Thứ năm, 25/06/2026,


Một nửa (Trương Nam Chi) (14/12/2011) 


MỘT NỬA

 
Trương Nam Chi
Một nửa mình, một nửa ta
Tài hoa kết lại mới là một đôi
Nửa mình sao mãi xa xôi
Nửa ta xô lệch chăn côi chiếu buồn
 
Nước xuôi về phía hạ nguồn
Chờ người trong nỗi bồn chồn mỏng manh
Phết màu lên mảng tóc xanh
Hồi môn một tấm chân thành vẹn nguyên
 
Biết xưa ta có ước nguyền
Mà nay bến vẫn đợi thuyền kết hoa
Một nửa mình, một nửa ta
Bao giờ gặp được để mà thành đôi?
 
 
 
______________________
Tác giả: Trương Nam Chi (TP. HCM)
ĐT: 0903 318 188
Email: truongnamchi61@gmail.com
Mời nghe giọng ngâm của NS Thu Thủy

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Việt Hùng - viethungrrc@yahoo.com -  - Hà nội  (Ngày 16/12/2011 22:12:11)

Xin đôi vần cùng TG:

Một nửa mình, một nửa ta
Trời se duyên thắm mới là một đôi
Nửa kia sao mãi nổi trôi?
Nửa này lẻ bóng đơn côi đượm buồn.

Người về phương ấy mưa tuôn
Để lòng ta lạnh bồn chồn nhớ mong...

Vẽ xanh lại khoảng trời trong
Một chiều thu ấm cho lòng vợi thương.

Chờ nhau ở cuối con đường!
Để trao nhau những phấn hương cuộc đời.
Nửa ta thầm gọi: Người ơi!
Về bên nhau nhé trọn lời tri ân.
 

  Nguyễn Thị Thuý Ngoan - ngoanhp20@gmail.com - 0988760863 - 116/261 Trần nguyên Hãn - Lê Chân - HP  (Ngày 15/12/2011 20:23:27)

Em hồng nhan lắm em ơi !
Câu thơ sao viết nửa vời vợi xa
Để cho bao khách hòa hoa
Không ăn, không ngủ la đà trên mây...

Thơ Trương Nam Chi chân thành, giàu cảm xúc, lãng mạn, và quyến rũ lòng người. Bài thơ đạt đến nghệ thuật cao ở cách giầu ngôn từ, cách ví von thật khéo léo, tinh tế " Phết mầu lên mảng tóc xanh / Hồi môn một tấm chân thành ven nguyên"

  Lục Thị Bích Hạnh - tuoixechieu113@yhaoo.com.vn - 01665460480 - Thanh trì - Hà nội  (Ngày 15/12/2011 16:51:46)

Một bài thơ nói lên sự chia ly , xa cách của 2 nửa trái tim, luôn ao ước sẽ có ngày nên duyên đôi lứa.đúng là một đôi trai tài, gái sắc ,có lẽ khi duyên trời đã định cho 2 nửa là của nhau thì có khó khăn , gian nan cách trở đến đâu họ cũng mong tìm về bên nhau.

Sự xa cách không làm vơi đi nỗi nhớ, mà nó nhân đôi nỗi nhớ:

Một nửa mình, một nửa em

Bao giờ gặp được để mà thành đôi.

Có lẽ khi duyên trời đã định cho 2 nửa mãi mãi là của nhau dù có cách trở thế nào họ luôn hướng về nhau, luôn tìm được nhau.
Cảm ơn nhà thơ Trương Nam Chi viết lên những vàn thơ dành cho đôi lứa , đọc bài thơ tôi cũng mong muốn rằng khi 2 nửa trái tim trai tài, gái sắc họ sẽ tìm đến nhau để Hạnh phúc luôn trọn vẹn.

  Liên Thơ - lienthotim@gmail.com - 0928700456 - 24, Hà Huy Tập, Đà Nẵng  (Ngày 15/12/2011 15:50:43)

Lại nói về "một nửa".Lại nói về khát khao...Nỗi khát khao muôn thuở của kiếp người mà Trương Nam Chi đã nói lên bằng hình ảnh thân thương và lời thơ da diết quá.Đúng là món quà quý cho những ai đang sống , phấn đáu và chờ mong.
Xin chia sẻ cùng thi sĩ nhé
Một mình em với một nửa anh
Thành trời đất đó, vĩnh hằng người ơi...
Liên Thơ

  Nhà Thơ: Hà đức Ái  -  haducai1948@yahoo.com -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 15/12/2011 13:23:55)

Đọc bài thơ MỘT NỬA của NT TRƯƠNG NAM CHI chúng ta thấy niềm khát khao đến sự có đôi tròn trĩnh, ước mơ hạnh phúc vốn có của mỗi con người. Nhưng TG đang thiếu cái: NỬA KIA nên đã trăn trở ngày đêm chắt lọc ra bài thơ sâu lắng, thân phận đầy cảm xúc này chăng?


Một nửa mình, một nửa ta

Tài hoa kết lại mới là một đôi

Nửa mình sao mãi xa xôi

Nửa ta xô lệch chăn côi chiếu buồn

Hai câu đầu tưởng như hai nửa đang thăng hoa trong hạnh phúc lứa đôi



nhưng tiếp 2 câu sau thì đã hiện lên ước mơ một vòng tay che chở:

"nửa mình xa xôi...chăn côi chiếu buồn". Sự cô đơn lẻ bạn ở đây đã hiện rõ trong từng lời thơ rất cụ thể


Nước xuôi về phía hạ nguồn

Chờ người trong nỗi bồn chồn mỏng manh

Phết màu lên mảng tóc xanh

Hồi môn một tấm chân thành vẹn nguyên


Bốn câu thơ khổ 2 được rèn đúc điêu luyện như có cánh gọi mời cánh "mày râu" phải động lòng trắc ẩn ước ao vì em đang; "chờ người

trong nỗi bồn chồn" và có cả: "Hồi môn một tấm chân thành vẹn nguyên"

Cánh nam nhi ta ham quá đi chứ phải không các anh nhà thơ...?

Lời thơ êm nhẹ như gió thu, như lời ru êm ái mà có sức quyến rũ lạ thường khơi gợi đến lòng thương cảm của biết bao "Hiệp Sĩ Hào Hoa"

sẵn sàng rũ bỏ tất cả để: "Cởi áo bào đổi lấy rượu ngon" đến với nàng

Xưa có câu: "Ngôn tựa như phong" lời nói như gió

Nhưng đây là văn thơ đã thành văn bản trên "Mạng" giấy trắng mực đen trên sách báo...Hồn thơ của TRƯƠNG NAM CHI cô đọng uyển chuyển tỏa đầy: "men say cuốc lủi" khiến các đệ tử "lưu linh" như tôi khát vọng, mơ mộng được tắm mình trong bình  "rượu tình" đó...!

Câu kết: "Bao giờ gặp được để mà thành đôi". Nhân vật trong thơ tung ra chưởng cuối cùng hạ gục đối thủ như: "Đát Kỷ hạ Trụ Vương".

Nếu nói về nghệ thuật của Thơ trong bài: MỘT NỬA - NT TRƯƠNG NAM CHI đã khôn khéo vận dụng, xếp đặt ngôn từ dẫn dụ, biểu cảm diễn đạt trọn vẹn vở diễn trên sân khấu khiến cho bao khán giả phải tuôn chảy nước mắt như mưa. Đó mới là: NGHỆ THUẬT! Xin chúc sự thành công của bài thơ: MỘT NỬA - TRƯƠNG NAM CHI. Hẹn gặp lại ở bài sau cho vui nhé!

Đà Lạt: 14-12-2011

HÀ ĐỨC ÁI

























 

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Số 111 , A6 , phố 8-3 , Hà Nội  (Ngày 15/12/2011 11:37:01)

VỚI MỘT NỬA

"Một nửa " là bài thơ hay
Xem ra nữ sĩ là tay giỏi nghề
Đã làm bạn đọc say mê
Say thơ , say cảnh...tìm về lòng nhau

  Nửa kia xa vắng bấy lâu
Ước ao thành một khỏi đau lòng mình
Chông chênh thiếu nửa bóng hình
Thấy lòng ,thi hữu tử sinh đáp đền !

Một nửa thành hai lâu bền
Đơm hoa kết trái hồng trên đời tình!

  Chương Vũ - chuongvu0108@gmail.com - 38237251 - 173 Hai Bà Trưng - Q.3 - TP.HCM  (Ngày 15/12/2011 9:37:41)

Một nửa mình, một nửa ta
Tài hoa kết lại mới là một đôi
Nửa mình sao mãi xa xôi
Nửa ta xô lệch chăn côi chiếu buồn

Theo truyền thuyết trong thần thoại Hy Lạp, loài người gồm cả nam và nữ gọi là lưỡng giới. Thuở ấy loài lưỡng giới sống buông thả  khiến thần Zeus nổi giận trừng phạt họ, tách từng người ra làm hai nửa, một nửa nam và một nửa nữ và ném tất cả xuống trần gian. Từ đó loài người phải vất vả để tìm kiếm một nửa kia của mình…
Phải chăng tình yêu cũng từ đó phát sinh? Ta biết tìm người ở đâu để ghép lại thành đôi?
“Một nửa” của nữ sĩ Trương Nam Chi là giấc mơ thiết tha về một tấm chân tình toàn vẹn.

Phết màu lên mảng tóc xanh
Hồi môn một tấm chân thành vẹn nguyên

Bài thơ thật lãng mạn!

Chương Vũ

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 15/12/2011 7:10:52)

Đôi dòng cảm tác chia sẻ với nhà thơ Trương Nam Chi:

ƯỚC MONG

Ước mong đời đẹp có đôi
Mà sao "một nửa" xa xôi hỡi tình?

Tháng ngày phai nhạt màu xanh
Niềm tin với tấm lòng thành vẫn đây!

Vừng trăng hao khuyết lại đầy
Đợi người trong mộng...đến ngày đoàn viên.
NĐT

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Số 111 , A6 , phố 8-3 , Hà Nội  (Ngày 14/12/2011 21:29:49)

VÔ ĐỀ

Ước rồi sẽ gặp được thôi
Hai nửa thành một, xa xôi không còn !
Tài hoa kết lại xanh non
Không còn xô lệch , không còn đơn côi !

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 14/12/2011 20:51:51)

Một nửa mình, một nửa ta
Bao giờ gặp được để mà thành đôi?
________
Không duyên hai nửa cách vời
Có duyên tan hợp, xa xôi kể gì
Đường tình lỡ bước chân đi
Sầu thu muôn ngả thoáng thi vị buồn.

 

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 14/12/2011 20:43:08)


THƯỢNG HUYỀN VẰNG VẶC TRONG TA

Ngỡ rằng dầm mướn tài hoa
Nào hay chừng ấy mới là nửa thôi ?
Thuyền đời càng lắc càng vơi
Băng băng sóng rẽ chân trời cứ xa

Nửa mình vằng vặc trong ta
Mảnh trăng sắc lẻm, ngân nga thượng huyền

N.T.T - H P

  Đào Phong Lưu - dphongluu6@Gmail.com - 0241 3413234 098495 - Nhà máy Gang cầu Tiên Du Bắc Ninh  (Ngày 14/12/2011 15:43:13)

THANK YOU!
Ví dù "nửa âýy" đơn côi,
"Nửa này" tình nguyện ghép đôi đỡ buồn.
Nước sông, nước bể, nước nguồn...
Chảy, trôi khắp chốn lại dồn một nơi.
Những người lẻ bóng đơn côi
Nên theo qui luật kết dôi Tấn, Tần
Đuổi đông tàn, đón sắc xuân
Nếu "nửa ấy" gật, bội phần "thank you!"

  Nguyễn Khắc Kình - Lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904 32 36 33 - Hà Đông- Hà Nội  (Ngày 14/12/2011 14:55:28)

Chúc mừng Nhà thơ Trương Nam Chi có bài thơ lục bát giàu cảm xúc sâu lắng và lãng mạn!Một nửa mãi là một nửa nếu nửa kia không có cơ hội xích lại gần để ghép thành "Một" Cái sự xích lại ấy thật là tinh tế, thật là Định Mệnh Trương Nam Chi ạ!
Cũng có nghĩa là hai nửa phải hút vào nhau như "Âm- Dương" khác dấu , xích lại để hài hòa làm Một!- Đó là Tình yêu! là Định Mệnh giữa cuộc đời này!?Những câu hỏi trước các cuộc tình tưởng nhàm chán mà vẫn được lắp đi lắp lại như là muôn thưở ?

XÍCH LẠI GẦN NHAU?

Nếu mình là nửa của ta?
Xích gần nhau lại để là lứa đôi

Nửa mình ở chốn xa xôi
Nếu không xích lại suốt đời đơn côi!

Từ thượng nguồn nước về xuôi
Về chung dòng chảy thành người của nhau!

Bây giờ người ở nơi đâu
Xa xôi...mái tóc đổi màu hay chưa ?

Đinh ninh ước hẹn ngày xưa
Thuyền đây bến đấy đón đưa nhau về??

Chúc Trương Nam Chi luôn vui khỏe ,yêu đời và nhiều thơ lục bát hay !

NKK-Hà Đông

Các bài khác: