Thứ năm, 25/06/2026,


Đón bạn về làng (Lê Nhuệ Giang) (14/12/2011) 
ĐÓN BẠN VỀ LÀNG
 
 
Lê Nhuệ Giang
 
 
Tin vui: mày đã về làng!
Lần đường, vịn gậy tao sang thăm mày
 
Bồi hồi phút gặp nhau đây
Hai tay ôm nắm xương mày… mà thương
 
Bao năm nghỉ lại chiến trường
Mày về sau với nén hương ngậm ngùi
 
Đất quê hơi lạnh... mày ơi
Có người ôm ấp, đất rồi ấm lên.
 
L.N.G
 
 
__________
Tác giả Lê Nhuệ Giang
Hội VHNT Ninh bình
Tel. 01698862683
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
   -  -  -   (Ngày 14/12/2011 12:53:26)

KHÔNG HIỂN THỊ

Ninh bình cái kiểu gì thế? Phải thế này nhé, Ninh Bình! Làm ăn cẩu thả quá!

  Từ Đức Khoát  -  tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - khu8 Thạch Đồng -Thanh Thuỷ - Phú Thọ  (Ngày 14/12/2011 12:02:00)


BẠN VỀ LÀNG
(TĐK Tiếp lời LNG)

Nắm xương tàn trở về làng
Bồi hồi , ôi ! quá ngỡ ngàng … mày ơi !

Tưởng là góc bể chân trời
Tình cốt nhục cứ ngậm ngùi …ai đây (!)

"Hai tay ôm nắm xương mày"
Từ trong cát bụi niềm này nỗi kia …

Bao Người chưa có văn bia
Chẳng về quê để sẻ chia với làng (?)

Thắp lên mộ bạn nén nhang
Đất quê lạnh !
bỗng dần đang… ấm rồi !

TĐK

  Võ quang Diệm - vqdiemts@yahoo.com - 0912273959 - 37-Lê Đại Hành, Hà Nội  (Ngày 14/12/2011 11:38:07)

Thật cảm động. Lê Nhuệ Giang đã nói thay hàng vạn người đón bạn như Nhuệ Giang đón bạn về làng. Xin có mấy dòng đồng cảm, chia sẻ với TG.

ĐÓN BẠN

Đón mày về với mẹ cha
Anh em, chú bác, ông bà tổ tiên

Rưa là mày vẫn còn thiêng
Biết về... sau những năm biền biệt xa

Còn gì? nắm đất gọi là
Tiểu sanh liệm bạn, xót xa phận người

Ra đi từ thuở đôi mươi
Trở về nắm đất sụt sùi khói hương.

Võ Quang Diệm

  Nguyễn Mai Trang - maytrangtroixa@yahoo.com -  - Cần Thơ  (Ngày 14/12/2011 11:32:00)

" Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước,
Mà lòng phơi phới dậy tương lai.."
Tuổi trẻ chúng mình ngày xưa hào hùng quá.! ngang dọc một thời khắp các chiến trường phải không tác giả Lê Nhuệ Giang và:

ĐỘNG ĐỘI

Nghe mà thương, nghĩ mà thương
Những người còn lại chiến trường năm xưa
Đã bao mùa nắng thay mưa
Mà sao quê mẹ vẫn chưa về cùng
Lan rừng thuở ấy ngắm chung
Trưa Trường Sơn vẫn mịt mùng mây bay
Anh em đồng đội đêm ngày
Gậy trường sơn vẫn chắc tay đi tìm
Mong ngày biển lặng, gió im
Đưa anh về lại đồi sim ...quê nhà...

Mây Trắng (CT )

  Nguyễn Khắc Kình - Lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904323633 - Hà Đông- Hà Nội  (Ngày 14/12/2011 9:50:31)

Bài thơ "Đón bạn về làng" của Lê Nhuệ Giang thật cảm động! Chỉ là lời trò chuyện với người bạn Liệt sỹ mà thành Thơ, thành sự giao lưu tâm tình giữa chúng ta...Câu thơ làm tôi suy nghĩ nhất là hai câu kết:
Đất quê hơi lạnh... mày ơi
Có người ôm ấp, đất rồi ấm lên.
Đất quê hôm nay còn hơi lạnh ư?...Dẫu có hơi lạnh nhưng có tình quê hương ôm ấp thì chắc sẽ ấm dần lên ư?...Vậy thì những người con hy sinh trên những chiến trường xa chưa về với quê hương sẽ ra sao đây??
Đất Tổ quốc cũng ôm ấp các người con như trong lòng mẹ để giữa mùa đông giá rét vẫn ấm ấp thân thương...Tôi hằng mong mỏi như thế!

Đất quê hơi lạnh... mày ơi
Có người ôm ấp, đất rồi ấm lên!

Giữa lòng đất mẹ trăm miền
Giang tay ôm ấp vẹn nguyên nghĩa tình!

Chúc nhà thơ mạnh khỏe, hạnh phúc và viết nhiều thơ hay!

NKK

Các bài khác: