Thứ năm, 25/06/2026,


Lời ru (Trương Hữu Lợi) (11/12/2011) 
 
LỜI RU
 
 
 
Trương Hữu Lợi
 
À ơi, bờ cỏ mát êm
Mình ru nhau chạm tới miền xa xăm
Nghĩ mà thương phận con tằm
Ruột gan phơi với ngàn năm tơ vàng
Thôi mình đừng gió lang thang
Mong manh chắp nối bên đàng mà đau...
***
Ngủ đi nào, ngủ cho sâu
Cỏ ru mình có vơi sầu năm canh?
 
T.H.L
 
 
-----------------------------
Nhà thơ Trương Hữu Lợi
Hội viên Hội nhà văn Việt Nam
Điện thoại: 0946325581
Email: loisuoiquen@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ Xuân quản - vuxuanquan48@gmail.com - 0987368446 - Thanh Xuân, Hà Nôi  (Ngày 03/10/2012 11:27:11)

Bài thơ lục bát trữ tình LỜI RU của Nhà thơ Trương Hữu Lợi mang đậm nét ca dao Việt Nam, đọc rất đằm!

  truong huu loi - loisuoiquen@yahoo.com - o946325581 - P.112B3 tt Giang vo-Ha Noi  (Ngày 12/12/2011 23:12:17)

Cam on hai tac gia que Hung yen voi hai bai luc bat hoa rat thu vi.Cam on hai nu sy XOM LA voi nhung cau lucbat dam sau.Cam on nha tho Dang Vuong Hung va cacd anh chi ban bien tap Luc bat.com tao san choi tinh than rong rai cho cong chung yeu tho va cho toi co nhieu dip giao luu voi ban huu.


 

Bạn đọc chú ý: Cảm nhận không có dấu tiếng Việt sẽ không được hiển thị trên Lucbát.com!

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Số 111 , A6 , phố 8-3 , Hà Nội  (Ngày 11/12/2011 19:49:36)

ẤM ẤP LỜI RU

Lời ru ấm từ ngàn năm
Cho nhau mãi mãi thắm đằm tình quê
Xanh êm bờ cỏ con đê
Tình thương lòng nhớ tìm về xa xăm

Ru cho ấm phận con tằm
Ruột gan quyện thắm trăm năm tơ vàng
Giữa trới dông tố mênh mang
Không là ngọn gió lang thang vô hình

Lời ru chắp nối duyên tình
Cỏ xanh thắm sắc ta mình trong nhau
Ngủ đi nào ngủ cho sâu
Ru mình êm giữa sắc màu cỏ xanh

Cho vơi nỗi sầu năm canh
Lời ru lòng dạ tác thành thương yêu
"À...ơi'..., lời cất sơm chiều
Cho không xa thẳm , liêu phiêu tình đời !

( Bài họa này là lời tri âm của tác giả thơ thiếu nhi ,
nhiều lần đến Đài gặp Nhà báo - Nhà thơ - Chủ nhiệm
Chương trình Văn Nghệ thiếu nhi Đài TNVN Trương Hữu Lợi)

  Phùng Văn Ban - phug ban @ vn 1943 - 0915243004 - cau lac bo luc bat doan thi diem hung yen   (Ngày 11/12/2011 18:18:46)

Viết tiêp bài thơ LỜI RU của Trương Hữu Lợi

LỜI RU

Thương đời!Mình lại ru mình
Ru cho tim lặn bóng tình vào trong
Ru lòng gỡ bối bòng bong
Năm canh thao thức,đèo bồng lời ru
 

  Đặng Thị Thúy -  -  -   (Ngày 11/12/2011 10:44:09)

Lời ru chiều muộn neo về
gửi vào bia cỏ đam mê cuối đời
Mai kia về với ông giời
cũng bia, cũng cỏ thảnh thơi ru mình
 

  Phan Thị Hoài Thủy -  -  -   (Ngày 11/12/2011 10:43:00)

Ru mình ru cỏ ru anh
Ru cho áo lụa biếc xanh mây trời
Ngủ ngoan đi nhé! à ơi...
Năm canh ruột trống trả đời mầu tơ

 

Các bài khác: