĩu nặng chiều tà
Chắt chiu khoai sắn dưa cà nuôi con.

Mẹ quên dần tuổi xuân son
Sớm khuya lặng lẽ, lối mòn quạnh hiu
Mồ hôi đẫm dưới ráng chiều
Tím bầm môi, mẹ liêu xiêu vội vàng.

Cha đi vào cõi vô cùng
Mẹ lặn lội giữa muôn trùng bão giông
Hết nắng hạ, lại mưa đông
Thời gian oằn nặng lưng còng cha ơi!

Nhớ cha, mẹ bớt đơn côi
Thương cha, mẹ dệt trang đời con thơ
Bóng chiều hiu hắt ảo mờ
Mẹ thầm lặng giữa đôi bờ âm dương!
8/8/2011 (9/7/ Tân mão)
Nguyên Xuân
 

  Nhà Thơ: Hà đức Ái  -  haducai1948@yahoo.com -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng   (Ngày 16/12/2011 15:22:32)

Khao khát tình MẸ một đời, bởi vì 4 tuổi MẸ đã ra đi để lại 2 người
con bơ vơ giữa chợ đời HÀ ĐỨC ÁI gửi tới bài MẸ TÔI chia sẻ với TG:
TRẦN THANH HẢI cùng các bạn.
MẸ TÔI
Nắng soi phai cả muôn màu
Thời gian thổi bạc mái đầu Mẹ tôi
Lòng người đen bạc như vôi
Trái tim Mẹ thắm muôn đời không phai

Đôi quang đòn gánh mòn vai
Nón mê áo vá hình hài Mẹ tôi
Vui cùng cá nước chim trời
Gừng cay, muối mặn...thắm đời chồng con

Mẹ ơi! Bốn tuổi mồ côi
Một đời cát bụi, một đời trầm luân
Mẹ đi hằn lại vết chân
Cho con sáng lạn - Đường trần thăng hoa

Cỏ may yêu quý Mẹ ta
Quấn chân, dệt kín quần bà hỏi thăm
Đêm đi cấy ngả trăng rằm
Mong mạ tròn khóm, lúa nằm trong mơ

Tình Mẹ bát ngát trong hoa
Hương thơm ban phát bay xa tặng đời
Con đi khắp bốn phương trời
Mặt trời - Tim Mẹ - Sáng ngời trong con.
Hà Nội: 07-5-2009
HÀ ĐỨC ÁI

  Nguyễn Đức Nghĩa - nghiand61@gmail.com - 0913002661 - 27 Ngõ 108, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 16/12/2011 13:35:01)

THẮP HƯƠNG

Ngày xưa xem mẹ đồ xôi
Con gà mẹ luộc ngậm môi bông hồng
Ân cần mẹ thắp nén hương
Con nhìn hỏi mẹ: Khói hương nghĩa gì?
Mẹ rằng Trời Đất âm dương
Âm dương cách trở khói hương bắc cầu...
Bắc cầu về với Tổ tiên
Ông bà linh ứng Tổ tiên độ trì!
Ông bà chín suối mười phương
Về đây đoàn tụ khói hương ngày Rằm
Âm dương cách trở đôi đường
Lòng con thanh thản bởi bằng nén hương!

Con nay giống mẹ ngày xưa
Thắp hương như mẹ ngày xưa thường làm.
Cháu bà còn bé đứng kia
Cháu bà hỏi mẹ hương kia nghĩa gì?
Con cười giống mẹ ngày xưa
Con cười bảo cháu là thư gửi bà
Để bà về với cháu con
Để ông bà thấy cháu con trưởng thành
Sự đời nước mắt chảy xuôi
Muôn đời nước mắt chảy xuôi muôn đời
Thế nên con hãy vâng lời
Thì ông bà mới ngậm cười non xa ...

SAO HÔM

  Nguyễn Khắc Kình - Lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904323633 - Số 17/4, Phố Ao Sen- Hà Đông- Hà Nội  (Ngày 16/12/2011 10:48:03)

Chào Nhà thơ Trần Thanh Hải! Đọc thơ của Anh mà tôi cảm động quá và nhớ về Người Mẹ của tôi đã về nơi yên nghỉ xa xôi ...Tôi chia sẻ cùng Anh đôi câu lục bát cho vợi đi nỗi niềm thương nhớ bùi ngùi...

MẸ TÔI

" Cha đi" tuổi Mẹ còn son
Một thân nuôi bốn người con trưởng thành*

Góa chồng khi tóc còn xanh
Đắng cay Mẹ nhận, ngọt lành cho con!

Đói nghèo lòng Mẹ héo hon
Suốt đời bươn trải nuôi con nên người!

Tám mươi xuân Mẹ về Trời
Để ngày đông giá suốt đời trong tôi!...

NKK- Chúc Nhà thơ Trần Thanh Hải may mắn, thành đạt!

(* Tôi có bốn anh em, mồ côi Bố từ tấm bé)

  Nguyễn bá Trinh - ngbatrinh@yahoo.com - 0915652689 - Hà Nội  (Ngày 16/12/2011 9:27:08)

Ngầy hè nước nóng như sôi
Con ơi, khoan nhé chớ mời thợ ra
Cấy xong lúa chết ngay mà
Con "thơ" vắng mẹ thật là thương con.

Bài thơ ai đó vẫn còn,
"Nước như ai nấu" cua bon lên bờ
Nhà nông cũng chẳng thể ngờ
Mẹ liều xuống cấy, bây giờ chết trơn.

Các bài khác: