Thứ năm, 25/06/2026,


Tình duyên (Hương Sinh) (12/12/2011) 
 
TÌNH DUYÊN
 
Hương Sinh

 Ông giời ơi!...Bà đất ơi...
Có ai khổ đến như đời tôi không?
Vừa gặp duyên, lại góa chồng
Tay không, hoàn lại tay không mất rồi!

Một cơn thịnh nộ động trời
Lưỡi dao oan nghiệt thành lời biệt ly
Thương thân... quá lứa lỡ thì
Tựa vào Chí cũng vẫn... vi phận nghèo

  Cùng nhau gồng cái gieo neo
Dưới trăng đôi lứa trong veo tiếng cười
Tưởng giời cũng đã thương tôi..
Ai ngờ định mệnh kiếp người chiều xoay

Tình sao 
Nghiệt ngã thế này...
Được là bao đã gánh đầy dở dang!
Chí đi ai để khăn tang
Một mình tôi những ngổn ngang phận đời 

Chí Phèo- Bá Kiến… sõng đôi
Giã từ nhân thế về nơi suối vàng
Còn kia lò gạch bên đàng 
Nào ai thương giọt máu hoang…bao giờ

Từ nay tôi lại ngẩn ngơ
Cháo hành đang bốc khói chờ ai ăn ?...

 
 
 
________________
Tác giả Hương Sinh
CLB Lục bát Đoàn Thị Điểm – HY
ĐT: 01237124046
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Viên Quốc Báu - vienquocbau@yahoo.com.vn - 0987247402 - Thanh xuân-Hà Nội  (Ngày 19/12/2011 23:37:18)

Mắc cỡ
Anh đâu được thế em
Làm anh mắc cỡ với lời em khen
Đã là bạn bè than quen
Bài thơ em viết anh thêm hoạ thôi
Tiếc rằng bên ấy xa xôi
Diêu bông chẳng có gửi lời mừng em
Chúc em cuộc sống êm đềm
Chúc Hương Sinh với thơ mềm bay xa.
Hà Nội, ngày 19/12/2011
Viên Quốc Báu

  Huong Sinh - HuongSinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLB LB Đoàn Thị Điểm (H Y)  (Ngày 16/12/2011 10:18:03)

LỜI CHÚC

Vui nào bằng được sẻ chia
Xa là mấy vẫn cứ về bên nhau
Vần thơ ý đẹp, sáng mầu
Giản đơn cởi mở dốc bầu tâm tư
Thơ chị Hạnh, bổng vi vu
Anh Vinh uống rượu lắc lư DUYÊN TÌNH
Thanh Tuyên ngữ, nghĩa lung linh
Trai tài Quốc Báu đắm mình tao sang
Hương Sinh mộc mạc nhẹ nhàng
Lời chúc sức khỏe, an khang,mạnh giầu
Thơ, tình vấn vít bên nhau
Mỗi ngày thêm những nhịp cầu tơ duyên.

  Viên Quốc Báu - vienquocbau@yahoo.com.vn - 098.724.7402 - Thanh Xuân-Hà Nội  (Ngày 15/12/2011 22:20:44)

ĐỪNG CHỜ
( Họa bài Tình duyên của Hương Sinh)
Tiếng kêu ai oán “ Trời ơi…”
Hữu thân, hữu khổ, lẽ đời có-không
Gặp duyên nên vợ nên chồng
Đừng như con sáo qua sông mất rồi
Nắng mưa sấm chớp trên trời
Gieo nên oan nghiệp cho người biệt ly
Đừng trách duyên phận lỡ thì
Số mình đâu phải tại chi cái nghèo

Xưa trong cuộc sống gieo neo
Có đôi trai gái vui reo tiếng cười
“Nở ơi! Nở có thương tôi?”
Dưới trăng hai đứa mặc đời vần xoay
Dù cho cay đắng bao ngày
Phút giây hạnh phúc, mai này dở dang
Chí đi Nở để khăn tang
Một mình cam chịu ngổn ngang sự đời

Giờ đây trai gái vui tươi
Xây nhà hạnh phúc với đôi tim vàng

Trăng lên chiếu sáng trên đàng
Luật trời từ thủa hồng hoang đến giờ

Cớ chi người phải ngẩn ngơ
Vượt lên số phận, đừng chờ vận may.
Viên Quốc Báu
 

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 15/12/2011 10:07:55)


ĐẮM VÀO TÂM TRẠNG HS
( Nhân KN 60 năm ngày hy sinh của LS Nhà Văn Nam Cao )

Hành hoa đảo lẫn cháo hoa
Khói bay vướng giọt lệ sa tội tình

Đành cam kiếp Chí kiếp mình
Còn đây thêm kiếp hậu sinh đang chờ

Chuối vườn đẵm đuội như mơ
Ánh trăng phết bạc...nào ngờ hôm nay!

Nín thinh lò gạch nguyên đây
Nắng mưa che chở kiếp này một mai

N.T.T - H P

  Đào Vinh - saomailthp@gmail.com - 0913576936 - thp  (Ngày 14/12/2011 17:51:49)

Đọc " Tình duyên" sao thấy sót sa cho số phận con người. Xin có mấy lời họa theo...

Chữ duyên 1

Truân chuyên cũng bởi chữ duyên
Vừa cầm rơi mất buồn phiền tuổi xuân
Lẽ nào duyên đến một lần
Để cho gái góa trắng viền khăn tang
Đợi đò đò mãi chẳng sang
Chở duyên tôi vớt...giữa đàng rơi sông
Đường dài gió lạnh đêm đông
Dở dang thân vạc ngóng trông đợi người
Nhân duyên số kiếp tại trời
Chưa qua đã gẫy giữa đời lẻ đôi
Chí Phèo Thị Nở đâu rồi..?
Vẫn nguyên lò gạch một thời duyên trao
Giầu nghèo cùng một khát khao
Của hai thế giới dâng trào tình yêu
Đêm trăng Chí thấy một điều
Mặc cho xấu xí nàng Kiều của ta
Còn tôi duyên chạy đi xa
Cháo hành đã nấu thực là vô duyên...


Xin có mấy lời động viên an ủi..
Chữ duyên 2
Chữ duyên xin gói vào đời.
Đừng cho giông bão ông trời cuốn đi
Duyên xuân man mát hàng mi
Như làn gió nhẹ thầm thì bên anh...

Đào Vinh


 

  Lục Thị Bích Hạnh - tuoixechieu113@yhaoo.com.vn - 01665460480 - Thanh trì - Hà nội  (Ngày 13/12/2011 13:01:50)

Khi vào mõ làng lucbat tôi viết cảm nhận cho bài Con Cò" Phạm Hải" tôi được những lời nhận xét rất sâu sắc của bạn Thanh Hà ở câu lạc bộ lucbat Đoàn Thị Điểm Hưng Yên,Lướt vào trang lục bát để xem lucbat mỗi ngày tôi bắt gặp bài thơ"TÌNH DUYÊN" Tác giả Hương Sinh, và được biết Hương Sinh cũng ở câu lạc bộ lucbat Đoàn Thị Điểm Hưng Yên. Cho tôi gửi lời chào tới câu lạc bộ lục bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên.Chúc các anh các chị có những bài lục bát sâu sắc nhất để đóng góp cho lucbat những vần thơ hay nhất , cho độc giả chúng tôi được thường thức.
Đón đọc Tình Duyên tôi xin có đôi lời cảm nhận.
Trong mỗi cuộc hôn nhân của người phụ nữ người ta thường ví như hạt mưa sa, hạt rơi xuống vườn hoa bao giờ cũng may mắn và càng cho nó đẹp hơn,nhưng có những hạt mưa rơi vào chỗ u tối,không may mắn, họ vẫn phải cam chịu, âu cũng là duyên số.
Nhưng nếu như độc đi đọc lại bài thơ ta thấy nỗi bất hạnh của người phụ nữ khi gửi cuộc đời mình vào" Chí" mà vẫn không được yên thân, không biết bao chàng trai hào hoa, phong nhã, chàng trai thật thà tốt bụng đến nhưng có lẽ duyên trời chưa se nên cuộc đời đã buộc cho "Tôi với Chí" nhưng tôi lại chịu nhiều oan nghiệt, đau đớn. Mấy ai hiểu cho nỗi oan nghiệt này?
Trời ơi tôi kêu ông trời, tôi kêu bà đất" cam chịu những vẫn không được một chút may mắn trong hôn nhân.
Có lẽ khi đọc bài thơ này những ai đó còn chưa biết giữ gìn Hạnh Phúc vẫn còn có những cơn say nắng cho cuộc tình vụng trộm hãy hiểu rằng nếu hôn nhân sắp đặt ta với nhau ta hãy biết trân trọng nó, biết bằng lòng với những gì đang có, đừng để Hạnh Phúc tuột khỏi tầm tay, đừng đánh mất những gì mình đang có.

Các bài khác: