Thứ năm, 25/06/2026,


Nhặt Đông (Trần Thị Thu Hà) (15/12/2011) 
 
NHẶT ĐÔNG
 
 
 
Trần Thị Thu Hà

Đông rồi
Lại một mùa đông
Gió
Trời xám
Lạnh
Buốt lòng bàn tay…
Chiều
Đường
Lặng bóng cây gầy
Liêu xiêu quán
Ngã
Cạn ngày
Trống không…
Với tay
Nhặt
Mớ bòng bong
Tròn xoe mắt trẻ
Một vòng tay
Êm.
 
23/11/2011
 
T.T.T.H
 
__________________
Tác giả Trần Thị Thu Hà
Trường THPT Lục Ngạn số 2
Điện thoại: 0976 914 299
Email: habaouyen@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nhà Thơ: Hà đức Ái  -  haducai1948@yahoo.com -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 16/12/2011 14:42:34)

Mùa Đông đang về đọc bài thơ NHẶT ĐÔNG của TRẦN THỊ THU HÀ, có bà MẸ
thương nhớ người con đang gìn giữ biển đảo thân yêu của Tổ Quốc, mùa
Đông rét buốt ngoài đảo xa...Thương lắm! HÀ ĐỨC ÁI gửi tới bài:

ĐÊM ĐÔNG MẸ NHỚ

Đông về thả lưới mưa bay
Gió mùa Đông Bắc đêm ngày cắt da
Tuyết sương đêm đậu mái nhà
Ngồi bên bếp lửa, Mẹ già xuýt xoa
Thương con ngoài đảo Trường Sa
Mặc thêm áo ấm, thay ca đêm dài
Biển trời Tổ Quốc - chí trai
Mong con giữ biển-đảo-trời-quê hương.

Đà Lạt: 15-12-2011
HÀ ĐỨC ÁI

  Nguyễn Ngọc Sáng - nguyenngocsanglata@yahoo.com.vn - 0987627370 - Trường TH Nguyễn Trung Ngạn.Q8.TPHCM  (Ngày 15/12/2011 22:54:03)

Đến với bài thơ hay có mấy dòng cảm nhận ,họa thơ cùng tác giả trẻ


MÙA ĐÔNG ẤM ÁP

Tình yêu nở rộ mùa đông
Không em lạnh buốt giá lòng bàn tay.

Dáng ai hao dáng em gầy
Đêm trong tiềm thức,sáng ngày còn không

Cùng em gỡ rối tơ lòng
Mùa đông ấm áp trong vòng tay êm.

  Ngọc Châu - ngocchaunvhp@gmail.com - 0126 9284620 - 312 Lê Thánh Tông Hải Phòng  (Ngày 15/12/2011 21:51:06)

Chúc mừng Thu Hà đã đăng bài thơ mà anh thấy rất thích ở Lucbat.com

Lúc nào rảnh em vào LỤC BÁT XƯA VÀ NAY (hình như trang 2 hay trang 3 ấy) xem bài thơ anh dịch : KHI NGƯỜI ĐÀN BÀ YÊU
Bài này anh chỉ gửi đăng trên vandanviet.net , không biết anh hay chị bạn nào của anh đã đem sang bên này.
Ngọc Châu

  Nguyễn Khắc Kình - Lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904323633 - Số17/4, Phố Ao Sen- Hà đông- Hà Nội  (Ngày 15/12/2011 17:39:25)

Chào Nhà thơ Trần thị Thu Hà với bài thơ mới, cách gieo vần Mới và nhiều ý thơ Mới...Thơ có những tìm tòi riêng...
Xin có một chút suy diễn Mới sau khi đọc thơ của Thu Hà, xin được viết thật nhanh suy nghĩ đó như sau:

QUÁN TRÚ NHỜ...

Quán Ngã là Quán Trú nhờ...
Chiều đông buông khói mù mờ bòng bong?

Quán Ngã là quán Mùa đông?
Vô tình ai ngã vào lòng ai chăng?

Quán Ngã là quán vắng trăng?
Tò mò mắt lá soi bằng ánh sao...

Quán Ngã là quán đêm nào?
Bòng bong tóc xõa ngã vào tay Êm ??

Quán Ngã là Quán Trú Đêm??

NKK chúc Trần Thị Thu Hà nhiều niềm vui và tiếp tục khám phá nhiều
" Tứ Thơ"mới, cách gieo vần Mới cho thơ lục bát!

  Việt hùng -  -  - Hà nội  (Ngày 15/12/2011 16:47:01)

Xin có đôi vần cùng TG.

Chiều đông nhặt lá sót rơi
Nhớ mùa thu cũ bóng người nơi nao?
Thầm mong chút nắng hanh hao
Cho lòng bớt lạnh vơi bao ưu sầu...

Với tay vít gió qua cầu
Một vòng êm ấm
Ngờ đâu...
ngọt ngào...!
 

  Nguyễn Thị Minh Hồng - nthiminhhong@yahoo.com.vn - 0982 105 015 - Q.Thủ Đức TPHCM  (Ngày 15/12/2011 15:36:20)

Minh Hồng nối tiếp thơ bạn nhé:

Đây rồi một bờ môi mềm
Nhặt trong giá rét ngọt thêm đêm trường
Về đi em, quán buốt sương
Bòng bong trút bỏ, gom hương đất trời.

Các bài khác: