Thứ năm, 25/06/2026,


Trái mùa (Vũ Tuấn Anh) (09/12/2011) 
 
TRÁI MÙA
 
 
Vũ Tuấn Anh
 
Trái mùa
 
Hoa Ban chẳng đợi nắng Xuân
Níu Thu, hoa Sữa phân vân trái mùa?!
Đông sang, Hạ vẫn muốn đùa...
Hay là định, ước đã thừa rồi chăng?
 
 
Chanh ở phố
 
Cây chanh trồng ở ban công
Tốt tươi nhưng chẳng trổ bông hoa nào
Mùi thơm cũng bị hư hao
Thì ra đâu phải lên cao mà mừng!?
 
 
Quà tặng em
 
Anh xin gom sợi nắng vàng
Gom heo may, tiếng khẽ khàng lá rơi
Gom hương cốm, sắc xanh trời
Gom mênh mông, kết thành lời tặng em.
 
 
V.T.A
 
 ____________________
Tác giả Vũ Tuấn Anh (Hà Nội)
Email: nguoilamcam26@yahoo.com.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Hà My - hami.hami11@yahoo.de - 00492306959758 - Germany  (Ngày 19/12/2011 23:32:57)

Nhà thơ Vũ Tuấn Anh với những câu lục bát rất thuần Việt, nhẹ nhàng, sâu lắng.... Chúc mừng!

  Nhà Thơ: Hà đức Ái -  haducai1948@yahoo.com -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng   (Ngày 09/12/2011 21:46:19)

Rất vui khi đọc chùm thơ Lục Bát TRÁI MÙA của bạn VŨ TUẤN ANH có
những câu thơ bóng bẩy, tâm đắc: "Níu Thu hoa sữa phân vân trái mùa"
và "Thì ra đâu phải lên cao mà mừng" ý thơ sâu sắc ẩn dụ: "nói bên
Đông, động bên Tây" vì "Trèo cao ngã đau, cây cao dễ gãy"
HÀ ĐỨC ÁI đồng cảm ứng tác 3 bài với TG: VŨ TUẤN ANH và các bạn.

KHÔNG ĐỀ
Trưa Hè đội gạo lên chùa
Táo còn xanh chát, khế chua mỉm cười
Sư thầy đi vắng Tiểu ơi!
Mắt ai lúng liếng trêu người...chân tu?

CÂY BƯỞI BAN CÔNG
Chị NHÀN trồng bưởi ban công
Quả xanh, trái chín, trổ bông thơm lừng
"Hương Thầm" lan tỏa quên rừng
Cho "Khung cửa sổ" tưng bừng...liếc nhau(1)

QUÀ TẶNG EM
Mua quà sinh nhật tặng em
Gom lương ba tháng...lời khen điếng hồn
Gom cười gửi nụ gió hôn
Gom mây để được thả hồn vào mưa...

(1)Nhà thơ PHAN THỊ THANH NHÀN chuyển về nhà mới có người tặng cây
bưởi, chị trồng trên chậu ngoài ban công ra hoa, kết quả thơm lừng
bên "Khung cửa sổ hai nhà cuối phố"!
Đà Lạt: 09-12-2011
HÀ ĐỨC ÁI

  leson - matau_xibai2@yahoo.com - 0522246571 - quang xuan  (Ngày 09/12/2011 18:02:29)

tho luc bat

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 098858 9053 - Hà Nội  (Ngày 09/12/2011 16:03:24)

Đọc và cảm nhận rằng mấy bài lục bát bốn câu của tác giả Vũ Tuấn Anh rất hay!
Chúc mừng bạn và mong gặp lại những vần thơ hay, sâu sắc nữa nhé.

Các bài khác: