Thứ năm, 25/06/2026,


Thăm lại trường xưa (Phạm Ánh) (13/12/2011) 
 
THĂM LẠI TRƯỜNG XƯA
 
 
Phạm Ánh
 
Tôi về thăm lại trường xưa
Bồi hồi ngày cũ như vừa gặp em
Còn đây trang sách ngọn đèn
Còn đây bằng hữu thân quen thuở nào.
 
Đôi lần về giữa chiêm bao
Thầy cô như ngã bóng vào chúng tôi
Xa trường mỗi đứa mỗi nơi
Lặng trong ký ức một thời học sinh.
 
Ươm mầm cho những chồi xanh
Trường quê Phù Cát ngọt lành khúc nôi
Hai mươi năm của cuộc đời
Về đây gặp lại một thời đã qua.
 
P.A
 
___________________
Tác giả Phạm Ánh
Hội VHNT Bình Định
Địa chỉ: 103, Phan Bội Châu, Tp. Quy Nhơn, Bình Định
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đinh văn Quế - vnquinh@yahoo.com.vn - 0563828666 - 181-Tăng Bạt Hổ-Qui nhơn  (Ngày 15/12/2011 8:28:38)

Mái trường cũ luôn là nơi khiến ta bồi hồi xúc động mỗi khi về thăm lại.Mình đồng cảm với tác giả qua THĂM LẠI TRƯỜNG XƯA,xin được họa lại.

TRƯỜNG XƯA

Ngôi trường tôi học ngày xưa
Con tôi đã học,cháu vừa được vô
Mấy đời bè bạn- thầy cô
Chung trường một mái,chăm lo học hành
Tiếp nhau những mái đầu xanh
Để rồi lại bạc như mình hôm nay
Bồi hồi nhớ lại những ngày
"nghịch như "ma quỉ"khiến thầy phạt cho
Nhiều năm gặp lại nào ngờ
Thầy còn nhớ những học trò " quỉ ma"
Đẹp thay ký ức đã qua
Yêu sao trường cũ mái nhà thân thương.

  Hà Phương - Phuong He2011@yahoo.com -  - Bình Dương  (Ngày 13/12/2011 21:30:28)

Trường cũ, bạn xưa, Thầy- Cô ngày ấy...!Có lẽ là đề tài chung của mỗi chúng ta khi nhớ về..và còn mãi trong đời...
Hà Phương xin hòa vào dòng cảm nghĩ của Phạm Ánh nhé !

VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA*

Ta lại về đây với Long An
Phượng thắm vẫn xanh mấy góc bàng
Cô, Thầy , bạn cũ bao tình nghĩa...!
Tay lại cầm tay mắt hân hoan

Ta lại về đây chớm hè sang
Gió ấm anh đào nở mấy hàng
Đếm bao kỷ niệm thời thơ dại
Còn nỗi buồn riêng ta vẫn mang

Sân trường rơi giọt nắng chói chan
Ve kêu hòa khúc nhạc râm rang
Dù tháng năm trôi màu tóc bạc..!
Nghĩa tình vẫn thắm mãi Long An.

* Thân thương gửi SPLA

Hà Phương ( BD)

Các bài khác: