 vũ hữu bình - huubinhhd@gmail.com - 01635613207 - gia lộc hải dương
(Ngày 21/10/2012 2:19:08)
bài thơ :giấu của :nguyễn thanh hải là một bài thơ tình thành công
bởi khi mỗi câu có một từ lặp đi lặp lại dễ dẫn đến nhàm chán
để hóa giải được điều đó tác giả đã dùng nhiều hình ảnh ẩn chứa những
tâm trạng có chiều sâu trong ý tứ . xin đồng cảm cùng tác giả mấy câu
sau đây :
cuộc đời dấu một mối tình
trái tim dấu một bóng hình của anh
dấu buồn trong chiếc lá xanh
anh đi lấy vợ lá đành đơn côi
mắt huyền không dấu nổi lời
nhìn vào ánh mắt rối bời ruột gan
thất tình mang dấu vội vàng
chữ yêu nặng trĩu đa mang một mình
 Hùng Việt - viethung99999@yahoo.com - 01282822223 - Cái Bè - Tiền Giang
(Ngày 29/12/2011 22:37:39)
Sao ai đọc thơ của Thầy cũng đều khen hay hết nhỉ ! Em biết nói gì nữa bây giờ đây ! chúc Thầy luôn dồi dào sức khỏe, có thêm nhiều bài thơ thật hay, lần sau e sẽ canh vô trước nhất để nói:)
 LÊ NGŨ NAM PHONG - namphong2408@gmail.com.vn - 01234563713 - XÃ: MỸ LƯƠNG- CÁI BÈ- TIỀN GIANG.
(Ngày 22/12/2011 15:29:38)
Nam Phong: chaò Thầy Hải,trong mấy ngày thi chắc là mệt lắm, NP cũng thế. Sáng nay coi kiểm tra NP có ngẫm nghĩ ravà viết vài câu lục bát gởi nhờ Thầy nghiên cứu giới thiệu cùng tham gia ( nếu được)
TẮM MƯƠNG
Cái mương thằng nhỏ lội qua
Hai bên bờ cỏ giữa là nước trong
Giỡn đùa lặn hụp giữa dòng
Leo lên gò mối lưng hong mặt trời
Mương nước sung sướng thảnh thơi
Tâm lòng thằng bé bật cười thích ghê
Mương ôm thằng bé mân mê
Hẹn ngày tắm nữa thỏa thê tâm hồn
Lê Ngũ Nam PhongĐT:01234563713, Emailnamphong2408@gmail.com.vn
Nhờ Thầy kiểm định, Chúc Thầy có nhiều bài thơ hay ca ngợi quê hương Chào Thầy
 hà thị hương mai - hahuongmai53@yahoo.com - - 70/2 kp3,p.Tân Chánh Hiệp q12 TP HCM
(Ngày 15/12/2011 19:44:13)
Thơ hay quá, thiết tha, đậm chất lục bát, chúc Thanh Hải có nhiều ý thơ hay và hay hơn nữa nhe, chúc giáng sinh an lành
 Nguyễn Thị Việt Hằng - nguyenthiviethang1980@yahoo.com.vn - - GV trường THCS Lê hồng Phong ,TT Cái Đôi Vàm ,Phú Tân ,Cà Mau.
(Ngày 13/12/2011 19:59:11)
Bài thơ có nhan đề là "Giấu" nhưng nó lại mở ra bao nhiêu điều mà có yêu tận cùng, sống tận cùng... ta mới hiểu. Thơ Thanh Hải lúc nào cũng ngọt ngào và chan chứa yêu thương.
 Lê Thị Kim Thanh - Lethikimthanh69@yahoo.com.vn - 0987225917 - TTHTCD Dân Hòa Kỳ Sơn Hòa Bình
(Ngày 13/12/2011 10:06:54)
Tôi đã đọc tất cả những bài thơ của Thanh Hải mà tôi gặp. Mỗi bài có một cảm nhận khác nhau, nhưng cùng chung một chữ tình. Chữ tình giản dị mộc mác, gần gũi mà sâu sắc tinh tế, làm cho người đọc như được hóa thân vào trang thơ vào tâm trạng của tác giả.''Giấu''cũng là một bài thơ như thế. Xin được chia sẻ cùng Thanh Hải.
Thơ ai giấu những nỗi niềm
Tôi đọc rồi cũng thấy chiêm bao về.
Chúc Thanh Hải có nhiều sáng tác mới cho đời, cho cuộc sống thêm phong phú, ý nghĩa.
 Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh
(Ngày 12/12/2011 21:42:31)
Chúc mừng nhà thơ Thanh Hải với bài thơ lục bát thật ấn tượng.
Chúc tác giả bút lực dồi dào, luôn có những tác phẩm mới lạ về phong cách sáng tác giới thiệu trên thi đàn lục bát cho thi hữu thưởng thức nhé.
 hotinhtam - hotinhtam52@yahoo.com.vn - 0166 3 088 755 - Hội Văn học Nghệ thuật Vĩnh Long
(Ngày 12/12/2011 19:59:49)
Lại thêm một bài thơ hay với tứ thơ đẹp.
Giấu mùa
phận lá bàng khô
Ngày heo hút nắng
Đêm mồ côi sương
Thơ có gì đó heo hút khiến người đọc phải buồn bởi thấy mình hình như cũng đang bị cuộc đời giấu mất một cái gì đó. Riêng với tôi thì... hình như là "nàng" đang giấu tôi một điều gì sâu kín mà tôi hằng khát đợi.
Cám ơn nhà thơ Thanh Hải nhen.
 Nhà Thơ: Hà đức Ái - haducai1948@yahoo.com - 0978.360.486 - Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng
(Ngày 12/12/2011 12:12:36)
Bài thơ GIẤU của TG THANH HẢI ý sâu, tứ lạ, ngôn từ chắt lọc ẩn dụ.
Đặc biệt 2 câu mở đề và 2 câu kết: "Mắt buồn khóc giấu bờ mi/ Gió ru kinh kệ từ bi sông hồ." Và: "Tóc thề dấu một thời yêu/ Trở về mây trắng buổi chiều vô tư." Tóc thề của thời đang yêu sao mà đẹp thế?
Biết bao chàng trai muốn được em liếc mắt đồng tình mà vuốt ve mái tóc thề ngang vai kia mượt mà âu yếm...Đến tuổi xế chiều mái tóc thề kia đã: "Trở về mây trắng...vô tư". TG THANH HẢI - Đã chạm tới:
NGHỆ THUẬT Ý TẠI NGÔN NGOẠI của thơ. Chúc mừng bạn!
HÀ ĐỨC ÁI đồng cảm, ứng tác chia vui bài thơ vui về: DẤU
DẤU
Dấu HUYỀN đôi mắt đung đưa
Dao cau bén ngọt, em cưa đổ chàng
Dấu SẮC sổ thẳng ngang tàng
Thanh gươm chúc xuống...mắt nàng làm ngơ
Dấu HỎI quỵ lụy vu vơ
Quan trên! Hối lộ...bất ngờ đuổi ra
Dấu NGÃ bi thảm quá ta
Sóng soài chạm đất miệng la ối trời
Chấm THAN buồn khổ đau đời
Dấu LỬNG bước tiếp anh ngồi hay đi?
Văn Thơ, tin nhắn gian nguy
Nếu mà không Dấu nhiều khi...chết người!
Đà Lạt: 11-12-2011
HÀ ĐỨC ÁI
 Nguyễn Chơn Hiền - nguyenchonhien@gmail.com - -
(Ngày 12/12/2011 8:29:02)
Tóc thề giấu một thời yêu
Trở về mây trắng
Buổi chiều vô hư
--------------
Luận bàn lục bát vô tư
Khen thơ Thanh Hải quá ư là tình
 Hòa Văn - h.vandientrung@gmail.com - 012 023 77 263 - làng Đông Bàn, Điện Trung, Điện Bàn, QNam
(Ngày 12/12/2011 7:33:18)
Xin chào NTH! Mình đọc và thích. Chúc khỏe và viết nhiều. Hòa Văn (Vào trang Hòa Văn - lucbat.com - đọc nghe!). Thank!
 Nguyễn Mai Trang - maytrangtroixa@yahoo.com - - Cần Thơ
(Ngày 11/12/2011 22:53:34)
xin được chia sẻ " GIẤU " với Thanh Hải nhé !
Giấu trong đôi mắt u hoài
Là đôi cánh lá thuộc bài che nghiêng
Giấu trong tim chút muộn phiền
Đôi lời thơ của bạn hiền ngày xưa
Giấu gì ngày ấy chiều mưa.?
Người đi giấu lại...đủ vừa ....ướt mi...!!!!?
Mây Trắng
 hoanganh Nguyen - linhthy0305@yahoo.com - 01299962138 - Bến Tre
(Ngày 11/12/2011 16:31:39)
Thơ Thanh Hải với nhiều tứ lạ , dùng đảo ngữ,hình tượng ..có chiều sâu , thu hút đọc giả ..
" Thì thầm đất giấu vào cây,
Nụ yêu mật ngọt ứa đầy trái xanh..".....
Chúc Thanh Hải luôn vui, khỏe thêm nhiều tác phẩm mới nữa nhé!
LT xin chia sẻ mấy dòng
GIẤU
Em *người thiếu nữ ngày xưa
Buổi đầu trời-đất mới vừa gặp nhau
Trời Nam mới mở kênh đào
Nắng- mưa mới rẽ đường vào phố đông
Thuở người thách lá diêu bông
Lời thề hẹn ước để lòng xót xa..!
Một mai đào , trúc mùa hoa
Một thời yêu dấu tím cà mồng tơi.
Nón nghiêng che nắng bên trời
Cho ai giấu lại một lời tin yêu..!
Linh Thy ( BT)
* Nhân thấy hình " Thiếu nữ " của BBT minh họa ,cảm tác cùng thơ T.H
 Thái Tràng - thaitrangmla@yahoo.com.vn - 0938013858 - Mỹ Lợi A,Cái Bè,Tiền Giang
(Ngày 11/12/2011 12:05:31)
Xin cộng hưởng với Thanh Hải vài câu nhé.
TẢN MẠN VỚI "GIẤU"
Giấu tim anh một cây kim.
Mùa đông trở gió
nổi chìm cơn đau.
Mũi kim ngày một cắm sâu.
Tình em hờ hửng
Giấu sầu hồn anh .
 Nguyễn Khắc Kình - Lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904323633 - Hà Đông - Hà Nội
(Ngày 11/12/2011 10:00:21)
Chúc mừng Thanh Hải có bài thơ ý nhị và lãng mạn...Xin chúc Nhà thơ Vung Tàu sẽ có nhiều thơ hay để giao lưu bạn bè lục bát nhé!
" Giấu " nhau chi nữa người ơi!
Cớ chi phải" Giấu" mình ơi
Cái Hay cái Đẹp ta phơi ra ngoài?
Nhìn cho "bõ" cái Ban Mai
Để Hoàng hôn đỡ tiếc hoài " Giấu nhau"!
Nhìn cho rõ những nông sâu?
Cho Vui hết cỡ, cho Sầu thoảng qua...
Yêu nhau, Em " Giấu" mẹ cha ?
Giấu bè giấu bạn đâu mà Giấu Anh?
Người ơi, "chiều đã loanh quanh"?
Chần chừ "Giấu " chút đã thành Hoàng hôn?
Đã "Yêu" thì " Kết" nhau luôn!!...
NKK-Hà Đông
 Nguyễn Hoài Thu - hoaithu7xhd@yahoo.com.vn - 01656770830 - Hải Dương
(Ngày 10/12/2011 23:17:44)
Tất cả như thể lặng im
Lời thơ thay tiếng con tim mặn nồng.
Trong thơ ẩn chứa nỗi lòng
Thay lời nhắn gửi bóng hồng nơi xa.
Lời thơ như thể lời ca
Câu từ, ý tứ thật là hay thay
Mong rằng ngày lại qua ngày
Những lời anh viết thêm dày trang thơ!
 Vô Cố Nhân - voconhan@gmail.com - 0939840413 - Sài Gòn
(Ngày 10/12/2011 21:06:06)
thơ hay quá anh ơi, họa chơi với anh mấy vần nha..
Giấu Thương
"tóc thề giấu một thời yêu"
hương chiều xưa giấu một nhành phong lan
làn mây thương giấu trăng hiền
bên hiên em giấu em vào trong anh
VCN
 Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh BR-VT
(Ngày 10/12/2011 19:33:11)
Đọc thơ của Thanh Hải bài thơ "Chép"(ngày 23/10/2011):
"Anh chép em. Bóng chép hình
Cây chèo chép tím lục bình lên sông"
Và giờ lại "giấu" : "Cuộc đời giấu em vào anh
Ban mai chớp mắt đã loanh quanh chiều"
Những câu thơ tình gắn bó khăng khít như hình với bóng, có dòng sông là có lục bình trôi và những mái chèo chép tím vào nhau.
Cuộc đời đã giấu em vào anh yêu thương quấn quýt nhưng: "Ban mai chớp mắt đã loanh quanh chiều", cuộc tình đang say bao giờ họ cũng cảm thấy thời gian trôi nhanh quá, Câu ca dao " Gặp em thì gặp cho lâu/ Đừng gặp một lúc thêm sầu lòng em" cũng là tâm trạng của Thanh Hải nuối tiếc vì vừa mới ban mai thôi mà chớp mắt một cái đã loanh quanh chiều rồi.
Chú Bắc chúc mừng cho Thanh Hải có những bài thơ chỉ là "chép" và "giấu" thôi nhưng nhiều tứ hay lắm, hay trong từng khổ thơ, câu thơ. Chúc cháu có nhiều thơ hay.
Chú Hồ Đình Bắc.
|