Thứ năm, 25/06/2026,


Tiếng đời thao thức (Phạm Văn Tự) (13/12/2011) 

TIẾNG ĐỜI THAO THỨC

Phạm Văn Tự

Ngẩn ngơ… sương xuống chiều buông
Hắt hiu giá lạnh… bồn chồn đường xa

Nhạt nhòa hình bóng cỏ hoa
Tiếng đời thao thức… ngân nga gọi lòng

Hao gầy… thương nhớ chờ mong
Mênh mông tình đá ngóng trông… Xuân về!?

P.V.T

____________________
Tác giả Phạm Văn Tự, Tam Sơn – Quản Bạ - Hà Giang
Email: thcsts@gmail.com; ĐT :0919760699

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 15/12/2011 9:53:50)

Phạm Tự xin chân thành cảm ơn Thầy Tuân, ahh Linh Thy,anh Lê Minh Dung, nhà thơ Hà Đức Ái, anh Võ Quang Diệm và Thầy Tuỳ đã đồng cảm chia sẻ với "Tiếng đời thao thức" của người xứ đá. Kính chúc hai thầy cùng các anh luôn vui khoẻ và chan chứa tình thơ, tình đời.

ĐONG ĐẦY TÌNH XUÂN...

Giữa miền đá lạnh mênh mông
Lời hoa thi hữu ấm nồng tình - thơ

Thầy Tuân khuya sớm hẹn hò
Tháng ngày thắp sáng ước mơ cuộc đời
Nhớ thơ Thầy lắm...Thầy ơi
Tình xuân thương nhớ gửi lời trao duyên !

Bến Tre nặng nghĩa Hoàng Nguyên ( Linh Thy)
Một lấn đến...nhớ tóc mềm dừa xanh
Đời thơ thơm trái ngọt lành
"Chiều Hà Giang" rét...đợi anh...trao lòng...

Lê Minh Dung nhớ cùng mong
Tháng ngày bươn trải đếm đong xứ người
Tình quê...nghĩa cả chẳng vơi
"Bâng khuâng chiều"...lệ thầm rơi...Ngậm ngùi!

Lâm Đồng chia ngọt sẻ bùi
Anh Hà Đức Ái...buồn vui thấu tình!
Nước non đâu cũng ta mình
Xót thương"Đời Đá" bóng hình suy tư...

Thương yêu miền đá mây mù...
Anh Võ Quang Diệm đắp bù tình thơ
"Sắp Xuân" khao khát...mộng mơ
"Đào phai điểm nụ"...hẹn hò tình Xuân !

Thầy Tuỳ xa nhớ thương gần
Nghĩa tình nhà giáo tháng năm để lòng
"Chiều Đông" ấm ngọn lửa hồng
Nỗi niềm "thao thức chờ mong" đợi Thầy?

Đông tàn...Xuân má đỏ hây
Bạn thơ chan chứa đong đầy Tình - Xuân...
Phạm Tự

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 14/12/2011 9:54:39)

Hoạ thơ thầy Tự để cùng chia sẻ với "Tình đời thao thức" của thầy. Chúc thầy luôn vui khoẻ và có nhiều thơ hay, vượt qua mọi khó khăn nơi địa đầu Tổ Quốc.

Chiều Đông gió lạnh sương buông
Bền lòng nhẹ bước, dặm đường còn xa

Bốn bề nhiều đá ít hoa
Ngổn ngang trăm mối cho ta bận lòng

Đêm ngày thao thức chờ mong
Núi cao ôm mộng đợi trông ...người về.
NĐT

  Võ quang Diệm - vqdiemts@yahoo.com - 0912273959 - 37-Lê Đại Hành, Hà Nội  (Ngày 14/12/2011 5:31:09)

Xin có mấy dòng đồng cảm về sự mênh mang, man mác và chan chứa tình đời khi đọc thơ thầy Tự.

SẮP XUÂN

Tiếng khèn vọng giữa chiều đông
Chập chùng núi đá, bềnh bồng mây trôi
Với tay, tay chạm tới trời
Gió hun hút gió, đường vời vợi xa
Bạc đầu núi, trắng đầu ta
Đào phai điểm nụ biết là sắp xuân.

Võ Quang Diệm

  Nhà Thơ: Hà đức Ái -  haducai1948@yahoo.com -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 14/12/2011 4:59:34)

Đồng cảm với TG PHẠM VĂN TỰ và đồng bào các dân tộc HÀ GIANG mỗi
mùa gùi đất lên núi đá trồng ngô...mở mắt ra là gặp đá và mây trắng
vờn quanh HÀ ĐỨC ÁI gửi bài thơ vui: ĐỜI ĐÁ chia sẻ.

ĐỜI ĐÁ
Muôn đời đá vẫn trầm tư
Quanh năm mây trắng ôm như vợ chồng
Non trưa anh mặt trời hồng
Hôn vào môi đá cho lòng xôn xao.
Đà Lạt: 13-12-2011
HÀ ĐỨC ÁI

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 13/12/2011 22:56:23)

Chào Thầy Phạm Tự. Lê Minh Dung đồng cám cùng với bài Tiếng Đời Thao Thức nhé:

BÂNG KHUÂNG CHIỀU

Ai mang sương thả trời hoang
Gió mùa đông bắc tràn loang cánh chiều

Đường côi bóng nắng hắt hiu
Bước chân lẻ bạn tình liêu xiêu  tình

Ôm lòng núi đứng lặng thinh
Cây gầy nhung nhớ bình minh ... Hẹn rừng.

Suối  mờ  khói biếc rưng rưng...

Lê Minh Dung

  hoanganh Nguyen - linhthy0305@yahoo.com - 01299962138 - Bến Tre  (Ngày 13/12/2011 21:58:34)

Ai một lần lên Hà Giang sẽ thấy nao lòng khi nhìn bốn bề toàn núi đá trơ vơ...! thân phận con người mới nhỏ nhoi làm sao..!!!?và sẽ dễ đồng cảm với tác giả Phạm Văn Tự.
Chúc tác giả luôn khỏe và thêm nhiều tác phẩm về "cao nguyên đá"

CHIỀU HÀ GIANG

Tôi lên Quản Bạ chiều đông.
Nhìn mây xuống thấp mà lòng xót xa.!
Trời cao - núi thẳm bao la.
Sương mờ trắng xóa, đất là đà say
Đá cao chót vót..ơ hay.!!!
Đồng Văn - Lũng Cú...cờ bay ngất trời.!

Linh Thy ( BT )

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 13/12/2011 19:34:46)

"Hao gầy… thương nhớ chờ mong
Mênh mông tình đá ngóng trông… Xuân về!?"


Xuân còn muôn nẻo say mê,
Nhởn nhơ nào đã muốn về với ta!

Chi bằng ôm lạnh Đông qua,
Ủ lòng sưởi ấm tình xa tháng ngày.

Ai lên Quản Bạ có hay,
Mộng mơ tình đá mà ngây ngất lòng.

Đọc thơ thầy Tự... Cảm đồng,
Sẻ chia viết tiếp đôi dòng trao nhau.

TMT
 

Các bài khác: