Thứ năm, 25/06/2026,


Tứ tuyệt hồn hoa (Đào Vinh) (09/12/2011) 
 
TỨ TUYỆT HỒN HOA
 
 
Đào Vinh
 
 
HỒN HOA

Xuân xanh nhôm nhổm dậy thì
Áo căng muốn nứt... em đi bên đường
Ngọt ngào bông Sữa vấn vương
Hồn hoa chắt cả nguồn hương đất trời...


BUÔNG HƯƠNG

Sao người đứng đó ngẩn ngơ…?
Ngắm nhìn hoa nở qua bờ môi xinh
Buông hương e ấp gợi tình
Cho ai mê mẩm một mình dưới trăng...?


NGẤT NGÂY

Ngất ngây… ai níu bước chân...?
Cây si đứng lặng… đâu cần biết mưa
Bàng hoàng hương Sữa gió đưa
Đôi chân, muốn bước… đến thưa cùng người...!


LẦN TÌM

Vòng tay giữ chặt hương hoa
Đêm về hong gió mở ra ngắm nhìn
Vết hương hoa Sữa còn in
Hằn sâu đôi mắt lần tìm hồn hoa…!
 
16/11/11

Đ.V
 
 
________________
Tác giả Đào Vinh (Hải Phòng)
Email: saomaihp@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đào Vinh - saomaithp@gmail.com - 0913576936 - thp  (Ngày 14/12/2011 13:34:31)

Kính anh Nguyễn Khắc Kình...Em xin có mấy câu cùng anh tâm sự nỗi lòng của những người được gọi là “ Đàn ông”…?

Hỏi ai..?

Anh hỏi em...em hỏi ai?
Bóng hồng, da trắng đôi vai để trần
Hỏi cây Si cũng bần thần
Lạc vào đôi mắt những vần thơ hay
Để người không uống mà say
Đến cây Si cũng chết ngay giữa đường
Nụ cười vừa giận vừa thương
Hỏi anh Kình có vấn vương bóng hồng..?
Em, Đào Vinh

  Đào Vinh - saomaithp@gmail.com - 0913576936 - thp  (Ngày 14/12/2011 12:52:05)

Đào Vinh xin trân trọng cám ơn!
Trong thời gian qua Đào Vinh phải lo việc 49 cho cụ thân sinh mới qua đời. Cho nên những ngày qua không vào trang lucbat.com được. Hôm nay mở trang mới thấy chùm tứ tuyệt “ Hồn hoa” được trang lucbat.com giới thiệu. Đã nhận được nhiều sự chia sẻ, đóng góp, của các tiền bối trên diễn đàn thi ca Việt Nam. Lại được chiêm ngưỡng, cảm thụ những bài thơ thật đầy cảm xúc của các tác giả. Làm tôi vỡ ra nhiều cái mới trong những vần thơ lục bát, cái độc đáo mà các thể loại thơ khác không bao giờ có được...

  diep Vy  - minhkhiem.l@gmail.com - 0978291117 - lamđồng  (Ngày 10/12/2011 22:04:09)

Bạn Đào Vinh thân mến
Chúng ta luôn gặp nhau ở sự đồng cảm .Qua Hồn Hoa DVy xin họa lại đôi vần để nối nhịp cầu thơ nhé
HOA SỮA
Vô tư hoa sữa tỏa hương
Đâu hay người đứng bên đường ngắm hoa
Mùa xuân cởi áo em ra
Ấp e vòm ngực nõn nà tắm trăng
Cuội xưa say đắm chị Hằng
Một giây gặp gỡ sánh bằng trăm năm
Đêm nay tõa ngát hương rằm
Hồn hoa níu bước -bâng khuâng...người về
Diệp Vy

  Nguyến thị Thúy Ngoan - ngoanhp20@gmail.com - 0988760863 - 116/261 Trần Nguyên Hãn-Lê Chân HP  (Ngày 10/12/2011 21:59:58)

Đọc chùm thơ tứ tuyệt của nhà thơ Đào Vinh.
Được biết anh với chức danh phó ban Văn Nghệ, đạo diễn đài tuyền hình HP, chắc công việc vô cùng bận rộn, nhất là những ngày cuối năm này, mà anh vẫn dành thời gian cho thơ.
Chùm thơ tình tứ tuyệt thật lãng mạn, giàu cảm xúc. Tôi ấn tượng với bài " Lần tìm" Bài thơ dùng hình ảnh, ẩn dụ, cách ví von thật tinh tế " Vòng tay giữ chặt hương hoa/Đêm về hong gió mở ra ngắm nhìn/Vết hương hoa sữa còn in/Hằn sâu đôi mắt lần tìm hồn hoa"
Chúc mừng anh.

  Nhà Thơ: Hà đức Ái -  haducai1948@yahoo.com -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng   (Ngày 10/12/2011 7:32:59)

Đọc chùm thơ Tứ tuyệt Hồn Hoa của TG ĐÀO VINH chúng ta như gặp HỒ
XUÂN HƯƠNG trong thơ Lục Bát: "nhôm nhổm dậy thì- áo căng muốn nứt"
có khác gì:"Đôi gò bồng đảo sương còn ngậm". Và đây: "Buông hương e
ấp gợi tình/Cho ai mê mẩn một mình dưới trăng" thì Nữ Sĩ HỒ X HƯƠNG
Quân tử dùng dằng đi chẳng đứt/Đi thì cũng dở, ở không xong". Chùm
thơ tình lai láng của ĐÀO VINH đã gợi, đã cảm biết bao con tim đã từng...ngây ngất...HÀ ĐỨC ÁI gửi tới các bạn và ĐÀO VINH bài:

HOA KHÔNG TÊN
Căng tròn hoa trắng không tên
Hai bông núm nhị, hương đêm ngạt ngào
Yêu hoa anh chạm tay vào
Đê mê rạo rực...hồng đào ấp e
Hoa cười trong chốn phòng the
Ôm hoa tê dại...đêm hè mát tim...
Ong vờn nhị nẩy lim dim
Khi hoa phong nhị...! Biết tìm hoa đâu?

HỒN HOA
VINH danh SEN thắm ĐÀO tơ
Lạc vào vườn CÚC mà ngơ ngẩn tình
Hoa HỒNG nhoẻn nụ cười xinh
Ngất ngây TUY LÍP chúng mình...say nhau
Công chúa QUỲNH nở đêm sau
HOÀNG LAN - HUỆ trắng khoe màu...trinh nguyên.
Đà Lạt: 09-12-2011
HÀ ĐỨC ÁI

  Nguyễn Khắc Kình - Lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904323633 - Hà Đông - Hà Nội  (Ngày 09/12/2011 18:52:10)

Chúc mừng Nhà thơ Đào Vinh có chùm tứ tuyệt rất lãng mạn và giàu xúc cảm...Nhà thơ đã trồng cây Si nhiều lần chưa đấy? Khi nào thuận lợi thì xin Nhà thơ Một Cây Si về trồng làm chậu cảnh nhé! Đọc tứ tuyệt của Đào Vinh, Nguyễn Khắc Kình cũng có cảm xúc " Muốn được trồng Si" ...
Xin một cây Si

Đọc thơ...Muốn được trồng Si
Một lần , không sơ múi gì , cũng Vui!

Cái hương hoa Sữa dậy mùi
Nếu không được hưởng bùi ngùi lắm thay?

Đào Vinh cho xin Một Cây
Trồng chậu cây Tết...Ơn này Ghi sâu!!

NKK-Hà Đông

  Nguyễn Sơn thủy - sonthuyduc@yahoo.com - 0913329124 - 258 Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng  (Ngày 09/12/2011 17:59:43)

Chùm tứ tuyệt của ĐV rất tuyệt vời. Lãng mạn lắm. Nếu chị em nào đọc được, chắc chắn sẽ tò mò tìm hiểu nhiều về tác giả đây !!!.

Các bài khác: