 Lê Quý Phóng - quocthaibmt@gmail.com - 0986389595 - 104 Mai Hắc Đế-Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk
(Ngày 30/09/2012 16:56:04)
Nợ câu Lục bát
Nợ câu lục bát - qua cầu
Vần bay theo gió biết đâu mà tìm
Nhìn đồi thắm rực hoa sim
Nhìn sông sông nước lặng im thẫn thờ.
Thôi đành lỗi hẹn câu thơ
Để rồi thấp thỏm đón chờ tin nhau.../.
 Thanh Tùng - tungnhan_hp@yahoo.com.vn - 0913291562 - 778/K9 Nguyễn Kiệm Phú Nhuận TP HoChiMinh
(Ngày 15/06/2012 6:59:42)
Bài thơ hình tượng rất hay
Chỉ có câu này muốn hỏi lại anh
Cuối thu đâu có nắng hanh
Đang mùa bão lũ trở thành đầu đông
 Nguyên Xuân - nguyenxuan0911@gmail.com - 0905127969 - Đà Nẵng
(Ngày 19/12/2011 16:54:10)
QUÊ HƯƠNG
Cái ngủ, con ngủ cho ngoan
Quanh nôi mẹ dệt muôn ngàn sợi thương.
Dẫu mai xa ngái quê hương
Không quên trống hội, vấn vương khói chiều.
Nao nao hương cốm, bún riêu
Lâng lâng hồn quyện sáo diều vi vu.
Nắng trong, biển lúa dập dìu
Miên man sóng nhạc, hiu hiu lửa đèn.
Mát thơm ngọt vị chè sen
Náo nức chợ tết, thân quen giếng làng.
Đò khuya trăng hát mênh mang,
Chiều quê êm ả, óng vàng bãi ngô.
Lẫn trong sương sớm ảo mờ
Mái chùa cổ kính nét thơ nao lòng.
Quê hương, da diết nhớ mong
Thiêng liêng, khắc khoải … dệt dòng tâm linh!
Đà nẵng 31/5/2011
Nguyên Xuân
 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội
(Ngày 16/12/2011 20:12:03)
Nhắn gửi tác giả Đào Phan Toàn!
Nếu anh có liên hệ với Ban liên lạc CLB Lục bát xứ Thanh, nhờ anh đăng kí tham gia cùng với các anh chị nhé?
Họ tên, địa chỉ, số liên hệ như trên nhé.
Cám ơn anh!
Hẹn ngày hội ngộ trùng phùng trên quê hương.
TMT
 Việt Hùng - - 098.457.9128 - Hà nội
(Ngày 15/12/2011 18:59:39)
Có vài lời cảm tác với thơ, chúc tình của đồng hương với quê ngoại mãi đằm thắm, vẹn tròn!
Đắng cay, mưa gió, bão bùng
Gánh bao nắng lửa là vùng quê em
Đất nghèo ruộng hạn ngày đêm
Nơi sinh em đó một miền thương đau...
Ai xui ta đến bên nhau
Vương câu lục bát nặng sâu ân tình
Gửi về nơi ấy em sinh
Một lời cảm tạ cho mình nên duyên.
 Đào Phan Toàn - daophantoan@yahoo.com - 0982967045 - Phố Giắt Thị trấn Triệu sơn Thanh hóa
(Ngày 15/12/2011 10:26:11)
Xin chân thành biết ơn anh Trần Đức khoát và anh Liên Thơ Đã đồng cảm cùng tác giả Quê ngoại.
Chân thành gửi đến các anh lời chúc sức khỏe và hạnh phúc! Rất mong đươc tái ngộ.
daophantoan.blogtiengviet.net
 Lục Thị Bích Hạnh - tuoixechieu113@yhaoo.com.vn - 01665460480 - Thanh trì - Hà nội
(Ngày 15/12/2011 10:08:28)
Ai đó đều có một Quê Hương để mỗi khi nhớ đến ta lại có biết bao kỷ niệm.Nhưng Quê của Đào Phan Toàn lại là Quê của người con gái mà anh đã chọn làm vợ" Quê Ngoại"
Về thăm nới mẹ sinh em để rồi trong lòng anh biết bao cảm xúc, nơi đó có gió lào , cát trắng nơi anh nói đến đó chính là dải đất Miền Trung.
Nơi đây khí hậu khắc nhiệt, quanh năm mưa bão, nhưng người dân ở đây có một sức khỏe dẻo dai đến lạ kỳ.Mặc dù gian khổ nhưng người dân MT vẫn có những người chịu thương, chịu khó quanh năm sống trong khó khăn,đất đai khô cằn.Đặc biệt hơn nữa là có tinh thần hiếu học.Được xem những tư liệu, những hình ảnh tôi mới thục sự khâm phục người dân MT.
Nhà thơ Xuân Quỳnh nói: Mẹ sinh Anh để bây giờ cho em.Còn với thơ Đào Phan Toàn khi viết lên dòng thơ để cảm ơn Mẹ sinh ra " em" để cho tôi ngày hôm nay về quê Mẹ mới thấy hết được tình cảm của người đã sinh "Em để bây giờ cho tôi"
Bài thơ rất hay mấy ai viết về Quê Ngoại như Đào Phan Toàn một bài thơ mang nặng tình cảm của những người con có hiếu viết nên những dòng thơ thay lời nói cảm ơn anh dành cho Mẹ,Cha người đã cho anh viết nên câu thơ hay nhất về " Quê Ngoại"
 Từ Đức Khoát - tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - khu8 Thạch Đồng -Thanh Thuỷ - Phú Thọ
(Ngày 15/12/2011 6:26:48)
QUÊ NGOẠI
Cảm ơn Đào Phan Toàn đã gợi ý cho TĐK đồng cảm viết tiếp những cảm xúc về quê ngoại miền trung sinh ra em , người giữ lửa cho hạnh phuc gia đình
Từ trong khúc ruột miền Trung
Mẹ sinh em giữa bão giông, gió lào
Bao nhiêu những cái ngọt ngào
gừng cay muối mặn
quyện vào duyên ta !
Đằm vào trong khúc dân ca
Giận thương chưa thấu niềm nhà nỗi quê
Mẹ ! liêu siêu bóng đi về
Âm thầm chịu đựng, bộn bề dáng cha ?
Để cho thắm thịt tươi da
Áo tơi che nắng, phong ba, đêm dài
Lành như rau má sắn khoai
Hiền như dáng ngoại nuôi ai?
cho mình !
TĐK
____________________
 Liên Thơ - lienthotim@gmail.com - 0928700456 - 24, Hà Huy Tập, Đà Nẵng
(Ngày 14/12/2011 21:36:08)
Cảm ơn bạn đã có bài thơ hay về dải đất miền Trung ...Ca ngợi quê hương bằng một cách rất duyên như bạn làm Liên Thơ phục lắm đấy.Xin chia sẻ cùng bạn nhé...
Nơi anh
Về thăm quê của người thương
Càng ơn sông nước quê hương đắp bồi
Vun cho đất thấp thành đồi
Nuôi cho cây trái đâm chồi trổ bông
Thầm thì tiếng lá màu đông
Gọi mùa trái chín xuân hồng thắm tươi
Cho ai rạng rỡ nụ cười
Cho mắt ai đậu sao trời long lanh
Cho ngân nga tiếng ngọt lành
Cho lời ước hẹn tròn vành ánh trăng
Ơn đất, quê của bằng lăng
Riêng sắc hoa tím, đường giăng ánh chiều
Hoàng hôn gợi nghĩ bao điều
Là bao thơ mộng …mĩ miều quê ta
Chỉ riêng duy nhất màu hoa
Không nơi đâu đẹp như là nơi anh.
Lê Minh Liên Thanh Thơ
lienthotim@gmail.com
24, Hà Huy Tập, Đà Nẵng
0928700456
|