Thứ năm, 25/06/2026,


Hoa rừng (Võ Quang Diệm) (07/12/2011) 

HOA RỪNG

Võ Quang Diệm

Là hoa khôi của quê nhà
Yêu nghề, thương trẻ thành hoa miệt rừng
Núi trước mặt, núi sau lưng
Trường em dạy ở lưng chừng non cao

Tuổi xuân dằn nén khát khao
Em gùi chữ thắp sáng bao bản làng
Trường tranh, vách liếp tuềnh toàng
Trò nghèo quần áo xuềnh xoàng... em thương

Co ro khi gió lay trường
Cành khô nhóm lửa xua sương ấm lòng
Nghề trồng người! Có thong dong?!
Đâu riêng kiến thức ghi trong giáo trình

Băng rừng mòn gót chân xinh
Giữ trò đến lớp tựa tình mẹ con
Uốn từ nét chữ chưa tròn
Chút chăm từng búp măng non bản nghèo

Con đường biếu chữ gieo neo
Em vằng vặc ánh trăng treo giữa trời
Hoa khôi đẹp được một thời
Hoa rừng cho quả ngọt đời muôn sau

V.Q.D

________________________
Tác giả Võ Quang Diệm. Đ/c: 37 Lê Đại Hành - Hà Nội
Tel. 0912 273 959. Email: vqdiemts@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  võ Quang Diệm - vqdiemts@yahoo.com - 0912 273 959 - 37 Lê Đại Hành - Hà Nội  (Ngày 12/12/2011 16:17:19)

V.Q.Diệm chân thành cám ơn BBT Lucbat.com đã giới thiệu "Hoa rừng" trong chuyên mục LBMN. Cám ơn các nhà thơ: Nguyễn Khăc Kình, Hà Đức Ái đã đọc, đồng cảm và coments. Đây thực sự là những lời động viên hết sức quý giá đối với tác giả "Hoa rừng". Xin cám ơn.

  Nhà Thơ: Hà đức Ái -  haducai1948@yahoo.com -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 07/12/2011 20:36:06)

Bài HOA RỪNG của TG: VÕ QUANG DIỆM dành tặng cho cô giáo vùng cao đã
hi sinh cả tuổi thanh xuân vì tương lai giáo dục:
Nghề trồng người! Có thong dong?!
Đâu riêng kiến thức ghi trong giáo trình
Những câu thơ thấm đẫm tình người, tình cô với đàn cháu nhỏ tình thương mến thương:
Băng rừng mòn gót chân xinh
Giữ trò đến lớp tựa tình mẹ con
Tác Giả ví cô giáo như: "Em vằng vặc ánh trăng treo giữa trời" và
cách so sánh thật là điệu nghệ, tinh tế:
Hoa khôi đẹp được một thời
Hoa rừng cho quả ngọt đời muôn sau.
Mới qua ngày: HIẾN CHƯƠNG CÁC NHÀ GIÁO hơn 2 tuần, nay chúng ta lại
được đọc bài thơ HOA RỪNG tặng cho cô giáo vùng cao ta càng thấy
nghề: TRÈO NON TẶNG CHỮ sự cao sang của KHUÔN VÀNG THƯỚC NGỌC mới
cao sang khả kính làm sao. Chúc nhà thơ VÕ QUANG DIỆM luôn vui khỏe
hạnh phúc sáng tác nhiều tác phẩm xuất sắc dâng đời, ông đã tặng cho
nhà giáo chúng ta bài thơ tuyệt vời, sâu sắc. Trân trọng cảm ơn!
Đà Lạt: 07-12-2011
HÀ ĐỨC ÁI
 

  Nguyễn Khắc Kình - Lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904323633 - Hà Đông -Hà Nội  (Ngày 07/12/2011 18:56:21)

Chúc mừng Nhà thơ lục bát Võ Quang Diệm có bài thơ rất tâm đắc về nghề Dạy học , mà lại là Dạy học ở nơi núi rừng nhiều khó khăn vất vả...Ta có viết bao nhiêu thơ, bao nhiêu văn ca ngợi những con người ấy cúng chưa đủ vì sự cống hiến của các Thầy, Cô giáo ở miền núi là vô cùng to lớn, nhất lại là những Cô giáo miền xuôi lên dạy học ở miền núi_ Các Cô là những Hoa khôi mái Đẹp trong lòng mỗi chúng ta!

Xin có lời đồng cảm cùng Võ Quang Diệm:
Hoa khôi lưng núi...

Núi trước mặt, rừng sau lưng
Hoa khôi em nở lưng chừng non cao

Đêm rừng sáng một vì sao
Tình thương trẻ nhỏ..sao nào sáng hơn?

Học trò là những đứa con
Tre xanh che chở măng non tháng ngày...

Hoa khôi sắc đẹp một thời
Hoa rừng hương sắc muôn đời sáng trong!

NKK- Hà Đông

Các bài khác: